1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có tin vào vận mệnh không?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi 7miles, 02/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bagialamcam

    bagialamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Ko biết nên định nghĩa " vận mệnh" như thế nào mới đúng!? Tớ thì luôn nghĩ rằng cái gì của mình thì mãi mãi sẽ là của mình (tự tin quá ko nhỉ?) nhưng lắm lúc cái tưởng chừng như là của mình lại cứ loăng quăng ở tận đâu đâu ấy! điên ko chịu được!
  2. HuTieuNamVang

    HuTieuNamVang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mình tin có vận mệnh. Nhưng vận mệnh chỉ là 1cái dàn bài còn bài văn đích thực ra sao thì do chính bản thân mình viết. .
    Chẳng phải vận mệnh đã cho ta gặp nhau sao? Chẵng phải vận mệng đã đưa anh đến với em sao? Biết là còn xa vời lắm nhưng em tin bằng nỗ lực của mình ta sẽ đến với nhau (Mơ mộng một xíu xiu các bạn đừng cười nhé)
  3. linh_nhim

    linh_nhim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Vận mệnh , số phận ... tui chẳng tin lắm ... mặc dù tết nào cũng lên chùa cầu may ,,, ( và cầu duyên nữa ) ... nhưng nói thật số phận là do chính mình tạo ra ... có ai mang đến cho mình đc đâu , chẳng ai biết cai j` là tốt nhất chomình = chính bản thân mình cả .... Ng` lớn thường bảo tui còn trẻ nên mới nghĩ thế nhưng tui nghĩ có lớn lên thì tui cũng vẫn nghĩ như thế
  4. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Vận mệnh, nó có nghĩa như định mệnh, tức là đã được sắp sẵn rồi, không sửa được. Câu highlight của bạn tôi thấy rất hay, bạn nghĩ như thế thì có nghĩa bạn cũng tin vào vận mệnh đấy.
    Chỉ mỗi tội tôi tin vào vận mệnh đối với duyên phận thôi. Cái đó gọi là Duyên số nhỉ?
  5. binhnhat

    binhnhat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    7
    Tớ thì tin vào 2 câu này :
    "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên"
    "Có cố gắng thì sẽ có may mắn"
  6. cryptovn

    cryptovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Trước khi tin vào cái gì đó thì mình phải biết cái đó là gì. Vậy nên hiển vận mệnh là gì? Thực ra "vận mệnh" là một từ ghép gồm "vận" là những thứ sẽ đến trong một thời gian nào đó, "mệnh" là thứ tiền định. Riêng tôi thì tôi tin có vận mệnh bởi khi bạn được sinh ra trong một gia đình đó là vận mệnh của bạn (đói no, sướng khổ, ngu hiền, yếu khoẻ,...), bạn không thể lựa chọn được điều này, phải chăng đó không phải là mệnh của bạn đó sao? Khi bạn dấn thân trên đường đời bạn sẽ gặp rất nhiều sự việc và cách xử lý của bạn hoàn toàn khác những người khác nên thành quả bạn thu được hoàn toàn khác những người khác đó không phải là vận của bạn sao? Có nhiều sự việc đến với bạn mà không hề báo trước, tất nhiên là vẫn ảnh hưởng bởi cách sống của bạn phần nào. Tôi không chấp nhận ý niệm tiền kiếp, vận mệnh của bạn ra sao chỉ là do tự nhiên sắp đặt, giống như việc bạn là một số ngẫu nhiên trong hàng triệu triệu số ngẫu nhiên được sinh ra. Chính giá trị con số sinh ra bạn sẽ quy định bạn, nếu bạn sinh ra là một con số tròn trĩnh thì cuộc đời của bạn sẽ dễ dàng hơn ngược lại cuộc đời của bạn sẽ thêm phần gian nan. Vậy câu hỏi đặt ra là có phải khi sinh ra nếu mang trong mình con số đẹp đẽ sẽ thành công trên đường đời? Câu trả lời là không có gì tròng trĩnh mà đẹp đẽ cả, theo quy luật phát triển và theo Kinh Dịch thì chỉ có những con số đang kỳ phát triển mới là những con số đẹp. Lấy ví dụ, nếu bạn sinh ra trong một gia đình giàu có, mọi thứ thuận lợi với bạn thì chưa hẳn bạn là người may mắn, sức chiến đấu của bạn sẽ không cao bằng những người khác sinh ra ở điều kiện xấu hơn đâu. Ngược lại nếu bạn sinh ra trong một hoàn cảnh khó khăn thì bạn ít có cơ hội học hỏi vươn lên, chỉ khi bạn được thiên phú một sức khoẻ tốt và một ý chí phi thường thì bạn sẽ dần dần cải thiện hoàn cảnh...
    Nói chung vận mệnh là điều không thể phủ nhận.
  7. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng giống bạn , trước đây ko dị đoan đâu nhưng sao giờ mình lại thấy có cái gì đó gọi là số mệnh thế mới hay chứ
  8. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    nói số mệnh thì đúng là quá nhưng mà tui thấy đúng là có một điều gì đó rất khó lý giải và tôi cũng như các bạn nghĩ rằng số mệnh và cuộc đời mình do mình viết lên và cũng có gì đó có thể thay đổi được, miễn là đừng có tin vào số phận đã an bài và ko có cố gắng gì cả,
  9. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Nói thật thì tớ cũng không tin lắm đâu nhưng mọi người thử xem những điều này thì gọi là gì nhé:
    Học một lúc 2 trường ĐH tham vọng ra trường sẽ làm ở một chỗ ngon ngon nào đó, nhưng thi mãi cứ đến vòng cuối thì trượt, yêu một số người nhưng cuối cùng chẳng lấy được ai, bản thân cũng chẳng muốn sống một mình mãi, nhưng nghĩ đến yêu thì thấy chán và chẳng muốn nghĩ thêm nữa, thành ra tất cả mọi cái chẳng đâu vào đâu...
    Cái đó có phải là số phận không nhỉ? (Đừng nói tớ không cố gắng nhé...Nhưng cố mãi chỉ gặp thất bại...chán!!!!)
    Mà mở ngoặc: Hình như các bậc tiền bối nói là SỐ tuổi tớ khổ????điều này có nên tin ko nhi???
  10. bagialamcam

    bagialamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    đôi lúc tin, nhưng đôi lúc ko thể tin được! ... Còn Duyên Số lại khác, trước đây tôi rất tin nhưng giờ thì ko. Duyên Số tự mình tạo ra được ko nhỉ????

Chia sẻ trang này