1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có tin rằng Ma là có thật ko?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi bediudang, 04/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cogaichandat

    cogaichandat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2008
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Minh tin la co that!
  2. NhiNhanhLaEm

    NhiNhanhLaEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Mình tin rằng hồn ma là có thật , chuyện này được xảy ra 100% mình còn nhớ rất rỏ . Thời gian cách đâykhông lâu cả nhà mình về quê ngoại dự ngày giỗ (nhà ngoại ở đoạn Ấp Bắc bắc Mỹ Thuận - Vĩnh long) Do đông vì mọi người tụ về nên không có chỗ ngủ Hai chị Em mình đành xuống khu du lich Trường AN để thuê phòng ( ở đây phòng đơn dạng resot f, Hôm đó khách nghỉ cũng rất đông nên tiếp tân bảo hết chỗ Mình yêu cầu họ cố gắng sắp xếp và cuối cùng chỉ còn1 phòng thường quạt máy nếu chị em tôi chấp nhận ( miền quê mà tối thì cũng chẳng còn cách nào khác ) nên 2 chị em chấp nhận . Sau đó tiếp tân yêu cầu phục vụ dọn dẹp phòng và để 1 chiếc quạt máy vì phòng này cuối đường nên kg có máy lạnh dùng để ít đồ kg cần thiết của họ , 2 chi em mừng vì cuối cùng cũng có chỗ để qua đêm . Tắm xong 2 chị Em bắt đầu ngủ sớm9-10h , tối đó tôi rất mệt nên ngủ rất nhanh và đêm đó tôi nằm mơ thấy : "1 người con gái đến bảo yêu cầu trả phòng vì đây là phòng của họ , tôi cãi lại vì cảm thấy vô lý vì tiếp tân đã xắp xếp cho 2 chi em tôi đúng ở đây sau đó cô gái khóc mà toàn đầy máu bê bết . Tôi giựt mình thức giấc và nhớ lại cảm giác cái lạnh kỳ lạ khi mới bước chân vào phòng ( tính tôi là kg tin và bướng bỉnh ) lúc đó là gần 3 h Em tôi thì suốt đêm kg ngủ được vì cảm thấy kg yên khó chịu trằn trọc , tỉnh dậy tôi kg dám nói gì với em tôi mà trông cho mau sáng . đến 5 h sáng chúng tôi vội vả rời phòng và hỏi tiếp tân chúng tôi đêm qua kg ngủ được vì cảm thấy khó chịu ( tôi thấy tiếp tân và nhân viên trực nhìn nhau lo ngại ) làm tôi tò mò và thoáng thấy 1 chị quét dọn tôi chạy đến kể đêm qua tôi nằm mơ thấy 1 người con gái ....Chị ấy bảo phòng ấy có 1 người bị giết . Hai chị em tôi vội về nhà ngoại thì dì tôi kể cách đấy vài tháng có 1 cặp tình nhân vào nghỉ chỉ vì 1 chỉ vàng mà cô ta bị bạn trai lấy đá đập vào đầu mà chết oan tại căn phòng đó . Tôi kg sợ ma hay hồn vì họ cũng như chúng ta vì họ ở thế khác nhưng cũng cảm thấy ớn lạnh .
  3. chothuenhaday

    chothuenhaday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng tin ma có thật. Nhưng thường thì ma chỉ suất hiện với người yếu bóng vía mà thôi.

Chia sẻ trang này