1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN CÓ TIN VÀO TÌNH YÊU SÉT ĐÁNH?????

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi looking, 03/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    BẠN CÓ TIN VÀO TÌNH YÊU SÉT ĐÁNH?????

    Từ cổ chí kim ,tui đã nghe nói nhìu dzìa tình yêu sét đánh,có người thì tin tưởng vào nó........thật là tuyệt vời ,rất chi là lãng mạn ===>duyên trời định ,gắn bó suốt đời suốt kiếp????? ,cũng có người thì không .......thật là mơ mộng hão huyền ===>chẳng có kết quả gì đâu ?????? .Bạn hãy nói tui bít ,bạn nghĩ gì dzìa tình iu sét đánh (mà sét đánh quá thì coi chừng .............hehehehhhhhhh) ??????


    Looking
  2. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    "Sét đánh wa' thì coi chừng"...coi chừng gì vậy ??? wildgirl chưa ...bị sét đánh nhầm mình bao giờ nên...hihihi...chừng nào có sét đánh trúng mới tin á!
    HANH PHUC LA MOT THU NUOC HOA MA HE TA DO CHO NGUOI KHAC THI THE NAO CUNG CO DUOC VAI GIOT CHO CHINH MINH.
  3. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    Tui ko biết tình yêu sét đánh đâu vì tui học thuỷ văn mà chứ có học khí tượng đâu mà bít cơ chứ.

    TIEN HAI

  4. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Chắc là 0 có đâu nhỉ,chưa biết tính cách và con người của người ta ra sao thì làm sao mà có thể love được.Theo tui cảm xúc đó chỉ là thích thôi,nếu lâu 0 gặp thì sẽ quên ngay,hoặc sau đó nếu quen nhau 1 thời gian sẽ thấy bình thường trở lại.
    Tuy nhiên nếu thực sự hợp nhau thì đó là cơ sở rất tốt để thành tình yêu ==> dễ bị hiểu nhầm là tình iu sét đánh
  5. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng ban đầu là ấn tượng quan trọng nhất của con người. Nếu lần đầu mà bạn đã có ấn tượng xấu đối với đối phương thì bạn phải mất một thời gian không phải là ít (và cả công sức nữa chứ ) để làm đối phương có ấn tượng tốt đối với bạn. Còn nếu đối phương có ấn tượng tốt thì mọi chuyện đều trở nên dễ dàng hơn
    Có hay không một tình yêu sét đánh ? tui thì cho là không, một lần gặp gỡ không thể cấu thành nên tình yêu mà phải có thời gian và nhiều thứ khác nữa

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Năm 12 tui cũng bị sét đánh 1 lần rồi, lúc đó tui đang thất tình. Nàng là 1 cô gái sông Hàn, chuyển vào thành phố học. Lớp nàng sát lớp tui. Nàng có mái tóc thắt bím rất dễ thương, nụ cười tươi như hoa nở mùa xuân (thật ra hoa mùa xuân nó nở thế nào tui đâu có biết), như tia nắng rực rỡ sưởi ấm trái tim tui đang băng giá. (mk, "sến" bà cố). Nhưng có lẽ vì bị sét đánh nặng quá nên tui bị "tê liệt" luôn, và nàng cũng khá vô tình. Kết quả thì là chuyện-ai-cũng-biết-là-chuyện-gì-đấy. Sau 1 lần trái tim rỉ máu, cộng thêm bị sét đánh, bi giờ tui trở thành vô phản ứng với thứ tình củm trai gái kì lạ đó. Nói như ông Prankster thì tui là khúc gỗ mục nhưng chưa nát. Bởi vậy, sét đánh thì có, nhưng tình iu thì chắc là kô. Trừ phi gặp đúng người lí tưởng, từ tiếng sét ban đầu, cố gắng đeo đuổi mà thành công thì kô kể, nhưng trường hợp này cũng khá hiếm, cùng lắm là 2-3/10 mà thôi.
    Si l'amour existe encore
  7. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về chuyện sét, tớ thì tớ không tin rằng tự nhiên khi khổng khi không mà có sét được, phải có một nguyên nhân đặc biệt gì đó. Còn về nguyên nhân thì có hàng... vạn vì như nàng quá xinh đẹp dáng như cành liễu, bước bước sinh hương, nhan sắc thì nghiêng thùng đổ gánh..... cái này thì cả chục thằng sét chứ không phải chỉ một hoặc là bạn gặp nàng trong một buổi thuyết trình khả năng giao tiếp của nàng làm bạn phát hiện như mình đã tìm được người từ trong... kiếp trước, vân vân và vân vân.......
    Đối tượng mà chúng ta sét thì phải nói có tới tám chín phần đều là "hàng hiếm" và đều thuộc loại "cao giá" và hiển nhiên theo đó mà đối thủ của chúng ta tự nhiên cũng không phải là ít. Cho nên.....hê hê... mọi người tự biết.

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  8. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa đọc báo HHT xong,thấy phần người ta bói mình đúng ghê! Tui là một kẻ thích cái gì cung phải có nền tảng chắc chắn và vì thế không tin vào cái gọi là tình yêu sét đánh. (sao y bản chính của bài bói,hehehe...) Tui không biết là có ai đó bị sét đánh tới mức mà phải ...fall in love với một kẻ nào đó chứ tui thì chắc là không rồi.Mới gặp một người thì cũng chỉ có thể biết là người ta đẹp trai hay xấu gái thôi chứ đâu biết được người ta tốt xấu thế nào,tính tình ra sao,có hợp với mình hay không mà đòi ...yêu chứ! Mới gặp nhau thì nói như Prankster là chỉ có thể có ấn tượng tốt ban đầu hay không thôi,chứ yêu sao nổi?
    Cái kiểu tình yêu sét đánh,"loãng moạn " đó chắc chỉ còn tồn tại trong truyện cổ tích hay trong phim thôi chứ ngoài đời mà có bị sét đánh thì chỉ có mà fall in...hòm thôi á! Sorry vì tui ăn nói không được lịch bịch ,í lộn,lịch sự cho lắm! Nhưng tui tin là cũng có người nghỉ như tui mà!
    Baby,let me not live a life that's way too free,hihihi...
  9. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Tui chưa bao giờ bị "sét đánh" cả nên mới tìm câu trả lời ở những người có kinh nghiệm ,cũng bít rằng muốn xác định có hay không ,và cảm nhận được điều đó có phải là thật hay không ,thì tự bản thân mình phải trải nghiệm qua,đúng không ? Tui thấy là đã có hai khuynh hướng rùi đó!Một phủ nhận ,một xác nhận .
    Nói chung,một khi nói là iu ai đó thì ắt hẳn đối tượng bạn iu phải để lại một ấn tượng đặc bịt ,ko kể nhan sắc hay tính tình ,phong cách.Vậy ấn tượng đó xuất hiện (hay "bị " phát hiện )là khi nào ??????Một khoảng thời gian đủ dài để bạn nhận ra à!Nhưng thế nào là đủ (chà ,càng nói càng phát sinh nhìu vấn đề ).Có người thì bảo rằng "ngay từ phút dầu gặp gỡ là tui đã iu her /him "====>sét đánh nhỉ???,có người lại bảo rằng"phải mất một thời gian như thế(!?) tui mới phát hiện tui iu her/him bít chừng nào ".Vậy bạn đâu cần chăm chăm vào thời gian ngắn dài .
    Lại nói dzìa chiện "Sét đánh ",tại sao lại có hiện tượng này?Tui ko bít.....hehehehhh.............nhưng theo kiến giải của tui thì ........hì hì .....nói ra thì méc cỡ wé...........Thật ra ,từ nhỏ đến giờ ,có những tác động bên ngoài khiến cho bạn hình thành từ từ những nét ,những đặc điểm nào đó bạn hâm mộ hay thần tượng hay đơn giản chỉ là thích về "người đó- tương lai "trong trí tưởng tượng của bạn ........và bạn mong muốn người iu bạn sau này sẽ như bạn tưởng tượng ..............thế đó ,và khi bạn bất chợt gặp her/him có một điểm nào đó mà bạn đã mong ước từ lâu ở người bạn iu làm bạn cảm thấy bạn "hợp "với người đó ,cảm thấy "quen thuộc"chẳng hạn .............và điều gì đến sẽ đến ,bạn sẽ cho rằng đó là "sét đánh ",còn là "tình iu "hay ko thì tui ko bít .......
    hehehhhhhh,níu mừ bị "sét đánh" nhìu wé thì bị gọi là "trời đánh "chứ seo !?
    Looking
  10. qantar_munani123

    qantar_munani123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chưa bị nên chưa tin!

Chia sẻ trang này