1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có tin vào Tình yêu của phái mạnh ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bien_day_song, 27/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ctci

    ctci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta yêu nhau thì một nửa thì bằng trái tim, nửa còn lại thì phải bằng cái đầu. Thế thì tình yêu mới bền lâu được.
  2. HoathuongThichAnhMinh

    HoathuongThichAnhMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đã là tình yêu thì bao giờ cũng đẹp chỉ trừ khi người ta không biết thế nào là tình yêu
  3. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Đời chẳng biết đâu mà lần.
    Tình yêu cũng vậy.
    Tình yêu không tin nhau khó được lâu dài.
    Có gánh hậu quả hay không còn xem cái hậu quả đi đến đâu.
    Tôi làm nhiều việc không biết đã để lại hậu quả gì chưa? Dù có hậu quả gì thì cũng lấy cái đầu ra mà suy nghĩ. Đừng để tự mình phải gánh lấy hậu quả. Đã biết khổ rồi thì đừng ca thán, thôi để trong lòng và tìm cách thay đổi nó đi thôi.
    Việc gì phải nghĩ tới những người không tốt, họ cũng sẽ không hơn gì mình đâu. Biết nhìn, hiểu và trải nghiệm cuộc sống này sẽ thấy tốt hơn một chút.
  4. chilahoadai

    chilahoadai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Rất đồng ý với câu này của Rosabella ''Đâu phải cứ chia tay là phản bội, có những cái không thể nói trước được''.

    Từ khi nói yêu nhau cho đến khi trở thành vợ chồng là cả quãng đường dài mà mọi người hay gọi là ''tìm hiểu nhau'', xem có hợp tính hợp tình để cùng chui vào một ''tổ ấm'' hay không. Không thể đòi hòi một người yêu mình thì sẽ mãi mãi phải yêu mình được, đến lúc nào đó một trong hai người cảm thấy không còn yêu người kia nữa thì họ phải có quyền được nói lời chia tay chứ. Còn trong thời gian tìm hiểu ý mà, nếu có say đắm hay tin tưởng quá rồi trao hết cho nhau, rồi cứ lấy cái đó làm trách nhiệm phải gắn bó với nhau cả đời thì cũng chẳng ra sao cả. Cái quan trọng là hạnh phúc lâu dài, mà hạnh phúc lâu dài thì phải có cả tình yêu, sự hoà hợp chứ không chỉ có trách nhiệm.
    Dẫu sao thì ''Love is never say sorry'' .
  5. TVinhR

    TVinhR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    1
    Không có lòng tin vào TY của phái mạnh chỉ có những em đã vấp một lần thôi,em mở topic nầy chắc chắn cũng vậy.Khi em trao .....nhầm trái tim và có khi cả thân xác của mình cho một thằng..đểu và nó '' ăn '' xong thì nó té,làm em hụt hẫng,đâu khổ,hận thằng đó cũng như đàn ông,anh đây cũng một lần ngã ngựa(đau chưa kìa,bị con gái nó đá)nên anh cũng hiểu một phần nào đó.Quan trọng là em tìm dc một người tốt,đáng tin tưởng,em cũng phải có đôi chút lòng tin sau chuyện đó,và thời gian tất nhiên,nó sẽ làm dịu vết thương lòng của em và giúp em vững tin trở lại.Chúc cô em mau chóng '' hồi phục ''
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Tuy câu hỏi này chỉ hỏi một khía cạnh trong cuộc yêu đương mà người con gái dành cho người con trai, câu hỏi đã làm bật lên những câu trả lời mà dường như, các câu trả lời này thường có khi gián tiếp hoặc trực tiếp làm dậy lên cái chủ đề quan trọng nhất của đời con gái . Đó là :
    Yêu ai ? Yêu "loại đàn ông" nào đây ?
    Thật vậy, vấn đề không phải là ở "trao bao nhiêu", "tin cỡ nào" mà vấn đề ở đây là, các bạn gái cần phải biết "chọn" mặt gửI vàng, biết dùng sự thông minh xác đoán của mình để tự tìm cho mình một người bạn trai (tính viết chữa "chai", lật đật sửa lại ) thích hợp với mình và yêu cho đúng .
    Giả như, cô bạn là người hay đi dụ dỗ đàn ông, hay làm tim đàn ông rướm máu, nếu bạn gặp một ngườn con trai hiền lành ngu ngốc hoàn toàn không nằm trong tiêu điểm "dep trai etc" của bạn, bạn chỉ muốn lợi dụng cho qua kỳ thi, hay cho qua nỗi khốn khó về tiền bạc, biết đâu, ông trời phạt bạn bị .. "dính luôn" với nguoi đó thì sao ? hihih
    Hoặc giả, nếu cô bạn lại là người hiền lành, chân chất mốt tình đầu, nhưng lại quá ngờ nghệch trong việc chọn bạn trai lý tưởng, gặp đúng loại ma vương của muôn loài ma trong giới đàn ông (biết đâu, bạn mê cái mã đẹp trai lạnh lùng bề ngoài ?), rồi bạn bị khổ thì cũng không nên trách cả giới đàn ông được !
    Này nhé, xin hãy tạm bỏ cái lớp đàn ông, giả dụ, ông trời bắt Thuyền làm con gái thì Thuyền phải chọn đàn ông ra sao nhi ?
    Xin nhắc lại, đã yêu thì nên yêu thật tình . Nên yêu 100%, yêu hết mình, vì trên đời bao giờ cũng có đi có lại hết cả ! Đừng expect (trông đợi) ở kẻ khác yêu 100% trước rồi từ từ mình tính sau . Ấy là tham lam quá độ và có thể bị trời phạt không biết chừng .. hihih ( hăm dọa 1 tí )
    Chọn ra sao để trao cái tình yêu 100% đó mà đỡ bị ân hận hậu quả về sau ? Để khỏi phải đê"n nỗi, tác giả lên đây đăng bài này ? (và khóc hu hu ) .... Tác giả cũng làm Thuyền xót thương theo đó nha !
    Thuyền thật tình không biết phải chọn ra sao cả ! Vì đơn giản, Thuyền khong phải là con gái .
    Tuy nhiên, (ở đời, bao giờ cũng có lối sau để tìm câu trả lời cả), Thuyền thỉnh thoảng vẫn nghe má Thuyền răn dạy 2 đứa em gái cúa Thuyền . (một đứa đã có chồng và rất hạnh phúc êm ấm).
    Bà hay dặn : "Lỡ làm con gái, hơn nhau trong đám quần hồng, là thông minh biết chọn đúng người đàn ông để trao trọn con tim, để nắm bắt lấy hắn ! Viên ngọc sáng chói, để sau cửa kính, dễ gì mình đủ tiền để mua về . Hòn đá nhoè nhoen bụi lẫm giữa đám bùn lấy . Khách má hồng đi ngang qua, ai cũng chê cả . Nhưng nếu mình khôn ngoan tinh mắt, mang về rửa sạch và dạy bảo, thì ấy là ngọc của riêng mình . Tất nhiên, ngọc của mình nhưng mình cung phải biết giữ, kẻo ngọc quý sẽ bị quân tham lam cướp đi ..."
    Em gái Thuyền, hồi đó, mấy đứa đua nhau hỏi má Thuyền : "Vậy làm sao biết đ''''''''a là ngọc quý sau này ? Sao con thấy, con trai, anh chàng nào cũng tốt cũng ok cả ! Vả lại, dù có hỏi, họ cũng có đâu mà tự bảo mình xấu đâu ?"
    Má Thuyền cười tủm tỉm . Bà hay khoái chí mỗi khi sắp bật mí vốn liếng của bà cho con gái của bà :
    "Ấy, thế mới là bí quyết . Thế mới gọi là, chả phải con gái nào sinh ra cũng sẽ có cùng duyên phận như nhau cả . Thông minh chọn đúng người thì sau này có chồng con hạnh phúc . Dại dột, thì đành theo gót của đám hồng nhan đa truân !
    Má thấy là, chọn đàn ông, dăm ba bảy tính tình, ngàn cái tốt, ngàn cái xấu, chung quy cũng chỉ 2 chữ quan trọng nhất của đàn ông, đối voi con gái đàn bà mình .
    2 chữ đó là : Tài và Đức !
    Thật vậy, đàn ông có tài, có vậy thì mai mốt mới lo được cho vợ con được sung suớng, chẳng thua ai và có thực mới vực được đạo ! Nếu người đàn ông đó có tài, dù không có bằng cấp, không giàu, nhưng nếu vì yêu mình và ráng lên thì cũng sẽ chả thua ai cả ! Lấy một người đàn ông vô tài, chỉ có cái dáng dấp cao ráo đẹp trai bề ngoài, ôi thôi, phải suốt đời còng lưng ra mà nuôi nó, khổ lắm, con gái của mẹ ơi ! Có nhiều tên đàn ông dẻo cái miệng, nhưng coi chừng, chúng có thể là cái đám khôn nhà dại chợ, về nhà ăn hiếp vợ con như ra đường thì chả cái chi mà xong cả . Hay cũng lại có đám đàn ông, nhìn thoáng qua thì tuởng chừng như chàng ta đa tài lắm . Nào hội họa vẽ đẹp, nào đàn hát âm nhạc, nào văn chương ... Mỗi thứ 1 tí mà rốt cuộc chả có một cái nghề nào gọi ra ra hồn, gọi là thức tế để kiếm $ về cho gia đình cả !
    Ôi thôi , mẹ thấy nhiều lắm các con oi ! Ấy là chưa kể, lại có kẻ đàn ông, đã xế nửa đời người rồi mà cứ ca vọng cổ,
    em oi, anh la nguoi rất ham học . Tuy anh chua có gì cả, nhung nếu em nuoi anh, bảo lãnh anh sang Mỹ này, anh sẽ học ra tận bác sĩ nuôi em cả một đời ."
    Ôi chu choa, thú thật với các bạn, tôi vô tình nghe trộm má tôi tâm tình cùng với mấy đứa em gái tôi mà thầm bảo, "thảo nào, mấy tên VN trên truong của Đào, mỗi khi gặp má mình là tụi nó co rúm lại"
    Mà nào má tôi, bả đã ngưng ở bài diễn thuyết về đàn ông đâu .
    Bà tiếp,
    "Ba mày là một người đàn ông có tài nên tao mới chịu yêu ổng đó chứ !" Và bà cười híc hic nghe như thú nhận tội lỗi vậy .
    Tụi em của Thuyền, chắc tụi nó "nắm vững" được chữ tài rồi nên lật đật hỏI tiếp ; "Vậy còn Đức của nguoi đàn ong là sao hở má ? Tại sao lại cần có đức ?"
    Má Thuyền trả lời ....
    "Nguoi đàn ông có đức là người đàn ông không bỏ rơi người yêu của mình . Sẽ không bao giở làm chi lỗi đạo với vợ con của mình cả, dù nguoi yêu hay vợ của mình có già xấu đi hay có thay đổi tính tình trở nên hung dữ hoặc làm nguoi đàn ông đó nhàm chán ! Chữ Đức rất quan trọng . Nguoi có đức là người lúc nào cũng sợ bị quả báo cả . Tòa án lương tâm của nguoi đó sẽ giúp cho người đó không làm sai trái .
    Một người có tài và lại có đức, tất nhiên, chàng đủ tài để lèo lái gia đình của chàng tới tận bến bờ hạnh phúc trăm năm . Đủ đức độ để không sa ngã trước cám dỗ khác trên con đường đời dài thăm thẳm bao sóng dữ và hải đảo cám dỗ dăng đầy ."
    Và tất nhiên, bà liên hệ đến chính bà .
    "hồi xưa, ba tụi bay, khi còn là phó tổng gíam đốc Saigon Ngan Hàng, biết bao con bé đẹp như mộng, thư ký cũng như khách hàng, quyến rũ ổng như ổng có dám làm gì đâu . Ổng sợ, đời cha ăn mặn đời con khát nước . Có vậy, mấy đứa tụi bay bây giờ mới là phần thưởng vô giá cho đời sống về già của ba má đó ! Má tin là ba con không làm điều gì ác cả, suốt cuộc đời của ổng, nên tụi con sẽ rốt cuộc có duyen tình hạnh phúc trăm năm cả mà thôi .. Tụi con sẽ gặp được người tốt "
    Ngẫm nghĩ 1 lúc lâu, bà thốt : "Hồi xưa, tao trao thân cho ba mày cũng vì biết ba mày là người đàn ông co đức độ ! Nhưng mà, thật tình, ba mày rất đàng hoàng . Tao vẫn trắng trong cho đến tận khi sống chung với nhau ở Rạch Giá . Hồi đó, sau khi ấy với tao, ba mày đã dứt khoát, sống thì lấy tao, còn nếu ai đó chia lìa tao ra khỏi ba mày thì ổng sẽ tự tử cho người đó hả dạ !"
    Ấy là chuyện tâm tình "chọn người đàn ông" của má tôi .
    Quay trở lại đây, tất nhiên, bây giờ thì các bạn sẽ hỏi , "Vậy làm sao biết nguoi ta, nguoi đàn ông nào là có tài và có đức, đúng hông ?"
    Cái này thì quả thật, đến lúc đó, Thuyền không nhịn được mà đành chen vô và hỏi ngang vô tâm tình phụ nữ má Thuyền á !
    (Dài quá, tạm dưng post ở đây)
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 04:01 ngày 02/11/2004
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 04:08 ngày 02/11/2004
  7. babebabe

    babebabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    hay nhể, trao chán đi rồi lại đau khổ, mình là mình chứ, thà không yêu ai, không ai yêu cũng được chứ tội gì phải trao cái gì cho ai, trao cho cốc nước, cái bánh còn được chứ thân thể thì... phải để em về em hỏi ý kiến ba mẹ em đã, anh hai ạ
  8. bvkk

    bvkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Em nào tin mình có mà bán nhà ra gốc mít ở
  9. Rosabella

    Rosabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Đấy nhé, con trai còn nói thế thì con gái lại càng phải cảnh giác.
    Nhưng mà sao lại nói là yêu bằng nửa trái tim, bằng nửa cái đầu và bằng nửa lòng tin được nhỉ>??Phải yêu bằng cả trái tim và bằng cả cái đầu chứ> còn cả lòng tin thì cũng được nhưng mà không nên lúc nào cũng bằng cả lòng tin.
    Con gái thường là người phải chịu thiệt thòi, nhưng theo tớ, một người đàn ông tốt sẽ chỉ quyết đính làm điều đó( hoặc mong muốn được làm điều đó) với bạn gái mình khi đã có những suy nghĩ chín chắn về mối quan hệ của mình, còn lại thì đúng là sở khanh>>
  10. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy, hiiiiiii

Chia sẻ trang này