Bạn có tin vào duyên số??? Bạn có chắc rằng mình không tin vào duyên số không? Tôi thì có đấy, vừa mới đây thôi, tâm sự rõ dài mà đến lúc kick chuột vào phần "xem lại" thì ôi thôi, mất luôn rồi. Thật là tức chết đi mất, đúng là ý người không bằng ý trời mà... Đúng là chẳng có duyên post bài lên diễn đàn này jì cả!!! hixhix
hi hi, tưởng duyên gì, chứ duyên post bài lên diễn đàn này ý hả, chắc là mình có duyên, vì mình chưa bị mất lần nào cả. Bạn thử lại lần nữa xem, nếu mất lần nữa thì bạn tạm biệt ttvn đi, bạn ko có duyên với nó đâu, nói gì đến phận, hi hi
thực ra thì nội dung bài viết của mình khác cơ. Nhưng vì viết hết công sức mà đến lúc post bài thì lại bị hỏng. Hix. Mình quen anh trong một đợt nghỉ tết, vào SG cùng con bạn đi thăm người yêu nó, cuối cùng nó thì chia tay với anh chàng kia, để cho mình "tiếp nối" mối quan hệ với bạn cùng lớp của anh chàng đó. Nghe thì phức tạp, nhưng sự thực là như vậy đó. Trong khi mình là người miền Bắc, lại đi du học chứ không ở nhà. Tụi mình giờ tình cảm khá tốt, vẫn liên lạc với nhau qua các loại "mạng". Chẳng biết có phải là do duyên số không nữa, nhưng cái sự đời nó cứ oái oăm như thế đấy các bạn ạ.
Đức năng thắng số, Nhân định thắng thiên. Cơ mà: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, Vô duyên đối diện bất tương phùng. Đã mang lấy nghiệp vào thân, Cũng đừng nên trách trời gần trời xa. Bắt phong trần phải phong trần, Cho thanh cao mới được phần thanh cao. Lúc nào cần duy vật thì duy vật, lúc nào cần duy tâm thì duy tâm thôi. 1 liều thuốc tinh thần ... Được jumanji12 sửa chữa / chuyển vào 01:16 ngày 07/03/2008