1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có tin vào Tình yêu của phái mạnh ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bien_day_song, 27/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ImD1

    ImD1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Em này 18 tuổi chưa? Nếu chưa thì miễn bình luận. Nếu trên 18 tuổi thì em "ngoan" quá thể.
    Tớ thì chẳng phản đối gì chuyện yêu nhau rồi QHTD cả. Nhưng tớ đang phấn đấu làm người nổi tiếng, cho nên phải giữ. Không sau này có chút tiếng tăm, lại có anh lên ttvnol này post rằng "Con đó ngày xưa xxx với tớ..". Thế thì chết em các bác nhỉ?
  2. vnpnam

    vnpnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Xin nhắc lại, đã yêu thì nên yêu thật tình . Nên yêu 100%, yêu hết mình, vì trên đời bao giờ cũng có đi có lại hết cả ! Đừng expect (trông đợi) ở kẻ khác yêu 100% trước rồi từ từ mình tính sau . Ấy là tham lam quá độ và có thể bị trời phạt không biết chừng .. hihih ( hăm dọa 1 tí )
    Đúng thế, em rất u?ng hộ với ý kiến cu?a anh
    Co?n không thi cứ ơ? vậy như em lại hay
    Nói nho? với mọi ngươ?i nha, em năm nay 22 tuô?i ma? chưa có yêu ai bao giơ a?!!!!!!!!!!!!!!
    không pha?i em xấu ma? đên nôfi đê? các bác trai không đê? y? tới, ma? la? em nghi "yêu như thế na?o la? yêu ", đaf yêu thi? pha?i như anh thuyên đaf nói đó , co?n không yêu thi? thôi , chứ đưng có thấy ngươ?i ta yêu mi?nh cufng bắt chiếc, tim môt ai đó rô?i yêu đại .Thế thi không ô?n , yêu như vậy thi? không được bao lâu rô?i đến lúc môfi người môt nga? thôi
  3. vnpnam

    vnpnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
  4. ImD1

    ImD1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Yêu bằng cả trái tim hay bằng cả cái đầu gì thì cũng khó như nhau cả, nếu những điều đó không thuộc bản chất của các bác.
    Thế mới có người tự tử vì thất tình và cũng có những người như em đây đã, đang và sẽ không thể yêu bằng nhiều hơn 1/2 trái tim của mình. Ngày be bé, vài người nói là em ích kỷ. Lúc đó em không tin. Đùng phát đến năm 18 tuổi em phát hiện ra mình thực dụng cực kỳ.
    Đau buồn cho anh nào vớ phải tớ, hé hé.
  5. silverswallow

    silverswallow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chị em khi yêu thường hay mù quáng lắm, nhiều khi yêu mà chẳng biết vì sao yêu, cứ cắm đầu chạy theo một hình mẫu lý tưởng nào đó để rồi một ngày đẹp trời nhận ra đó là một gã sở khanh. Người tốt cũng có nhiều, quân tử cũng lắm nhưng sở khanh thì còn nhiều hơn. Giá trị đảo lộn hết cả chẳng biết thế nào mà lần. Nói chung là chị em có cái vốn 80 tỷ trời cho thì cố mà giữ để trao cho người tin cậy nhất để hùn vốn kinh doanh có lãi, kẻo lỗ thì ...phí
  6. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, cái gì quá thì đều không tốt
  7. mizuftu

    mizuftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    yêu bằng một trái tim nóng và một cái đầu lạnh
    luôn giữ đủ nóng để cảm thấy hạnh fúc, nhưng vẫn fải đủ lạnh để bảo vệ chính mình ...
    "Bạn có tin vào Tình yêu của fái mạnh ?" ... tin hay ko tin, thực ra chẳng ai có thể đưa ra câu trả lời chính xác ... vì trên đời này có biết bao nhiêu kiểu người - ko chỉ ở fái mạnh, mà cả ở fái yếu !
    chắc có lẽ THỜI GIAN là câu trả lời gần-đúng nhất ! Ko chỉ Tình yêu mà bất cứ một cái gì hời hợt, chơi bời cũng đều chẳng thể chịu nổi thử thách của thgian ... Lòng người lại càng thế.
    Nhưng đó cũng chỉ là 1 câu trả lời gần-đúng nhất thôi, bởi lẽ, cuộc sống là 1 chuỗi những vận động biến đổi ko ngừng ... Tình yêu của bạn cũng vậy! Nếu bạn ko vận động theo để làm mới nó liên tục thì sẽ có 1 lúc nào đó bạn fải thốt lên rằng bạn đã thất bại rồi, rằng bạn mất lòng tin ...
    Có đc đã khó, giữ đc nó còn khó hơn ... Lỗi thì chẳng fải tại ai cả, lại càng ko fải tại lòng tin!
    Nhưng dù sao , cũng nên để cho TY của bạn đc bước qua vòng sơ tuyển có tên : THỜI GIAN

  8. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Chín chín thằng đểu
    Một thằng hơi hơi
    Vơ cả tá
    Loại ra không xuể !
    (SORRY NGHEN ! )
    Được NguyenCoNuong sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 04/11/2004
  9. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Thực tế mà nói, dù là nam hay nữ thì cũng là người, mà bản chất con người là hay tráo trở. Trách con trai mất dạy nhưng con gái các cô đâu có ra gì. Khi yêu các cô cũng chỉ chăm chăm vào những thứ sao rỗng: tiền nhiều ,đẹp trai...
    Có thể có những cô yêu bằng cả trái tim, nhưng khi yêu sao không mở to mắt lên. Giờ xảy ra việc mới ngồi đấy mà ôm hận. Đúng là Ỉa không nên đổ tại cho trời, ngu chết bệnh tật gì.
  10. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Cái này là gặm một khối căm hờn trong... nhà đá đây !
    Giang hồ hiểm ác em không sợ, chỉ sợ ... xong rồi. mắc...sờ đê !
    (Sorry nghen ! )
    Rất thích câu này của anh:

Chia sẻ trang này