1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có tin vào vận mệnh không?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi 7miles, 02/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Mong mọi người kiên nhẫn chịu khó đọc hết bài này rồi mọi người vui vẻ ngay...
    Tôi cam đoan đó
    XIn cảm ơn
    http://www.quangduc.com/Nepsong/60lamchuvanmenh.html
  2. aoinatsu

    aoinatsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mình rất tin vào năng lực của mình nhưng ko có nghĩa là ko tin vào định mệnh. Như việc mình tình cờ gặp một người, người ấy ko thân thiết lắm với mình nhưng chỉ một buổi nói chuyện với người ấy, mình thấy cách suy nghĩ của mình thay đổi nhiều. Và với cách suy nghĩ ấy, mình đã quyết định nhiều việc ít nhiều liên quan đến cuộc sống của bản thân. Đó có phải là định mệnh.
    Thỉnh thoảng vẫn thích cùng bạn bè xem bói, chỉ tin vào những điều tốt thôi và những chuyện ko vui thì nghĩ rằng mình sẽ cải thiện được nó. Nghĩ như thế thấy cuộc sống của mình vui hơn nhiều.
    Năm qua cũng là một năm ko vui với mình và hơn bao giờ hết mình tin vào định mệnh vì mình đã cố gắng hết sức nhưng...
    Lại một năm mới , ko biết năm nay định mệnh của mình như thế nào. Nhưng có một điều mình biết chắc chắn là mình sẽ vẫn cố gắng, cố gắng hết sức. Và đến cuối năm, dù thành công hay thất bại, dù vui hay buồn thì cũng biết rằng đó là những điều tốt đẹp nhất mình đã làm được cho bản thân mình.
  3. bagialamcam

    bagialamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Duyên số ư? Vận mệnh ư? ........
    Duyên số đưa ta đến bên nhau, 6 năm trời bên nhau và giờ đây anh lặng lẽ .... bay lên trời!
  4. walnut

    walnut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tin vào vận mệnh chẳng thà tin vào chính bản thân mình.
    Người thường đâu biết trước được vận mệnh của mình thế nào. Dù có đi xem bói toán thì người ta cũng chỉ nói qua qua, đại khái, khi việc đó xảy ra rồi thì ta mới nhớ đến. Vậy biết trước thì có khác gì đâu!
  5. vinhhd67

    vinhhd67 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    1
    Vận mệnh hay còn gọi là số kiếp, ở đây tôi chỉ muốn hỏi bạn. Bạn sinh ra có vòng đeo số ở tay không, đi học có số báo danh không, đến tuổi trưởng thành có số chứng minh thư không. và lúc khuất bóng chẳng đổi tại số là gì.
    Sinh có hẹn tử bất kỳ.( Vận mệnh chỉ đến vậy thôi)
  6. taro_cream

    taro_cream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Tớ tin vào vận mệnh, tin vào nhiều thứ đã được sắp đặt trước, có muốn tránh cũng ko được.Tớ cảm thấy cuộc sống có những cái mốc đã được định sẵn, bản thân mình chỉ có thể làm cho con đường đến những điểm mốc đấy thay đổi, còn kết quả thì vẫn vậy.
    Mỗi người một cách nghĩ, nhưng có nhiều chuyện đã xảy ra với tớ để tớ thấy mỗi con người đều có vận mệnh, đều có một số phận đã định...
  7. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Mình chả tin... thế mà có lúc... thấy rợn cả người khi thấy cái đựơc gọi là Vận mệnh đứng cạnh bên.. phả hơi thở gấp gáp vào tai mình!
  8. LucThaiiMy

    LucThaiiMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    0
    vận mệnh là gì ?
    miềng chỉ tin vào 3 cái duyên là duyên số, duyên fận, và duyên nợ thôi ...ví như 1 đôi yêu nhau
    - gặp gỡ, yêu nhau là duyên số
    - yêu nhưng hok có kết quả tốt đẹp là hok có duyên fận
    - yêu và chia tay ...nhưng vẫn hok vui vẻ ...vẫn chịu nhiều trắc trở,vẫn đau khổ buồn nhớ thì là vì duyên nợ ...nợ nần vì lỗi lầm gây ra cho nhau ở kiếp này, hoặc từ kiếp trước
    ở đời ...có mấy ai hok fải gánh chịu 3 cái duyên này


    Được LucThaiiMy sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 27/10/2007
  9. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩa là chẳng có vận mệnh nào đâu.
    Chỉ có khi mọi việc đã xảy ra rồi thì người ta sẽ bảo đó là vận mệnh, số mệnh, nó phải như thế thôi.
    Đừng tin một phép màu nào đó sẽ xảy ra trong tương lai
  10. vinhhd67

    vinhhd67 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    1
    Nói chung tin cũng được mà không tin cũng chẳng sao, miễn là không nên báng bổ thôi. suy nghĩ nhiều đâu đầu lắm, xem bói ra ma quét nhà ra rác.

Chia sẻ trang này