1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có tin rằng Ma là có thật ko?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi bediudang, 04/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Hi hi dạo này lại hay xem phim ma, toàn xem đêm đâm ra hơi khó ngủ ... chốc chốc lại cảm giác ghê ghê ... ko tin lắm nhưng thấy sợ .. chắc cũng có tin .. Uhm ... nhưng sống chết do số nên tớ ko hay nghĩ đến Ma lắm
  2. yenthien

    yenthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    em cung tin là có ma đó, vì em có đạo mà, có ma có quỷ, nhờ vậy mà con người sống lương thiện và hiền lành hơn ( vì sợ) hêhh
  3. blue_fire25

    blue_fire25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Không tin ma có thật nhưng vâfn sợ, ta?i thật !
  4. number7

    number7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    0
    cũng hơi sợ sợ nhưng lại khoái nghe chuyện ma, các bác kể tiếp đi ạ, mấy ngày tết buồn quá
  5. LIVbaby

    LIVbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    bây giờ nhớ lại vẫn còn phát ớn.
    Được LIVbaby sửa chữa / chuyển vào 15:32 ngày 30/01/2006
  6. LIVbaby

    LIVbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Em thì rất tin có ma,vì em đã từng nhìn thấy nó rồi(tuy nhiên khái niệm thế nào là ma thì cần xem xét lại,vì theo em nó có thể chỉ là một dạng vật chất khác của con người-ko đáng sợ).Hồi cấp 2,lúc em đi qua chỗ cánh đồng vắng thì nghe thấy tiếng trẻ con đằng sau,quay lại thấy bóng 2 đứa bé chạy lao vút vào trong...tường.Về nhà hồn vía lên mây,sau đó hỏi lại thì mới biết ở đó hồi trước đúng là có 2 đứa trẻ con nghịch bom bi bị chết thật.Còn một lần nữa đi chơi khuya về đi qua con đường chỗ gẫn nghĩa địa thì có một hình cầu sáng rực to bằng nắm tay bay vù qua trước mặt và biến mất trong tích tắc.Sau đó sợ quá chạy vắt chân lên cổ.
    Em có hỏi các cụ trong làng thì các cụ bảo không phải ai cũng có may mắn nhìn thấy ma như em,hình như phải liên quan đến cả vía của người đó nặng hay nhẹ thì phải,cái này em cũng không chắc lắm.Đấy nhé,bây giờ những ai không tin có ma thì phải xem xét lại chứ để đến lúc gặp chưa chuẩn bị tinh thần lại...ra quần thì...
  7. LIVbaby

    LIVbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0

    Viết xong tự nhiên nghĩ lai thấy run
    Được LIVbaby sửa chữa / chuyển vào 15:31 ngày 30/01/2006
  8. NhiNhanhLaEm

    NhiNhanhLaEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Này có người đang đứng sau lưng bạn mắt họ nhìn bạn chằm chằm kia uuuuuuuuuuu sợ không ?
  9. kimkiem

    kimkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    hic, của đáng tội, chả bít có phải tại xem phim kinh dị hơi quá nhiều rồi ko, hồi bé cũng sợ lém, giừ chả thấy j, mặc dù, cũng đôi luk nghĩ là có ma, nhưng mah về căn bản, thì cho là hì, người đáng sợ hơn ma vậy :)
  10. kimkiem

    kimkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    à mà nhân tiện, kể cho các bác vụ này, ko bít mọi người đánh giá như thế nào. chứ các cụ nhà tớ thì tin sái cổ roài, mình thì bán tín ban nghi vì chưa thực mục sở thị
    các cụ nhà tớ đi đến hàm rồng, thanh hoá, ở đó có 1 bà cô theo mọi người bảo thì giao tiếp đc với ma :( . các cụ nhà tớ còn ghi âm lại nữa cơ đấy , là một người chưa từng gặp, chưa từng tiếp xúc, mà có thể nói hiện vanh vách (ko phải nói dựa đâu nhá) cứ như là chính là người nhà mình đã chết vậy, kể cả về cách nói, thói wen, cử chỉ, điệu bộ (cái nì thì cụ ông nhà tớ nói lại còn lời thì tớ nghe wa băng cụ mang về ) mah hoàn toàn ko thèm nói gi kiểu như là bói toán đâu nhá, chỉ theo kiểu gặp mẹt nói chiện bình thường ý, mah một ngày giúp gần 2 chục người, thì chắc chắn là ko thể có khả năng đã điều tra trước đc, vì nhà tớ ở hànội, sao bít j mà điều tra về nhà tớ đây, thế là theo các bác, khả năng đó là có thật hay là cái j, có ai giải thick đc ko, vụ này cũng gần giống như kiểu cái ông nào đó tìm đc mộ liệt sỹ ý
    kể ra cuộc sống còn nhiều cái khó giải thick nhỉ :)

Chia sẻ trang này