1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có tin tưởng ở người yêu của mình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi su_tu_con, 23/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. love_to_forget

    love_to_forget Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường có câu "xa mặt cách lòng".Ko nên tin hoàn toàn
    Love is said to be blind
  2. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Tui chẳng tin câu xa mặt cách lòng.
    Đã yêu thì phải tin.Còn nếu không tin thì đừng nên yêu...tình yêu không có lòng tin khổ lắm
    Có một người vẫn yêu một ngưòi, vẫn đợi chờ dẫu cho ngưòi ấy không về.
  3. happychocolate

    happychocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.327
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với bạn. Người ta thường bảo, yêu thì thường mù quáng. Nhưng tôi tin vào bạn trai tôi, và tôi nghĩ tôi không mù quáng
  4. Dicavaily

    Dicavaily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu được xây dựng trên hai cơ sở, thứ nhất là tình thương, thứ hai là niềm tin, thiếu một trong hai cái đấy tình yêu sẽ không tồn tại, nếu yêu nhau, ngoài yếu tố hai người có tình cảm với nhau, còn rất cần thêm yếu tố hai người tin tưởng nhau nữa, làm sao có được một tình yêu đẹp khi hai người cứ nghi ngờ lẫn nhau? Một khi lòng tin mất thì tình yêu cũng chết ......
    Nửa đêm nằm mộng gặp người thương,Má đỏ au lên đẹp lạ thường,Bàn tay mềm mại nên thơ quá,Tà áo tung bay mờ tựa sương.
  5. nothing_to_lose2003

    nothing_to_lose2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    tin 1 nửa thôi và nửa còn lại là để thất vọng .
    nothing to lose and nothing to forget
    i'll never regret anh U must cry ....... U don't have to say because i have already known...........

Chia sẻ trang này