1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có về Việt Nam làm việc không?

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi Khikho007, 07/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Xin có mấy lời nhận xét thế này. Anh thuyenxaxu viết bài này hơi có quan điểm chủ quan trong cách nhìn nhận về đời sống xã hội và môi trường làm việc ở Việt Nam, có lẽ vì anh rời VN từ lúc còn nhỏ và đã lâu ko trở lại nên có cảm nhận như thế. Môi trường làm việc ở VN tuy có thay đổi nhiều nhưng vẫn còn nhiều thiếu sót, so với các nước trong khu vực DNA đã kém hơn chứ đừng nói so với Mỹ nên so sánh như vậy có phần hơi khâp khiễng. Tuy nhiên ở đâu có thách thức và chưa ổn định thì ở đó có rất nhiều cơ hội, TQ và Nga là những ví dụ cho điều này.
    Thứ nữa anh thuyen đã có cuộc sống ổn định bên này trong 1 thời gian tương đối dài, việc sợ phải thay đổi phải làm lại từ đầu là đương nhiên. Qua những gì mà em thấy thì hầu hết những người xa Vn từ nhỏ đều cảm thấy ko thích VN cũng như em lớn lên ở VN thì ko thích Mỹ chẳng hạn.
    Rất vui được trao đổi với anh
  2. fugitivekiller

    fugitivekiller Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    1
    all we make is just for happiness. I dont care whether VN or USA. If you feel happier to stay in US, stay in US
    If you feel happier to live in VN, simply just come back VN
    Easy like a bee !!!
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    bạn viết hoàn toàn đúng . Vì đây chỉ là quan điểm của cá nhân Thuyền mà thôi .
    Quan điểm nay tùy ở hoàn cảnh của mỗi người . Tuỳ ở job chuyên ngành của mỗi người . Và nhất là, còn tùy luôn ở thời gian nữa . Không nhất thiết là phải cứ ngoan cố như vậy theo dòng thời gian . Có thể bây giờ, đứng trước offer job về VN đó, Thuyền đã từ chối và không hề hối tiếc . Nhưng biết đâu, bằng giờ này sang năm Thuyền lại thay đổi quan điểm và về VN làm việc trong một project khác hay với 1 team khác thì sao ? Never know ... Nói chung, con người chúng ta phải thông minh tuỳ cơ ứng biến . Nhưng quan trọng nhất là tự mình quyết định mà không để kẻ khác influence với các lý do chính trị etc á ! Nói chung là đừng làm con rối cho một số kẻ khác tuyên truyền mà nhìn vào hoàn cảnh của mình, quyết định cho chính mình hướng đi .
    Không có cái nào (yes hay no với câu hỏi về hay không về) là tốt hơn cái nào hay xấu xa hơn cái nào cả . Có chăng nó có thích hợp với tùy hoàn cảnh của mỗi người và tùy hoàn cảnh bối cảnh thị trường mà thôi .
    Cách đây 10 năm, kỹ sư Ấn Độ bên Telecom Corridor này (hành lang viễn thông) gặp nhau ai cũng hỏi nhau câu hỏi này cả . Mãi đến khoảng 5 năm về sau này, họ mới ồ ạt về Ấn Độ . Về ở luôn đó . Có kẻ sắp làm xong green card, có kẻ đã có green card. Nhưng họ bỏ hết cả . Họ đã willing to take big paycut chỉ còn 30% tiền lương . Nhung chính phủ nước họ đã có chương trình giúp đỡ và tạo điều kiện cho họ . Tạo một cuộc sống rất hấp dẫn mà bản thân họ đã từ bỏ thiên đường Mỹ để về lại một thiên đường đầy tình cảm cố hương của họ hơn !!!!
    Còn VN thì ... hình như chính phủ bên VN chưa mấy chú trọng đến vấn đề này . Có lẽ vì chưa có thực lực . Chưa có thực lực vì chưa có nhiều hãng xưởng outsource đầu tư vô VN . Hình như hiện nay ở VN chỉ có được less than 3 hãng outsourcing mà thôi . Cả 1 nước đó nha . 3 hãng chưa thể làm nên 1 thị trường được !! Thôi thì hy vọng, thời gian sẽ từ từ sẽ thay đổI mà thôi . Chắc chắn là sẽ thay đổi better nên quý vị cứ tin Thuyền là VN rồi cũng sẽ theo kịp Ấn Độ và sẽ vượt qua họ dễ dàng .
    Các bạn còn đang là du học sinh, các bạn nếu còn đang đi học hay đi làm thì không nên học hay làm với mục đích về lại VN mà quan trọng nhất là bạn học và làm để compete với dân bản xứ bên này . Đừng lúc nào cũng mơ tưởng hoặc đổ thừa là sẽ về VN mà chểnh mạng chuyện compete hoặc stay competetive trong chuyên ngành của mình nơi xứ người .
    Quả là nếu bạn về VN thì ít ai để ý đến cái phiếu điểM của bạn khi bạn kiếm job bằng bên Mỹ này . Đơn giản là về VN, bạn ít phải compete với các bạn đồng học cùng trường hay cùng khoá với bạn . Nhưng nếu không tính về lại VN mà tính ở lại Mỹ này thì phiếu điểm của bạn thật là quan trọng .
    Cũng lại có kẻ học tàng tàng cho vừa đủ đậu mà thôi . Rồi khiêng cái bằng về VN thì cũng ok thôi . Vì dù sao, bằng cấp là một chuyện , còn xông pha ngoài industry còn là một chuyện khác nữa .
    Anyway, quan điểm của ai cũnng còn thay đổi theo thời gian và tình huống nữa . Giả dụ, nếu Thuyền là một du học sinh như các bạn (tất nhiên là không rồi, nên bỏ qua nha), Thuyền sẽ không nghĩ đến chuyện về lại VN trong khi học hành hay đi làm đâu . Trừ phi, công việc của sở làm mang dần đến các tình huống bắt Thuyền phải về VN làm đối tác . Đến lúc đó thì mới suy nghĩ đến chuyện ... VN !
    Sức người có hạn . Không chuyên tâm chú trọng 1 việc thì sẽ chả bao giờ bỏ hết cả 100% công sức của mình vô cả . Khi nào bạn dư dả rồi hãy nghĩ chuyện xa ...
    Với lại , bạn nghĩ xem, nếu bạn đứng 1 chân bên Mỹ này còn 1 chân kia thì ở bên VN, thể n ào bạn cũng té . Nhảy cả 2 chân nếu tính nhảy . Còn thì đừng làm như bà gì mà "xoạc cẳng đo xem đất vắn dài" á !
    Nói thì nói vậy đó . Nhưng các bạn có biết tâm sự của những người VN vượt biển ra đi sang Mỹ này hồi xưa ra sao không ?
    Không hiếm kẻ đều ấp ủ một tâm sự, một ngày nào đó học thành tài, vang vọng thành công, đất nước dễ dãi rồi sẽ quay về sống nơi quê hương mình sinh đẻ ra, nơi mình biết nói lần đầu . Ấy vậy mà năm tháng trôi qua, câu hứa 5 hay 6 năm nữa sẽ về lại VN, câu hứa đó cứ bồng bềnh theo ngày tháng và ... ấy vậy mà đã hai mươi mấy năm còn gì !!!!
    Ấy ấy, các bạn thấy chưa ! Nói hay viết thì cứ đã đi, rồi 5 hay 6 năm nữa, bạn nhìn lại và sẽ thấy quan điểm mình cứ còn mãi thay đổI thôi .
    Nhưng nhớ 1 điều, đừng làm kẻ loser nơi xứ người á ! Và cũng đừng làm ba mẹ bạn bỏ $$$ ra cho bạn mà bạn không biết dùng nó cho chính đáng với tuổi xuân của bạn ! ok ?
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 05:10 ngày 19/10/2005
  4. executive

    executive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã theo dõi topic này rất thường xuyên. Nay cũng muốn góp vài điều tâm sư.
    Tôi cũng là một sinh viên du học. Tôi sang đây từ đầu năm 97, cũng thuộc một trong những sinh viên du học đầu tiên đến tiểu bang WA. Tính đến nay tôi cũng ở Mỹ cả gần chục năm rồi. Câu hỏi "ở hay về" cũng đã nhiều lần thách thức tôi. Hồi đầu tôi luôn khăng khăng là phải về. Về vi` gia đình, bạn bè. Về vi` "networking" ở Vn nhiều hơn bên này. Về vì ít "competition" hơn. Về vì thấy không thiếu người giàu ở Vn. Về vi` ý nghĩ "ta tài thì ở đâu ta cũng làm được". Thế rồi hết cái bằng này lại cố cái bằng khác nên giờ này vẫn ngồi trên ghế nhà trường. Đến bây giờ thì tôi không "khăng khăng" như ngày xưa nữa. Mỗi người một hoàn cảnh, một ước mơ, một dự định riêng. Không nhất thiết chỉ có 1 con đường cho tất cả.
    Theo tôi, một điểm bản thân tôi phải nghĩ đến là "nếu về VN thì phải về như thế nào, nếu ở lại Mỹ thì phải ở như thế nào," đấy mới quan trọng. Thực ra du học sinh đâu phải đương nhiên là được ở Mỹ đâu. Học xong mà không có các hình thức để nhập tịch thì chỉ có ở chui mà thôi. Tôi thì tôi muốn ở lại đường đường chính chính vài năm để kiếm kinh nghiệm và connection cho tương lai. Sau đó sẽ tính tiếp. Nhưng nếu tôi không tìm được job mà hết hạn học phải về VN thì tôi cũng coi đó là một cơ hội để tôi phải lăn lộn ở VN. Mọi người ở VN cứ hỏi tôi là sao ở đó lâu thế rồi mà chưa kiếm lấy cái greencard để đi lại cho dễ, tôi chỉ cuời xoà mà không biết nói gì. Mọi người đâu có hiểu là green card đâu có dễ lấy thế. trừ khi là làm qua dạng "kết hôn", tất cả các con đường khác rất vất vả.
    Theo tôi được biết thì rất nhiều du học sinh sang đây bằng con đường tự túc cũng như tôi. Gia đình của những du học sinh tự túc phần lớn là khá giả và thuộc vào dạng elite ở xã hội VN. Nếu bạn ở trong dạng này thì việc về Vn thực ra là một cơ hội không tồi. Tôi thấy là nếu bạn cảm thấy kiến thức mình cũng kha khá, thời gian để vấp ngã vẫn còn, gia đình có tiềm năng thì ở Vn bạn sẽ có lợi thế nhiều hơn là ở Mỹ này. Tuy nhiên đây chỉ là nhận xét chủ quan từ tôi dưới con mắt của dân Business. Tôi không rõ là nếu bạn muốn đi làm cho một công ty nào đó ở Vn thì những yếu tố này có giúp được cho bạn không.
    Nói tóm lại là chỉ có bạn mới quyết định được cho bản thân mình mà thôi. Hãy cố gắng nhìn vào cốt lõi của vấn đề để tìm ra quyết định đúng đắn nhất. Một điều quan trọng nữa là nên plan ahead để không bị bất ngờ. Việc về VN thì dễ nhưng để ở lại Mỹ một cách "đường đường, chính chính" thì không đơn giản đâu.
    Chúc mọi người tranh luận vui vẻ
    Được executive sửa chữa / chuyển vào 06:42 ngày 19/10/2005
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Quả là đúng thật . Số du học sinh đi sang đây học và có thực tài, lại được cơ hội may mắn đãi ngộ trong sự nghiệp , trong công việc, được hãng bảo lãnh cho ở lại rất là ít . Số còn lại bắt buộc phải về VN và không hề có sự chọn lựa: thích hay không thich ở lại !!! Vấn đề là, không phải bạn thích hay khong thích mà là bạn có khả năng để ở lại hay không mà thôi .
    Vấn đề hôn nhân thì còn mới lại cách đay khoảng 5 hay 6 năm . Giờ thì bị điểm mặt hết rồi nên cũng khó lắm ... Tình yêu chân thật hay là tình yêu ... để được ở lại đây ?
    Không cần phải kêu gọi yêu nước làm chi cho mệt . Hết hạn thì phải về thôi mà ...
    ĐÚng lý ra, vấn đề để các bạn bàn cãi, hay nói đúng hơn là đáng để các bạn bàn cãi là làm cách nào các bạn kiếm được green card để ở lại Mỹ một cách hợp pháp thì đúng hơn . Có được green card rồi, có dược quốc tịch Mỹ rồi, khi không còn là du học sinh nữa, lúc đó, các bạn hãy bàn đến chuyện về hay không về !!! Cái đó nghe mới make sense hơn đó nha !
    Anyway, Thuyền không thread này nữa . Thấy chuyện minh bạnh như ban ngày cho các bạn du học sinh ở Mỹ rồi đó nha hông ! Good luck guys & gals !
  6. bluemiracle

    bluemiracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Bluemiracle vote anh thuyền 5 *. Đúng là dân engineer nên anh thuyền phân tích thiệt là logic
    Những tháng ngày vất vả ở Mỹ, Bluemiracle cũng từng plan một ngày trở về Việt Nam làm việc. Thời gian jobless ở Mỹ BM thật là tuyệt vọng lắm... Ôm tấm bằng chi cho cao mà tiếng Anh thì bập bẹ...nên kiếm việc không ra.
    Bluemiracle từng thấy mình như một đứa trẻ suy dinh dưỡng dị tật, cái đầu thì bự mà mỗi tội cái miệng lại chỉ nói chuyện ú ớ...thế nên đến chỗ nào xin việc người ta cũng từ chối. Những ngày nằm nhà search job va gởi resumé đó, Bluemiracle nghĩ đến một tương lai êm đềm và những chuyện mình có thể làm nếu trở về Viet Nam...ôi một viễn cảnh mới đẹp làm sao... Nếu trở về VN, Bluemiracle có thể đi làm lại ở hãng cũ nè ( khi mới tốt nghiệp đại học, BM làm cho một trong Big Four Accounting Firms), buổi tối BM có thể chạy show đi dạy thêm các lớp tiếng Anh hay các lớp đào tạo chuyên môn ngắn hạn về Business hay Accounting chẳng hạn...Buổi trưa thì đi ăn cơm văn phòng nè. Cuối tuần thì cởi @ đi phòng trà ca nhac. Nói tóm lại là cuộc sống trung lưu nhàn tản của một "chí mén" (không phải trí thức) còn ở đậu nhà bố mẹ, chắc mót mua chiếc xe lấy le một chút.Chu choa, thiệt là sung sướng....BM chắc mẩm, còn không lẹ mà dzọt về VN làm việc nữa.
    Nhưng hỡi ôi, vì hoàn cảnh, Bluemiracle chưa thể dzông về Viet Nam dài hạn được. Thế là BM phải đành vào làm hãng Mỹ với mức lương ba cọc ba đồng. Bước đầu đi làm BM nản lắm...vẫn còn mộng về Việt Nam làm việc.Bố mẹ BM vẫn chọc BM là " Việt Kiều đói, Việt Kiều rách"..Thế rồi thời gian trôi...Sau hơn 1 năm đi làm thì BM hết hẳn ý nghĩ đó rồi. BM dần nhận ra, mỗi ngày làm việc là mỗi ngày BM học thêm một chút : tiếng Anh nè, văn hóa cư xử văn phòng nè....Như một buổi đi làm, tình cờ BM phát hiện trong cabinet của mình cái note cũ của người ex-coworker : IT''''''''S IMPORTANT TO BE COURTEOUS BUT CONFIDENTIAL...BM cảm thấy như vừa học được điều hay. Hay như công việc hiện nay , BM phải thỉnh thoảng nói chuyện trên phone, bước đầu khổ lắm vì mình nói mà người ta không hiểu, nhất là khi phải nói chuyện với người Mỹ ở các tiểu bang khác....Nhưng rồi thì cũng quen, thấy đó là một cơ hội để mình khắc phục những đểim còn yếu....Chuyện trở về Việt Nam làm việc trở nên ngày một xa. Giả dụ, nếu một ngày nào đó đủ điều kiện về VN làm việc lâu dài, chẳng lẽ lại bỏ dở những gì đang xây dựng bước đầu ở đây. Đúng như anh thuyền nói, thời gian ở Việt Nam cũng là thời gian tụt hậu khi trở lại Mỹ làm việc. Hơn nữa, BM còn có giới hạn về language....Hơn nữa, BM vẫn luôn muốn con cái được hưởng sự giáo dục của Mỹ. Bây giờ còn độc thân thì nghĩ gì cũng dễ, nhưng sau này rủi có gia đình và có con rồi thì biết tính làm sao cho bài toán làm việc ở VN đây.
    Vài dòng lan man chia sẻ cùng các bạn
    Được bluemiracle sửa chữa / chuyển vào 08:45 ngày 20/10/2005
    Được bluemiracle sửa chữa / chuyển vào 08:46 ngày 20/10/2005
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hihi Cám ơn BM . Lâu rồi mới gặp lại hén !
    Cho Thuyền thắc mắc 1 tí cái phần highlight ở trên . Nếu mà BM tính ở lại Mỹ luôn để học từ từ tiếng "Anh" tiếng "Em" thì chắc là BM rơi vào trường hợp g) (last của lastly) mà Thuyền viết xàm trên kia rồi . Đúng hông vậy ? (đang đoán mò đây)
  8. bluemiracle

    bluemiracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    thuyền ơi, BM phận bạc nên không được lọt vào diện g đâu. Diện g là diện may mắn, học tiếng Anh mà có người phụ đạo tiếng Em nên thầy trò cùng tiến BM mày mò học tiếng Anh một mình nên bây giờ nói chuyện vẫn còn lắp ba lắp bấp....dù đã ở Mỹ chẳng chòi ba năm có lẻ.
    Nói chuyện lan man thêm một chút, để không thì mod lại quy cho BM tội spam.
    BM thấy nhiều bạn hay ghê vậy đó, kiếm việc làm sao mà dễ dàng. Còn BM tìm việc muốn trầy vi tróc vẩy luôn. Trăm sự cũng vì tiếng anh của BM chuối củ chuối luôn cả buồng . Nhớ buổi đầu, BM hơi rụt rè một chút khi tiếp xúc với người Việt ở đây. BM thấy một số người ngộ quá hà...Cùng cảnh ngộ tha hương đã không thương nhau hơn thì thôi, lại nỡ nào phân biệt kẻ qua trước, người qua sau, người qua 75 với người HO....Mà hình như một số người cũng không thích từ " du học sinh" sao đó! Buồn thì cũng buồn thiệt, nhưng BM cũng hiểu phần nào tâm trạng của người ta... dù là đôi khi mình chỉ là nạn nhân
    Lúc mới đi làm BM có một ex-boss người Việt, trẻ tuổi , đẹp trai . BM mới làm được đâu khoảng 2-3 ngày thì Ex-boss ghé thăm cái cubical của BM và mời BM ăn bánh. Ex-boss mở lời làm quen một cách rất phổ thông rằng : " BM qua đây với ai ?". BM trả lời : " BM qua đây một mình". Ex-boss sững lại và nói" BM đừng có nói với anh BM là du học sinh nha!". Sau đó ex-boss lại hỏi " Nếu BM là du học sinh thì sao BM đi làm được? ". BM trả lời " BM cũng không biết tại sao nữa". Ex-boss hù " BM trả lời như vậy thì anh sẽ gọi bên HR để HR verify quyền đi làm hợp pháp của BM"
    Lần đó báo hại BM đi làm về mà vừa lái xe vừa khóc, chắc mẩm là mình sẽ bị đì sói trán và sắp bi lay off đến nơi rồi. Trời ơi ngó xuống mà coi, sao không phù hộ cho BM có một sếp người Mỹ để đừng để ý gì đến personal life của BM hết...Gặp sếp người Việt để "bị" hỏi thăm làm chi vậy.
    Nhưng mà cuối cùng chắc sếp cũng sót thương BM kiếm việc khó nên sếp không đuổi. Mà trời cũng thưong BM nữa, về sau Bm làm việc dưới quyền một sếp mới người ở MO. Lần này lại có thêm cái khổ là sếp nói chuyện vừa nhanh vừa có accent vùng nên nhiều lúc BM không hiểu gì hết trơn
    Được bluemiracle sửa chữa / chuyển vào 05:45 ngày 21/10/2005
  9. Oopszzzzz

    Oopszzzzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3.698
    Đã được thích:
    0
    hic... dài dòng quá
    tớ học xong thì.........
    có giữ tớ ở lại tớ cũng kô ở
    mà kô cần đuổi tớ cũng tự cắp đít đi về
    tớ có 1 triệu lí do để kô ở lại
    và có 1 tỉ lí do để về
  10. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Sorry chút nhé, nếu sang đây khoảng 4 năm học tập thì tôi tưởng tiếng Anh phải xuya lắm rồi chứ. Tất nhiên mình không thể nói accent như dân bản xứ nhưng nghe hiểu và nói chuyện thì đâu cầu phải quá siêu ?? Vì môi trường học ở đây cũng nói tiếng Anh nhiều, phải trình bày Presentation nhiều, phát biểu nhiều, rồi làm teaching Assistant nếu học năm cuối hoặc nếu học cao học. Vả lại ngày ngày xem tivi, sống chung với bản xứ. Mấy đứa bạn tôi thì lại hay kêu vì phải cập nhật kiến thức liên tục. Trong số các bạn tôi thì con gái ở lại gần hết vì nếu kiếm được việc làm thì bọn nó thấy phụ nữ bên này được đối xử bình đẳng và sống tự do nên bọn nó cảm thấy thoả mãn.
    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 08:58 ngày 21/10/2005
    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 09:03 ngày 21/10/2005

Chia sẻ trang này