1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có tin tưởng ở người yêu của mình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi su_tu_con, 23/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. su_tu_con

    su_tu_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Bạn có tin tưởng ở người yêu của mình

    Người ta nói trong tình yêu tất nhiên phải có sự tin tưởng lẫn nhau thì mới có thể gọi là tình yêu.

    Đó là người ta nói vậy còn bạn thì sao?Bạn có tin tưởng người yêu của bạn khi 2 người xa nhau không.
  2. Tocdaixinh

    Tocdaixinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    xa nhau bao lâu? nếu là ngắn thì 90%
    yêu nhau thì tất nhiên fải tin tưởng lẫn nhau rồi, tôi ghét tình yêu có sự giả dối lắm!
    Yêu em từ thủa trong nôi, em nằm em khóc anh ngồi anh ru !i!
  3. su_tu_con

    su_tu_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Thật ra thì cũng không hẳn là xa nhau 1 thời gian dài nhưng xung quanh người yêu của bạn có rất nhiều vệ tinh,người yêu của bạn lại thường xuyên nhận hết người nọ đến người kia làm người yêu (tất nhiên là trêu)
    Trong trường hợp đó bạn sẽ làm thế nào.
  4. khanhhy77

    khanhhy77 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Cún con và tóc dài xinh hì hì tin thế nào được. tin mà khi đi đâu các vị toàn hỏi anh đi đâu về va nhòm hì hì một thái độ nghi ngờ
    khanh
  5. nn9

    nn9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    đã không ghen thì không gọi là yêu được. Cái này là một phần của cái kia mà . Tin tưởng ở người yêu thì có tin thật, có điều ngoài xã hội "cạm bẫy" đầy rẫy , đã thế chàng lại hay nhận càn vậy là đùa với lửa đó, có ngày rồi thì bỏng cho biết Mình nghĩ bạn nên nói truyện với chàng một lần ra ngô ra khoai đi, nhắc nhở chàng cái chuyện nhận càn đó, nếu tình cảm của hai bạn đã rõ ràng thì chàng cũng nên tôn trọng bạn, không nên nhận càn như vậy (dù là có đùa đi chăng nữa). Làm vậy không khác gì muốn nói tình cảm của bạn với chàng chẳng có gì ấy a.
    Mình là con trai nên cũng biết, các chàng tham lắm cơ, chắc một chỗ rồi thì vẫn cứ muốn vẩn vơ cơ. Không có áp lực của đối tác bên kia thì không khi nào bỏ được cái tính đó đâu. Trong truyện này bạn nên có lập trường rõ ràng với chàng một chút .
    Còn nếu bạn không cảm thấy an tâm khi xa nhau thì chịu khó cất công xây dựng lấy một mạng lưới "tình báo" quanh chàng, thỉnh thoảng truyện trò với em chàng, bạn của chàng, rồi thì bạn của bạn nhưng cũng biết chàng. Làm vậy thì nhất cử nhất động gì của chàng bạn chẳng biết cơ chứ, lúc đó thì còn lo gì nữa. Có điều làm gì thì cũng nên kín đáo một chút, chàng thấy bị kiểm xoát chặt quá thì một phần cũng ngại không dám "manh động" một phần cũng hơi khó chịu đó Có điều nếu bạn bù đắp được cho chàng thì chàng cũng chịu thôi mà. Chàng cũng biết "ieu" thì phải hy sinh mà, cái hy sinh lớn nhất chính là một phần tự do của mình đó mà
    Bao giờ cho tới "Ngày Về"
  6. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    ngắn gọn thế này: đã yêu nhau thì xa đến mấy vẫn tin tưởng ở nhau.
    Sài Gòn vắng mùa thu vắng hoa sữa ngọt ngào ru các ngõSài Gòn vào thu...chỉ có tiếng hát ai xao xuyến gọi tên mùa
  7. tieuthujuly267

    tieuthujuly267 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tôi tin anh , tuyệt đối tin anh là đằng khác. ANh ở xa tôi hàng trăm ngàn cây số, tôi còn ko thể tưởng tưởng nổi cuộc sống của anh như thế nào _ điều đó cũng làm tôi buồn lòng nhiều lắm , nhưng tôi luôn tin anh . Ma thực ra thì lúc này đây nếu ko tin thì tôi cũng chẳng còn biết mình phải làm gì nữa.
  8. DuongWa

    DuongWa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Mình bình chọn bài viết này.Niềm tin như là một thứ gì đó xa xỉ, không thể trao lầm lẫn được.Nhưng trong tình yêu mà không tin tưởng nhau thì đó không thể gọi là tình yêu được, hoặc là tình yêu đó rồi cũng sẽ như bong bóng xà phòng tan tác mà thôi.Nếu tôi yêu, tôi luôn tin tưởng vào người mình yêu.

         Forever and one I Will Miss U ............
  9. Reo

    Reo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Làm sao mà còn tin tưởng nhau khi đã xa nhau được chứ . Chỉ có những tình yêu củ chuối mới tin nhau khi đã xa nhau thôi .
    I love whoever love me !
  10. cohoa

    cohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Người yêu của mình thì mình tin , nhưng cũng phải xem lai chuyện đó có nên tin không đã .Mấy ông giờ miệng mồm lắm, sợ lắm rồi

Chia sẻ trang này