1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có tin rằng Ma là có thật ko?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi bediudang, 04/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn nào biết chuyện về căn nhà ma nổi tiếng nhất Hà Nội ấy thì kể đi. Tớ không ở Việt Nam, không tới đó nghe được, nhưng lại háo hức quá!
    Hix...
    CC

  2. muaxuan_hn2004

    muaxuan_hn2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể xem bộ phim Hồn ma hay Oan hồn gì đó .
    Tôi cho rằng bộ phim đã truyền đạt rất rõ nét và khá cơ bản về vấn đề này .Hay ở chỗ ,nếu bạn mua phim đó ở các cửa hàng gần chùa Quán Sứ ,thì các Thầy nhà ta còn ***g thêm những phần giải thích rất cụ thể .Biết là một chuyện ,hiểu ra lại là một chuyện hoàn toàn khác .
    Theo tôi ,ta không nên vì hiếu kỳ mà muốn xem Ma ,nhưng cũng cần tìm hiểu một chút bởi vì mọi sợ hãi đều bắt nguồn từ thiếu hiểu biết .
    Các cụ nhà ta có câu :" Sơn ăn tuỳ mặt ,ma bắt tuỳ người " Khi sợ hãi ta thường chiêu cảm những năng lượng tương ứng .Tạm coi như việc khi bạn không thuộc bài ,sợ bị gọi lên bảng thì thể nào cũng bị thầy giáo gọi lên bảng ...Đấy là không kể ,khi sợ hãi còn nhìn gà hoá cuốc ,không phải ma cũng thành ra ma hoặc chỉ là những hình ảnh trong trí tưởng tượng .
    Bản thân tôi cũng từng có một kinh nghiệm .
    Ngày tôi mới đi làm ở công ty mới ,buổi trưa hôm đó tôi và một cô bạn lang thang tìm hiểu một số nơi .Theo làn gió đưa hương hoa bưởi ,tôi và cô bạn lần ra dãy nhà phía sau .Vừa tới gốc cây ,chưa kịp nhìn những bông hoa thì tôi bỗng thấy rùng mình ,một cảm giác lạ không thể tả ..Thế là bỗng nhiên cả tôi và cô bạn cùng đứng ngây ra ,sau đó không ai bảo ai ,cả hai chúng tôi cùng quay đầu ù té chạy .
    Sát cạnh đó là nhà nghỉ trưa của nhân viên ,một hôm tôi lên đó sớm hơn mọi người . Đang nằm ,bỗng tôi thấy có hai người đứng phía chân giường nhìn tôi ,đầu tóc xoã xượi . Tôi không biết là họ có nói hay không ,nhưng điều mà tôi " nghe thấy " và " hiểu " là : Cho tao nằm với !
    Tự nhiên ,tôi cũng "thấy " tôi nói : Không được ! Đứng đấy ..
    Rồi tôi chợt tự hỏi mình " Sao hai người này không có răng ? Mình gặp Ma rồi ..."
    Tới đây tôi ngồi dậy và đi ra khỏi phòng .
    Tôi đem chuyện đi hỏi ,bên xây dựng khi đó trả lời tôi : Khi đào móng xây ngôi nhà đó ,họ có đào được hai cái tiểu hài cốt của hai người phụ nữ .Nhưng đã chuyển đi chỗ khác rồi .
    Tôi thắc mắc lắm và tìm hiểu ,sau này mới biết dù hài cốt có chuyển đi nhưng linh hồn họ vẫn lẩn quất nơi quen thuộc bởi chưa được làm lễ ...
    Và tôi đôi khi vẫn cảm nhận được sự có mặt của họ nhất là những hôm trời âm u ,khi đó tôi thường cầu nguyện cho họ mau được siêu thoát .
  3. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Có ma thật đấy, hồi nọ tớ nhìn thấy rồi
    Hôm nào tớ kể cho, giờ tối rồi, kể ra lại 0 đi về được thì chết
  4. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    tớ có nghe loáng thoáng vụ làm kè sông Tô Lịch nhưng không rõ lắm. còn vụ làm đường Liễu Giai thì tớ chưa nghe. kể đi bạn ơi. tò mò ghê.
  5. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang đọc bài này, khuya khoắt thế này đọc thấy cũng hay hay nhưng vẫn chẳng thấy ma nào xuất hiện, buồn ơi là buồn, kể có ma ở đây nói chuyện phiếm cho vui
  6. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Kể cũng thú vị thật đấy mình thì cho rằng trên đời cóc có ma và hết sức vớ vỉn nhưng có nhiều bác thì cứ bảo là em thấy Ma roài kekeke và kể huyên thuyên một hồi ,nghe xong cũng thấy đỡ buồn thôi thì anh chị em ai trông thấy Ma hoặc bị Ma nhát roài cố gắng vác theo quả máy anh rồi chụp nhá nói chung là luôn có máy kề bên mình vì biết đâu sẽ có lúc bị Ma hỏi thăm nhỉ nếu có cơ hội đc ngắm một con Ma thật thì cũng là điều đáng để trông đợi lắm đó
  7. sweetshusi

    sweetshusi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    2
    Kể chuyện ma đi các bác !!!!Dạo này buồn quá chả còn biết sợ cái gì nữa hết
  8. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu ko đọc topic này. Sáng ra rỗi việc nên mò vào chơi. Đọc bài này của bạn mùa xuân thấy ghê quá. Mặc dù ban ngày rồi vẫn thấy lạnh lạnh. Hix hix tớ đang ở nhà 1 mình đấy, mọi ng` đi làm hết rồi
  9. ca_ko_an_muoi_ca_buou_co

    ca_ko_an_muoi_ca_buou_co Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    118
    cái này nên qua box "học thuật" tìm hiểu thêm ~~>"một nét bí ẩn phương đông"
  10. Copernicus

    Copernicus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    tớ thì trước khi đi ngủ bao giờ cũng thò đầu nhìn xuống gậm giường để xem có đứa nào hay ai nó nằm sẵn dưới đấy không, nhà lại thiết kế cái bóng điện xa giường ngủ thành ra khi nào đi tắt điện để đi ngủ phải chạy thật nhanh về giường không lại sợ ai nó chạy theo nó tóm chân, có hôm ông bạn gửi trang web gì về ngôi nhà ma của bọn Thái Lan, cả đêm nằm đắp chăn kín bưng mà đang là tháng 6 mùa hè, làm sáng ra sốt gần 39 độ

Chia sẻ trang này