1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có về Việt Nam làm việc không?

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi Khikho007, 07/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Oopszzzzz

    Oopszzzzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3.698
    Đã được thích:
    0
    chị ơi, em học năm cuối đây, lấy đâu ra teaching assistant của chị đâu?? nếu thế thì trường lấy đâu ra đủ giáo viên cho học sinh assist?? làm gì có trường nào có ratio prof/stu = 1/4 đâu, đấy là tính đơn giản theo kiểu của chị kô kể cao học nữa đấy.
    teaching assistant em thấy hầu như chỉ có PhD thôi chị ạh
    còn chuyện Tiếng Anh, nó có 1 tỉ loại Tiếng Anh chị ạh. Tiếng Anh đi chợ Tàu nó khác, Tiếng Anh đi chợ Mỹ nó khác, Tiếng Anh đi shopping nó cũng khác. Tiếng Anh buôn chuyện nó khác, mà Tiếng Anh trường lớp thì nó lại quá khác luôn, chuyên ngành nó khác, lệch ngành nó lại càng khác chị ạh.
    ví dụ bản thân em, sometimes em đi ngoài đường có chú nào đến bắt chuyện hỏi han mà đúng mạch của em, em mà vào hứng, em liếc ngang liếc dọc, mắt đảo lên đảo xuống, mồm luyến bên này, láy bên nọ, em nổ cho nữa, thì kết thúc câu chuyện là chú ý hỏi em "born in here" àh, no kidding luôn.
    còn đi học áh, em present mấy lớp business của em thì ngon lành, vặn em bên nào em.......vẹo bên đấy. chứ mà vào mấy lớp của khỉ Theology về Church chiểng em đang học, chuẩn bị viết paper với present thì xin lỗi chứ, chưa present em đã xác định trước, em cầm giấy em đọc luôn, đọc xong em về chỗ luôn, chứ miễn luôn cái khoản question quét xiểng
  2. ostrava23

    ostrava23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Green Card - Live and Work in the U.S.A.
    Each year, 50,000 immigrant visas are made available through a lottery to people who come from countries with low rates of immigration to the United States. None of these visas are available for people who come from countries that have sent more than 50,000 immigrants to the United States in the past five years. Anyone who is selected under this lottery will be given the opportunity to apply for permanent residence. If permanent residence is granted, then the individual will be authorized to live and work permanently in the United States. You will also be allowed to bring your spouse and any unmarried children under the age of 21 to the United States.
    Who is Eligible to Enter the Diversity Visa Lottery?
    You or your spouse must be a native of a country that is eligible to participate in the Diversity Visa Lottery. You may also be eligible to apply if your parent was born in a country that is eligible to participate. (The State Department will publish the names of countries that are eligible to participate before each year''s lottery.)
    You must have a high school diploma or the equivalent, defined in the United States as successful completion of a 12-year course of elementary and secondary education; OR you must have two years of work experience within the last five years in an occupation that requires at least two years of training or experience to perform. See the State Department information on the DV program
    (to be continue...)
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Môi trường học đường, bạn chỉ tương tác với những chuyện bạn đã thường expect chúng . Sau này , khi bạn ra ngoài industry làm việc, những năm đầu tiên bạn sẽ phải tiếp tục học những thứ mà bạn không thể expect chúng . Lúc đó, khả năng ngoại ngữ của bạn, nếu không phải lớn lên bên này, sẽ làm bạn lúng túng những năm đầu . Sau đó thì bạn sẽ từ từ quen và mới gọi là đi vào đời sống ở bên này .
    Nhưng đó vẫn là tùy ở các nhân mỗi người . Có người thì suốt ngày lê la chơi với người Việt . Giờ lunch cũng xuống ngồi chung với người Việt . Những người đó tiếng Anh cũng tiến nhưng tiến rất chậm . Còn một số nhỏ khác thì "rắp tâm" thâm nhập cuộc sống bên này nên số nhỏ đó có thể chỉ cần 2 hoặc 3 năm xứ người là có thế tàm tạm feel comfortable thôi .
    Ngoài ra, còn phải là khả năng learning và để ý của từng người .
    Cái gọi là "presentation" trong trường học chỉ là 1% với những khi bạn phải debate hay presenting hay phải đi dạy trong công sở làm của bạn .
    Cùng một lối nói , nếu bạn là người tiếng Anh kém, bạn có thể present chúng một cách ... "trần trụi" và thiếu politics, thiếu khôi hài, thiếu dí dỏm . Thiếu tạo cách thu hút người nghe . Nếu bạn thật là ... Mỹ, bạn sẽ present ý tưởng của bạn một cách khác .
    Nói chung chung mà không đưa thí dụ cụ thể ra thì chắc là bạn không hiểu mấy . Thuyền thí dụ nha ...
    Thí dụ, trong sở làm, customer bị một problem . Bị cái bug trong tổng đài điện thoại mà sở làm bạn bán cho chúng đi . Cái tổng đài bị down và bạn là người leads team bạn điều tra cái problem đó . Sau vài tuần điều tra investigate, team bạn vẫn không tìm ra cái root cause và bạn phải present vấn đề trước các executives và các đồng nghiệp team khác của bạn . Nếu bạn quả là giỏi tiếng xứ người, bạn sẽ không đơn giản đứng lên mà nói là :
    "We''ve been working days & nights and found the followings : blah blah blah . But they are still not the root cause of the issue. We haven''t found the root cause yet."
    Thật vậy, nói như vậy thì người ta sẽ biết ngay, bạn là người không có khả năng ăn nói bằng tiếng Mỹ ở đây . Boss bạn có thể đánh giá ngay, bạn không có linguistic skills in soft and blurred situations . Một tay khác lớn lên bên nay có thế present một cách tiến vô lòng người hơn bạn như sau:
    "Well, we pratically turned up and down almost every stone pieces we have in the last few weeks . We have evidence that the followings are facts: blah blah blah .... It''s not that we found some silver bullets which we can list them out in a nice report sending to our customers ... However, we did have some major progress where we could present them to external parties and convince them that we do have an action plan ahead for further considerations . If the time now and the place here is convenient and if this room is interested in, we could all go ahead to talk about action plan . Otherwise, with everyone permissions, we could swing that discussion to another place at an another time"
    Và leave it there like that để người khác trả lời mà không cần phải hỏi explicitely "What do you think ?" .
    Nói chung, khi bạn dùng tiếng Anh để đi làm, để kiếm sống và để phát triển career của bạn, tiếng ANh đó khác với tiếng anh ở trường học lắm .
    Bạn sẽ biết , viết một email trong sở làm là cả một nghệ thuật luôn . Không đơn giản như bạn nghĩ . Tất nhiên, đa số ít khi biết vậy mà cứ cắm đầu viết . Bởi vậy, mới có kẻ là được promoted lên managing positions trong khi đa số thì vẫn là lính mà thôi . Gọi nôm na là professional writing skills và professional speaking skills ...
    Thuyền tính bữa nào viết tiếp mục này trong thread các "skill giỏi của một kỹ sư ..." bên forum kỹ sư nhưng mất hứng vì bên đó rất ít người sống bên Mỹ . Họ có lẽ bất cần tiếng Mỹ mà cần tiếng Việt nhiều hơn trong khả năng politics tại sở làm .
    Viết thì là vậy đó . Nhưng vẫn có một thiểu số, như Thuyền có nói, là họ tự chăm chú rèn luyện cho mình nên họ vượt xa các bạn du học sinh cùng năm với họ . Búp Bê có thể làm một trong các bạn này . Trong sở làm của Thuyền, có một cô bé mới sang chừng 2 năm nhưng cô ta rất giỏi khi nói chuyện . Cái giỏi tiếng anh của cô ta thể hiện là khi cô ta nói chuyện, cô ta có thể tạo ra những nụ cười của mọi người chung quanh qua lối dí dỏm so sánh của cô ta . Thuyền có cảm tưởng cô ta có thể joke around và biết cảm những được sự khôi hài của mình luôn nữa . Cô đó là một trường hợp đặc biệt . Có thể là khả năng thiên phú của cô ta trong vấn đề ngôn ngữ .
    Thiểu số thì là vậy, nhưng còn đa số thì có đi làm vài năm, các bạn mới hấp thu được tiếng Anh dùng trong các môi trường làm việc chuyên ngành của bạn !!!
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 21/10/2005
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hihhi Vậy Thuyền nghĩ là BM cần nên có người phụ đạo thêm tiếng Em cho mau tiến ! Nếu mình đã biết rõ ràng là có cách để improve mà mình không thực hiện là sao lãng của trời đó nha ! Tội nặng mai mốt xuống hell đó ! (chít chưa, sao mình lỡ đe cổ, hăm he cổ giống ông boss nào hồi xưa hù cổ hô phone cho HR vậy nè há há )
    Boss của BM mời BM ăn bánh tận cube của BM thì .. Thuyền đóan không lầm, sớm muốn gì BM cũng sẽ rơi vào diện g) thôi . Dù bây giờ chưa rơi nhưng mai mốt sẽ rơi . Just a matter of time ! Cho đáng đời ai biểu mấy cô du học sinh cô nào cũng dễ thương hấp dẫn và sweet không vậy chứ !
    "Phận bạc" là phận ... silver đó sao ? Tức là born with the silver spoon in your mouth ? hihih Nếu vậy thì còn complaint tả oán than thở gì nữa nè ! Thuyền thấy BM không về VN là đúng rồi đó . Good choice !
    Nói nhỏ qúy vị du học sinh trai lẫn gái : diện g) không phải là dễ dàng đâu . Con trai phải có bản lãnh thông minh đep trai lạnh lùng thì con gái bên này mới mê chứ ? Đúng hong ? Con gái thì phải smart và cũng cute hay hấp dẫn chi đó (Thuyền hông rành mấy mục này hihihi ) nữa nên con trai bên này mới bị ràng buộc con tim rồi năn nỉ van xin tơ hồng chung thân chớ ! Hông đúng sao ? Xấu và vô tài thì đâu có ai thèm theo đâu . Free world mà . Phải stay competitive trên ... tình trường luôn nữa . Không chỉ trên sự nghiệp ! À quên, cái câu nói nhỏ này không có apply với mấy người lỡ để quên con tim bên VN trước khi đi du học à nha .... (hông nói rõ tui bị quý vị wýnh chết )
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 21/10/2005
  5. Xa_Em

    Xa_Em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Bạn Thuyen 5* cho sự nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm cho mọi người, vì một cộng đồng tốt đẹp hơn!
  6. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Huhuhu, nghe anh Thuyền nói xong Mbé sợ quá Sang tuần đi đăng ký gấp lớp Advance Professional Writing cho kỳ sau thôi Giờ mới hiểu sao bà giáo dạy Business Communication cứ bắt sửa lên sửa xuống mấy cái memo, emails ( bài tập của Mbé toàn viết emails xin tiền tài trợ), etc.....Học môn Biz Communication em sợ và bị ức chế khủng khiếp Mỗi học sinh present thì họ thu hình lại, sau khi xem xong, mỗi đứa đứng trước lớp phân tích xem mình sai ở đâu, cái gì tốt , cái gì cần improved Nói có 10-15 fút gì đó mà em chuẩn bị hết hơi 2 ngày Chưa hết, còn bắt conduct a business meeting nữa Eo ơi, em sợ phát khiếp, mất bình tĩnh, cứ lắp bắp......A plus point là sợ đến mấy cũng ko bao giờ cầm giấy đọc, em ko có thói quen đó..., may ra có notes thôi ạ....
    Hồi em lớp 4, mẹ khóc mãi em mới chịu đi học tiếng Anh Đến lớp 6 vẫn ko biết gì nhiều lắm, lười, ko muốn học Lên lớp 8 tình hình chẳng thay đổi....Cứ để thế lâu lâu...bắt học cũng học.....nhưng mà ko khoái Ngữ pháp còn cày được chứ nói nghe thì chịu. Hậu quả bây giờ siêu thê thảm.......Nhiều lúc thèm được ở lại đi làm để có kinh nghiệm, etc..., nhưng mà communication skills thế này........ Em thấy liên tục mấy năm theo điều tra của Wall Street Journal thì bọn sv mới ra trường xếp communication skills là quan trọng nhất..... À, chẳng biết phiếu điểm có quan trọng ko nữa??? Con bạn người Portugese cùng lớp điểm thấp hơn em bao nhiêu mà xin được internship rất ngon ở Germany (she nói thành thạo 5 ngoại ngữ) Trong khi mình thì..........
    Lại nói về ngoại ngữ, bọn bạn Châu Âu của em siêu foreign languages lắm ạ...... Đứa nào cũng fluent 3-4 là thường...Hỏi chúng mày học thế nào? Bọn nó bảo cũng ko biết, cứ nghe rồi bắt chước. À, thế là tụi nó thi grammar nhiều đứa trượt lắm One more thing, hồi tụi nó nhỏ, TV bên này cartoons tiếng Anh ko có thuyết minh như nhà mình đâu, chỉ có subtitles thôi...... Tụi nó lúc đó ko biết đọc, muốn xem đành fải nghe, lâu dần rồi quen.....
    Được embemuathu sửa chữa / chuyển vào 01:38 ngày 22/10/2005
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Trời đất, mới nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo xuất hiện rồi ! hihih (kidding)
    Thanx bạn Xa_Em !
    Hồi nãy viết thêm vô các câu dành cho mấy người ... "lỡ để quên con tim bên kia đại dương trước khi đi du học" thì ... "Xa_Em" xuất hiện rồi ! (chọc bạn 1 tí cho vui )
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hihihih Thuyền sợ nhất là nước mắt của con gái thì lại hay được gặp nước mắt ... mùa thu !
    Đừng khóc chứ Mbé ! Từ từ chuyện gì cũng có cách khắc phục được mà . Thuyền nghe Blue Miracle nói gì gì về "muốn cùng tiến về tiếng Anh thì phải có người ... phụ đạo thêm về tiếng Em" kìa ! Thuyền không rành mấy chuyện phụ đạo này . Và cũng không biết tiếng Em với tiếng Em ... Bé có khác nha bao xa hông nữa ! (Đùa giỡn 1 tí cho cái box này bớt căng thẳng hihih) Chắc là Blue Miracle biết về vụ này à nha ... hihihi
    Mbé học môn đó thì dù là bây giờ có ghét nó cỡ nào đi nữa , nhưng mai sau này, khi ra trường đi làm, Mbé sẽ thấy nó rất helpful à nha ! Rất nhiều trường hợp khi mình học, mình tưởng là mình chưa quán triệt được nó . Như về sau thì vì sau một thời gian các kiến thức các buổi bài tập đó có cơ hội được incubated trong tiềm thức của mình, nó sẽ quay lại giúp mình được survive và rồi sẽ trở thành ... một second nature của mình luôn đó !
    Chúc Mbé mai sau thành công rực rỡ . (và nhớ đừng quên Thuyền đó nha hông, hihi, chua gì đã nhắc đến thù lao rồi)
  9. Username_Reincarnated_new

    Username_Reincarnated_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Embemuathu cứ lo bò trắng răng, tiếng bọn nó giống nhau thì học dễ, so sánh làm gì . Cho học tiếng Việt có mà khóc thét lên
  10. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    HI hi, BB thì chưa có được khả năng như cái đoạn BB viết trước đó nhưng BB để ý thấy mấy cô bạn của mình học ở Cali thì thấy nhiều cô lớn lên nhanh, thực sự chỉ trong vòng 3 năm thôi. Cũng chỉ kể chuyện xàm xàm cho vui, mỗi người đóng góp 1 tí nhé, chứ không có ý định "lăng xê" hay tổng quát điều gì đâu.
    Mấy cô bạn của BB thì sang Cali học MBA. Tát nhiên sang học MBA thì tiếng Anh cơ bản của các cô ấy ở nhà cũng dạng khá so với sinh viên VN . Khi ở nhà thì điểm Toefl cũng khoảng 600, nhưng chỉ là ở mặt viết và ngữ pháp chứ nghe và nói chuyên ngành cũng vẫn dở tệ (hì, cái này thì để ý tụi Trung Quốc là rõ nhất, điểm Toefl của tụi nó cao ngất trời luôn nhưng mà nghe và nói thì khéo tệ hơn sinh viên VN mình nữa). Mấy cô đấy thì cũng chưa đi làm ở VN, nhưng ngay từ ban đầu đã xác định là sang để học xong kiếm việc làm nên mấy cô đấy cũng xông pha: ở với Tây rồi chịu khó để ý, xem tivi, chịu khó tham gia hoạt động xã hội,...Trong trường mà tham gia cái gì, mấy cô cũng xin các chứng chỉ (dù nhỏ thôi), kể cả tham gia mấy cái lớp tiếng Anh miễn phí trong trường (1 tuần 2,3 buổi gì đấy) , tụi nó cũng đề nghị các bà giáo viết thư nhận xét bọn nó chăm ngoan học giỏi rồi tích cực nọ kia . Xin mấy cái đó thì dễ vì hầu như cứ tham gia là có được rồi . Rồi quan hệ với giáo viên hướng dẫn tốt, thực tập tốt, nên gần ra trường được thầy hướng dẫn viết thư giới thiệu cho mấy công ty (có người giới thiệu nhiều khi cũng đỡ lắm, nhất là nhiều ông thầy còn có quan hệ tốt và có uy tín với vài công ty). Tất nhiên kiếm việc thì rất khó, với lại gia đình không ở đây nên cũng chỉ tự gia hạn cho mình 6 tháng không kiếm được việc thì về.
    Khi đi làm thì đạt đẳng cấp cao như anh Thuyền kể, tức là presentation 1 cách thông thạo và truyền cảm hứng, rồi chủ động thích nghi công việc, roi comfortable thì nói thật là rất khó, phải rèn luyện lâu dài, và rất là để ý, rút kinh nghiệm dần dần nữa (như anh Thuyền nói ). Đến cả bọn Mỹ nó cũng cần rèn luyện chứ chả nói gì đến mình du học sinh, chân ườt chân ráo từ VN sang, phải học đủ thứ từ A,b,c, từ văn hoá giao tiếp, văn hoá công sở, rồi chủ động trong công việc,...những thứ bé tí bé tẹo mình cũng có thể vấp lên vấp xuống . Nhưng mà giai đoạn đầu thì thấy bọn nó kể là bọn nó làm theo kiểu đối phó, tức là tập trung vào cái mảng của bọn nó thôi, về tiếng giao tiếp chuyên ngành thì cũng cố để ý bắt chước đồng nghiệp, bắt chước xem đồng nghiệp họ làm thế nào trong tình huống gần giống thế, mặc dù có khi đồng nghiệp đẳng cấp hơn hẳn bọn nó . Ban đầu mình có thể nói và nghe kém bọn nó nhiều thì mình có thể nói chậm mà rõ , nói ý gọn, dùng sign language (**), dùng email, không hiểu thì hỏi lại bọn nó, đề nghị bọn nó nói chậm hơn với mình
    Còn tất nhiên bảo bọn nó comfortable trong 1 diện rộng thì chắc là ngập đầu ngập cổ cũng không xong. Nên mặc dù ban đầu bọn nó cũng kém nhưng trong cái mảng nhỏ nhỏ nó làm thì nó vẫn hoàn thành được việc.

    (**): Vừa được 1 sư phụ nhắc nhở nên sửa từ body language thành sign language. Thế mà hổng có ai vặn vẹo mình hết trơn
    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 00:55 ngày 23/10/2005

Chia sẻ trang này