1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn có tin vào thiên mệnh không

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi phihai, 01/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    bạn có tin vào thiên mệnh không

    một điều này tui cảm thấy vui lắm ..post bài chơi

    bạn có tin vào thiên mện không.. rằng mỗi con nguời đuợc sinh ra trên cuộc đời này đều có một sứ mệnh đặc biệc, cuộc đời sẽ dẫn dắt con nguời theo thiên mệnh đó.

    hồi nhỏ tui vẫn hay nghĩ rằng..thế nào là nguời tốt..làm sao để đuợc làm nguời tốt..? bây giờ tôi có câu trả lời rồi,... ta làm nguời tốt chỉ đơn giản là ta khôg thể làm đều xấu
    khi tôi đi làm lần đầu tiên..có một lần bạn tôi rủ tôi đi cafe ôm..lúc đó tui cũng nghĩ mình có thể đi thử..nhưng khi vừa vào quán thì tôi nôn oẹ ra..mặc dù chưa làm gì hết ...
    tôi ko uống bia vì ko biết uống bia,tôi ko thể hút thuốc vì tôi không chịu nổi khói thuốc ..v..v..tôi không thể ăn cắo vì tay chân tôi vụng về...

    Nhưng thiên mệnh cũa mỗi con nguời là gì.từ khi học cấp 3 tôi luôn tự hỏi mình câu đó. Mình sinh ra để làm gì hay chỉ là...ăn cơm ,uống nuớc đi làm ,có vợ con rồi chết. Tôi vẫn tin là mình có một sứ mệnh quan trọng ....mình sinh ra để làm gì đó

    Nhưng trong thời gian đó ,tui vẫn đi học, làm chuyện xấu,lừa gạt bạn hiền của tui.Và cũng chả cần biết thiên mệng của mình là gì nữa.Cho đến khi...tui thật sự thay đổi......

    có khi nào bạn nghĩa là bạn phải làm một chuyện gì đó suốt cuộc đời mình chỉ vì ban khộng thể nào làm khác đi đuợc...
    thiên mệnh của tôi là gì..tôi tin chắc rằng với những gì mình gây ra..thiên mệnh của tôi ..tôi đuợc sinh ra để giúp đỡ nguời khác..để đi và viết thật nhiều về cuộc sống này..dù sao đi nữa cũng vậy
    Thật ra tôi chưa bao giờ ngĩ tới điều này nhưng ..như đã nói ..tôi làm nguời tốt chỉ đơn giản là tôi không thể làm điều xấu. Tôi làm hững điều này để chuộc lại lỗi lầm của mình..cũng để tự trừng phạt bản thân mình nữa.

    Có điều tôi cũng rất vui..cuối cùng mình cũng phát hiện ra mình phải làm gì rồi...Có điều chỉ sợ lực bất tòng tâm thôi..

    Những con nguời chỉ chú trọng bề ngoài ..sẽ không bao giờ hiểu đuợc rằng ..sâu thẳm trong những lần gặp gỡ..sau thẳm trong những lần lỗi lầm là một huớng đi mới

    ( Bề ngoài ở đây không phải là hình dáng bên ngoài mà là tất cả những biểu hiện bên ngoài bao gồm cả suy nghĩ tức thời và nội tâm )


    Bạn ơi làm lành đi...tôi tin bạn sẽ tha thứ mà
  2. T8

    T8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    tui tin thiên mệnh. Nhưng tui ko biết thiên mệnh của mình là như thế nào. Tui vẫn làm tất cả những gì mà người lớn muốn ... thế thôi . Thiên mệnh của tui là gì nhỉ ? làm sao tui biết được thiên mệnh của tui ???
    có điều tui cũng giống bạn, tui ko làm điều xấu.. có lẽ vì tui sống nề nếp từ nhỏ... tui có đủ thứ nên tui cũng ko cần làm điều gì xấu xa.
    T8
  3. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    bely@ cũng tin dzô thiên mệnh , tại dzì mình gặp ai quen ai dzà yêu ai cũng do 1 phần thiên mệnh đấy chứ . Thiên mệnh cho chúng ta có duyên nên mới biết nhau đấy thôi ... đúng ko nào ?
    yêu nhau chưa hẳn ở bên nhau đã hạnh phúc , mình có thể hy sinh vì hạnh phúc của người mình yêu
  4. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    thiên mệnh : điều mà bạn phải thực hiện trong cuộc đời này mà bạn ko hề biết , và gần như ko làm đuợc.
    số mệnh ; cái này tui ko tin.SỐ mệnh do con nguời quyết định.Hay dở cũng tại bản thân
    "tại dzì mình gặp ai quen ai dzà yêu ai cũng do 1 phần thiên mệnh"
    Mình gặp ai wen ai đúng là do Thiên mệnh đưa đẩy nhưng mình Yêu ai hay ko yêu ai là do mình .Phải ko nào ? Bel

    tui tin thiên mệnh. Nhưng tui ko biết thiên mệnh của mình là như thế nào. Tui vẫn làm tất cả những gì mà người lớn muốn ... thế thôi . Thiên mệnh của tui là gì nhỉ ? làm sao tui biết được thiên mệnh của tui ???
    ---> thấy đúng ko ? Ko sao biết đuợc.Nhưng một thiên mệnh mà ai cũng phải thực hiện là ; "làm sao cho cha mẹ nguời thân mình hạnh phúc vì sự có mặt của mình trên đời này"
    T8 thấy đúng ko? hi hi .Bạn ở Hà nội right? Làm wen cái nhẩy.cám ơn bạn lôi mấy cái topic của tui lên nha.Mừng quá còn có nguời nhớ đến nó

    Nếu trên đời có hạnh phúc..hãy đến với bạn hiền của tôi...
    Nếu trên đời này có hai chữ đau khổ..hãy để tôi

Chia sẻ trang này