1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có tin vào một tình yêu trên net?

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 15/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chỉ có thể gọi là yêu trên Net nếu chưa " thực sự " gặp nhau ngoài đời bao giờ, chứ đã gặp rồi thì còn gì gọi là . .. .. Yêu qua Net cũng có nhiều cái thú vị lắm đấy các bác ạ, ví dụ họ có thể nói thật lòng mình mà không sợ người kia . . . cười, vì đâu có gặp mặt nhau ... hihihi. Còn cái tỉ lệ gì gì đó thì . . . cũng chưa biết sao nữa, để thử yêu một lần xem nhỉ ?!
  2. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hihii . . . người không cũ, user cũng chẳng mới. Mình còn yêu đời lắm và đang . . . yêu người nữa, vì vậy có huydietthegioi thì nhớ chừa mình ra nghen
  3. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Yêu 1 người mà ko biết mặt biết mũi thiệt là khó tin.

    Nhưng yêu 1 người vì giọng nói của họ, vẫn có thể tin.
    Cần nhận thấy rằng,
    Mạng tạo ra cơ hội cho nguoi ta dễ tiếp xúc với nhau hơn. Tự tin hơn.
    Còn tình yêu, phải xây dựng tự chính cuộc sống thật.
    Như hoá học, mạng là 1 chất xúc tác.
    yêu nhau là lo lắng chăm sóc cho nhau.
    Quá khứ, hiện tại và ngày mai...
    Biết chọn lúc nào....
     
  4. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Có thể lắm chứ. Nếu có một người tạo được lòng tin cho mình, để mình có 1 niềm tin vào cuộc sống. Và có cả 1 người để yêu, để thầm hy vọng và nôn nao dù chưa biết mặt. Thế vẫn tốt chứ sao?
    Tui iu phim Han Quoc
  5. ngoc_diep0903

    ngoc_diep0903 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hí hí. Thế em có như vậy không ????
  6. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa em đã làm rồi đó. Nhưng cũng thật buồn đấy.......
    Em mất lòng tin với đàn ông nói chung và con trai nói riêng. Chỉ thích con gái thôi......
    Có ai chạy không vậy hehheheh



    Em tuy xấu nhưng tấm lòng em chân thật
    Không bao giờ cúi nhặt một tình yêu
    Này anh ơi xin hãy nhớ một điều
    Kẻ bội bạc không bao giờ hạnh phúc.
  7. ngoc_diep0903

    ngoc_diep0903 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chạy rẽ đất !!!!!
    I luv ya all ????
  8. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Chết, Christy@ là lesbian à?
  9. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Tin, nhưng chỉ tin chứ không thể nào yêu!
  10. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì tuyệt đối tin. Thực ra lên mạng cũng mấy năm rồi, và chuyện yêu đương trên mạng với tớ là cái gì đó xa vời và ko thể, chỉ đến khi gặp anh ấy và....hì...chẳng biết nói thế nào.
    Hãy tin vào duyên số...

Chia sẻ trang này