1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có tin rằng Ma là có thật ko?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi bediudang, 04/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngophuclong

    ngophuclong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    [[/quote]
    hehe ....các bác quả là trí tưởng bở phong phú....các bác ăn dưa bở hơi nhiều....Thực ra để nói một cách chính xác có Ma hay không? điều đó phụ thuộc vào người hỏi và người sẽ trả lời câu hỏi đó có nhãn quan như thế nào......
    Người xưa có câu " Dương nào Âm vậy" hehe cho nên nếu có Ma thì cũng là chuyện bình thường....!!!
  2. OscarLe_gurl

    OscarLe_gurl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    em thì tin có ma thật đấy nhưng tình hình là chưa thấy ma bao giờ,em cũng kiếm nó lâu lắm rồi mà không ra.Gặp nó thì nó làm gì được mình,chắc là nhảy lò cò xung quanh hú hét ấm ỹ à cái trò này thì tết em cũng chả sợ he he.
    Hồi trước bố em đi bộ đội,nghe nói gặp ma nhiều lắm,toàn trẻ con thôi à.Chuyện thế này,hôm đấy bố em được cử đi giao thư nên về doanh trại rất muộn.Đường về đó phải đi qua 1bãi tha ma và 1 cái cầu treo dài ngoằng .Đi đến gốc cây gạo chỗ bã tha ma thì thấy 1 thằng bé đang khóc,ông già em đến hỏi thì nó kêu tối,sợ ma không dám về nhà,nhà ở bên kia cái cầu.Thế là ông già em cõng nó đi qua cái cầu,thằng bé bảo cứ đi tiếp đi,nhà nó là cái nhà sáng đèn ấy,mà ông già em thì chả thấy cái nhà nào sáng đèn cả.Đi được 1 lúc thì bắt đầu thấy hơi nặng nặng,hai cái chân của thằng bé để ở phí trước cứ dài dài dài ra ,phải bằng cái đòn gánh á,ông già em hoảng quá thả phịch nó xuống đất chạy hùng hục 1 mạch về đơn vị .Lúc gần về đến nơi thì mới biết thư để trong balo rơi mất tiêu đâu rồi nên rủ thêm đồng đội nữa đi tìm cho đỡ sợ .Ra đến cái chỗ thả thằng bé xuống thì thấy cái balo năm chình ình ở đó với 1 cây củ cải ,nhìn sang cánh đồng bên cạnh thì thấy 1 cái mả mới đắp có quầng sáng xanh xanh bay xung quanh cái mả đó.Đó là lưu huỳnh từ người mới chết bốc lên phản ứng đó mà ^^.
    Còn cái này nữa,hồi ông già nhà em còn nhỏ khoảng 4-5 tuổi thôi,nhà ở phố Hàng Gà có một cái sân rộng lắm,trong sân có một cây sung to ơi là to.Một tối bà nội em đang giặt quần áo ở trong sân, pa pa em ngồi bên cạnh bà nội chỉ vào gốc cây sung nói với grandmother : " u ơi u,có thằng nào nó cứ nhìn con kìa".bà nội em nhìn ra gốc cây mà chả nhìn thấy gì nên nghĩ chắc là ma rồi,thế là bán sống bán chết chạy vào trong nhà đóng cửa lại,chạy nhanh đến nỗi quên cả bố em ở ngoài sân
    Cách đây mấy tháng ở Hưng Yên cũng rộ lên 1 vụ xe ôm trở ma về .Thế này,lúc đấy là khoảng 10h đêm,ông xe ông ở thị xã đang chuẩn bị đi về thì có 1 cô gái trẻ trẻ khoảng 23,24tuổi nhờ chở về làng.Ông này nghĩ trời tối đi cũng ngại định từ chối thì cô kia nói :" không chở về thì tôi sẽ hại chết cả nhà anh".Nghĩ cô ta cần về gấp nên nói đùa nên ông xe ôm cũng đồng ý thồ bả về.Vừ đi vừa nói chuyện vui vẻ lắm,hỏi gì bả đáp nấy,bả còn chỉ đường cặn kẽ về nhà cơ.Về đến ngõ của nhà rồi,quay lại thì chả thấy bà ý đâu ,nghĩ là nhảy xuống chạy vào trong rồi nên ông xe ôm cũng xuống vào cái ngõ đấy,vì trong đấy còn 1 cái nhà đèn sáng .Đến gõ cửa thì có một bà già qua mở cửa,ông xe ôm này hỏi về 1 cô gái ăn mặc thế này thế này,tóc tai thế nọ thế kia thì bà già kia mời vào nhà uống nước lấy tiền ra trả xe ôm,rồi lấy cái ảnh trên bàn thờ xuống hỏi có phải đây không,đúng là bả đi xe ôm kia luôn.Bà già bảo đấy là con gái bả,bị đâm xe chết ngoài thị xã,ngày mai là 49 ngày của cô ý nên mướn xe đi về.Ông xe ôm này sợ quá,đặt tiền xe ôm lên bàn thờ ,hương khói cẩn thận rùi gọi điện thoại cho người nhà sáng mai đến đón vì sợ quá,không dám ra đường nữa
    chuyện của em đến đây là hết ạ
  3. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    ôi rồi, cái chuyện này thì nghe nhiều rồi mà cũng nghe từ lâu rồi, mỗi tội nhân vật khác và nội dung cũng khác tí.
    Kể cho vui nhé.
    Một cậu bé hay lên net chat chit và làm quen với mọi người. Một lần cậu online và làm quen được với một cô bé, cô bé ăn nói khá dễ thương và cậu rất có cảm tình với cô. Đã nhiều lần cậu hẹn gặp cô nhưng cô đều từ chối và nói rằng "gặp em khó lắm". Cứ như vậy, cậu bé với cô bé chat mãi với nhau trên net mà chẳng gặp nhau lần nào, cùng lắm chỉ gửi ảnh cho nhau biết mặt. Thế rồi một hôm, cậu bé lại online và thấy nick cô bé đó sáng, cậu vào gọi thì thấy cô bé khóc và nói rằng: "Mẹ em bị ngất, anh đến giúp mẹ em được ko". Cậu bé ko ngần ngại trả lời ngay là "Được" và hỏi cô bé địa chỉ nhà. Cô bé đưa địa chỉ rõ ràng cho cậu bé. Cậu vội vã phóng xe đến đúng địa chỉ đó và rồi cậu cũng dễ dàng tìm ra. Đến nơi, cửa chính thì đóng, cậu nhìn qua cửa sổ thì thấy phía trong nhà hình như đang có người nằm dưới đất. Cậu gọi cửa nhưng ko thấy ai ra mở. Sinh nghi, cậu bèn gọi mấy người hàng xóm ra giúp và hộ quyết định phá cửa. Vào được trong nhà thì hoá ra đúng là có một phụ nữ đang bị ngất và họ đưa bà đi cấp cứu. Nhưng thật may là bà chỉ bị choáng ngất và được về nhà điều dưỡng. Từ lúc đến đến lúc đưa bà vào viện, cậu bé tuyệt nhiên ko thấy T ở đó. Cậu bé sau đó đã đưa bà về nhà. Bà hỏi: Tại sao cháu lại biết bác bị ngất mà đến. Cậu bé trả lời: "Em T. nói cho cháu biết và kêu cháu đến giúp bác". Nghe vậy, bà giật mình nhìn thẳng vào cậu bé, hỏi lại: "Cháu vừa nói gì? T nói? nói ở đâu? lúc nào?". Cậu bé: "Thực ra cháu với T mới chỉ nói chuyện qua net, hôm nay vào net gặp T định nói chuyện thì cháu thấy T nói là mẹ bị ngất và có nhờ cháu qua luôn đây để giúp, nhưng sao từ lúc đến đến bây giờ cháu ko thấy T đâu cả, T ko ở nhà hả bác?". Mắt bà lúc này có vẻ gì như hoảng hốt, rồi bà run rẩy đứng dậy, bước vào nhà trong, sau đó trở ra với một bức ảnh trên tay. Với vẻ xúc động tột cùng, bà đưa tấm ảnh cho cậu bé xem và hỏi: "Có phải cháu đang nói đến cô bé này ko?" Cậu bé xem ảnh xong, nói: Vâng, đúng ạ. Bà ngồi thụp xuống ghế, mắt ngấn nước, lập bập nói: "Nhưng nó mất năm ngoái rồi cơ mà"...
    Đấy, cũng tương tự nhể, nhưng chuyện trên hình như là chuyện bịa, chắc để hù doạ những ai hay lên net chat và tìm bạn Tớ cũng chẳng tin chuyện về bác xe ôm là thật đâu. Cái cốt truyện này đã được làm thành rất nhiều câu chuyện khác nhau rồi.
    Ơ nhưng mà có lần tớ xem Discovery, chương trình Urban Legends ý (chương trình này hay lắm, có bạn nào hay xem ko, toàn các câu chuyện kì bí trên thế giới, thấy quảng cáo là toàn chuyện có thật được dựng lại) có lần cũng đã đưa một câu chuyện tương tự thế này ở bên Tây. Một ông lái ô tô đi trên đường buổi đêm, gặp một cô gái đứng bên đường vẫy xe, vì thương tình nên ông cho cô gái đi nhờ xe. Đi một lúc lâu, theo hướng cô gái chỉ, họ cũng đã đến nơi. Cô gái chào tạm biệt ông và đi vào nhà. Ông định lái xe đi thì nhìn sang chỗ ghế cô gái vừa ngồi, thấy có cái khăn tay cô gái để quên. Ông bèn cầm lấy cái khăn, ra khỏi xe và bước đến bấm chuông ngôi nhà, định bụng gọi cô ra để trả lại chiếc khăn. Lúc sau có người ra mở cửa, 2 người, một ông một bà, chắc là một đôi vợ chồng. Ông cho đi nhờ xe giơ chiếc khăn ra và hỏi là: cô nhà vừa đi nhờ xe của tôi và quên chiếc khăn này trên xe, ông bà cầm lại giùm. Nghe vậy, 2 vợ chồng kia sững người, nhìn nhau, rồi bà vợ dường như ko chịu được nữa nên đã gục đầu vào ngực chồng khóc. Ông cho đi nhờ xe ngơ ngác ko hiểu chuyện gì. Được một lúc trấn tĩnh lại, bà vợ đi vào nhà, lúc sau trở ra với một bức ảnh trên tay, bà đưa cho ông lái xe xem và hỏi "có phải cô bé này ko". Ông lái xe xem bức ảnh, gật đầu nói "Đúng vậy". Lúc này cả hai vợ chồng cùng khóc và xúc động thật sự, sau đó họ nói với ông lái xe: "Nhưng con gái chúng tôi đã mất cách đây 3 ngày rồi.".....
    Đấy, ghê chưa, bên Tây cũng xôn xao vụ này nhé Mà cái chương trình này chuyên nói là: The true stories.... Chẳng bít thế nào....
    Còn cái chuyện chụp ảnh mà thấy bóng trắng ý. Có một đợt ở Philippines đã đưa lên truyền hình chuyện mọi người nhìn thấy ma. Chẳng là trên một tuyến xe buýt buổi tối, có một hội thanh niên ngồi chụp ảnh. Sau đó về rửa ảnh và ngạc nhiên khi thấy trên tấm ảnh, ở phía cửa sổ kính trắng của oto, phía bên ngoài, hình như có một cái bóng trắng hình cô gái. Ban đầu họ nghĩ là do ngẫu nhiên mà ánh sáng tạo ra bóng trắng đó, nhưng xem bức ảnh nào cũng như vậy. Hôm sau họ quyết định đi lại tuyến xe buýt đó và chụp hình, nhưng khi rửa ảnh thì lại ko thấy bóng trắng đó nữa. Rồi một người bất chợt đưa ra ý kiến là chụp ảnh vào đúng lúc đi qua đoạn đường mà hôm trước đã chụp. Vậy là họ thực hiện và cuối cùng là khi các bức ảnh rửa ra, bóng trắng xuất hiện lại phía ngoài cửa kính xe Chuyện đồn ra, truyền hình địa phương cũng nhảy vào và họ quyết định quay phim. Đoạn phim quay trên xe buýt khi đi qua tuyến đường đó được chiếu trên truyền hình khi đang nói về chuyện này và người ta thấy ở ngoài cửa kính xe đúng là có cái bóng trắng thật... Cái bóng trắng chỉ xuất hiện trong ảnh hoặc trong phim, ở ngoài mọi người hoàn toàn ko nhìn thấy ở ngoài cửa kính xe, kể cả khi đi qua đoạn đường kia.
    Đấy, tóm lại là có rất nhiều chuyện với cùng một cốt truyện như nhau. Các bạn cho là những chuyện này thật hay giả???
    Được silkysilk sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 21/01/2006
  4. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Tớ theo dõi người mở topic này nhiều rồi, hình như chính cô ta là ...ma. Cô ý có khả năng trả lời bài nhanh như điện giật, post ảnh chân dung lúc thì là khuôn mặt này, lúc là khuôn mặt khác nhưng tất cả các khuôn mặt này đều không biểu hiện trạng thái tâm lý nào, kỳ quái nữa là không bao giờ thấy nick log-in mà bài vẫn post được . Còn bản thân tớ mỗi lần đọc topic của cô này thấy có cảm giác rất lạnh lẽo, dòng chữ hình như có kèm thứ âm thanh rên rỉ của oan hồn, đọc xong là mình rơi nước mắt và bị tâm trạng u ám, bất kể nội dung bài post vui hay buồn. Đến đêm từ 3h sáng đến 7h sáng nick của cô ý thường xuyên bị khoá bằng một dòng chữ đỏ, sậm như máu "chủ nhân đang tò tí te".
    Được manofvalue sửa chữa / chuyển vào 19:11 ngày 21/01/2006
  5. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đôi khi cần niềm tin Sẽ có lúc nào đó bận cần phải tin những điều trước nay bạn không bao giờ tin, nếu không thì, thế giới này sụp đổ mất. Mình tin có một thế giới khác, nơi những người ta yêu thương sẽ đến, và chính ta cũng vậy ...
  6. Girl_thichchien_

    Girl_thichchien_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Muốn gặp Ma thì bảo bé dịu dàng gửi ảnh cho. Biết thế nào là ma ngay.
  7. escapeonline

    escapeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Sang đây mờ xem MA này ...he...he......!!!
    http://www3.ttvnol.com/Nhungnguoithichdua/638619/trang-3.ttvn
  8. greeny

    greeny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Không tin. Nhưng mà vẫn cứ sợ mới lạ chứ

  9. life_without_one

    life_without_one Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào muốn xem những tài liệu về ma cỏ, những điều không giải thích được bằng khoa học , những hiện tượng UFO thì PM cho mình.
    Thân.
    PS: Personal belief thì mình cho rằng thế giới tâm linh là có thật.

  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Ma!!! Là gì nhỉ? Là tiếng động không có người
    Là một hình tưởng tượng Trong bóng tối ..Áo Trắng lưỡi đỏ lòm... là người Chết rồi tự dưng Hiện về..Trong tưởng tượng...
    Ma là cái gì? ...Tôi chỉ biết gọi HỒn là có thật...Còn ma ...Khi nào Ta run sợ nó sẽ xuất hiện

Chia sẻ trang này