1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có tin vào Tình yêu của phái mạnh ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bien_day_song, 27/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovevirus

    lovevirus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tui đã từng yêu và điều tôi hối hận nhất sau khi mọi chuyện kết thúc đó là quá tin , quá yêu vào bạn trai .
    Có 10 thằng con trai thì phải 9 thằng rưỡi là thằng đểu . Nếu hỏi tại sao tôi lại nói vậy thì chỉ đơn giản là : khi yêu thằng con trai nó chỉ đặt ra 1 câu hỏi :" mình sẽ được gì khi yêu " . Chấm hết .
    Tôi cũng đã gặp 1 vài đấng mày râu yêu đến mù quáng nhưng họ yêu chỉ để thoả mãn tính ích kỷ vốn có của đàn ông .
  2. emkhitkhit

    emkhitkhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    em thì không nghĩ vậy,10 thằng có chín thằng rưỡi đểu nhưng 100 thằng thì vẫn có thể có đến 90,5 thằng đáng được gọi bằng anh
  3. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì tôi tin vào cái tình yêu đó.Không biết mọi người nghĩ sao nhưng với tôi khi yêu một ai đó thật lòng thì tôi nghĩ là riêng đối với tôi thì tôi tin vào tình yêu đó. Có lẽ tôi thật ngu ngốc phải không? nhưng biết làm sao được nếu như tôi chỉ biết nghi ngờ tôi sẽ mất tinh yêu đó bởi tay tôi . Có người hỏi tôi " Giả sử T không còn yêu em thì em sẽ như thế nào " Tôi đã nói với người ấy tôi sẽ vẫn yêu người đó cho dù người đó không yêu tôi. Tôi chấp nhận là một cái bóng bên người ấy . Người đó bào tôi " em thật ngu ngốc " Tôi không biết mình phải làm sao. Nếu tôi không tin vào cái tình yêu đó thì tôi sẽ không thể nào có được quết định như vậy .Vẫn biết quyết định đó là mù quáng nhưng biết làm sao được tinh yêu mà có gi có thể nói trước được đâu
  4. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Xin các bạn đừng coi tình yêu là game nữa được hay không vậy?
    Các bạn toàn nói đến được thua, hơn, thiệt thôi àh!...Con người ích kỷ vậy??? Chỉ nghĩ xem mình có "bị làm sao" không thôi? Thực tế thì có nhiều cô gái phải hứng chịu nỗi đau khi bị người tình ruồng bỏ. Nhưng cũng có nhiều chàng trai phải ôm hận đến suốt đời.... Vậy chúng ta đòi hỏi gì ở nhau nào? Tốt nhất là hãy yêu nhau đi!
  5. cucngaytho

    cucngaytho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    em không tin nhưng em vẫn yêu, có sao đâu, yêu cho đến khi họ yêu lại thì ắt có niềm tin thôi
  6. antidote

    antidote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    không tin mấy anh con trai cho lắm nhưng cuối cùng cũng phải lấy chồng, mấy anh cũng phải lấy vợ
  7. Rosabella

    Rosabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    chọn một người mà mình TIN NHẤT vậy

Chia sẻ trang này