1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có về Việt Nam làm việc không?

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi Khikho007, 07/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bluemiracle

    bluemiracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Bluemiracle có một băn khoăn về chuyện về hay ở muốn xin ý kiến của các anh chị đi trước.
    Số là tháng 1 vừa rồi BM tốt nghiệp với bằng Master về Accounting. Sau khi tốt nghiệp BM cũng vác bằng đi kiếm việc nhưng sao chông gai quá.
    Mới đây, BM được nhận vào một vị trí Accountant Clerk. Vi` BM không có kinh nghiệm trong lĩnh vực Accounting nên phải chịu bắt đầu thấp. Ngồi suy nghĩ lại, BM thấy con đường đi lên còn phải rất tốn thời gian.
    Thế nên BM đang nghĩ đến chuyện về VN làm việc chừng 1 năm để thư giãn và lấy kinh nghiệm làm việc. Nếu về VN thì BM nghĩ mình có thể tìm được một vị trí kế toán thực sự ở một công ty nước ngoài nào đó không khó lắm ( BM có kinh nghiệm làm kết toán VN và biết về khai báo thuế).
    Thế nhưng BM còn lo ngại những điều sau:
    - Giả dụ Bm về VN và làm việc cho Big 4 Accounting Firm, thì kinh nghiêm đó có giá trị đối với Resume của BM khi BM trở lại Mỹ kiếm việc không ?
    -Thời gian về VN làm việc 1,2 năm có làm BM bị lạc hậu hay "out of the US labor market không"? . BM chỉ sợ khi trở lại Mỹ, BM càng khó khăn hơn trong việc kiếm việc thôi
    Các anh chị làm ơn cho BM lời khuyên với.
    Admin Netwalker từng về VN làm việc một thời gian, anh cho BM ý kiến nha
  2. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi chơi về thấy nhảy mũi liên tục vô đây quả nhiên có người nhắc
    Chuyện ngày xưa anh về Việt Nam làm việc là gặp thời lúc đó mới mở cửa bọn FDI cần người nhưng tình hình sắp tới Việt Nam vào WTO anh nghĩ cũng sẽ có nhiều cơ hội tương tự . Chắc chắn nguồn vốn đầu tư lại đổ vào Việt Nam có điều mình hốt được bao nhiêu mảnh vụn rơi vãi sau khi các sếp bự ăn uống no say, vụng về đánh rơi thôi
    Em tốt nghiệp từ tháng 1 mà sao bây giờ hơn nửa năm rồi vẫn chưa làm ổn định ở đâu à?
    Nếu em không ngại làm frequent flyer, suốt ngày bay đây đó lang thang ở sân bay nhiều hơn ở nhà thì xin vào S&P đi, bọn nó đang tuyển đấy .
    Pro: Công việc này cũng OK, lương tốt, suốt ngày được ăn nhà hàng, ngủ Hyatt bằng tiền chùa nhưng vẫn được tính điểm các kiểu để cuối năm có 1 vé máy bay miến phí, vài đêm ngủ Hyatt miễn phí Hồi trẻ anh thích mấy công việc loại này để được đi đây đó không mất tiền mặc dù thật ra chỉ là đến đó làm nhiều chứ chơi ít, thậm chí cắm mặt cắm mũi vào làm sau đó mệt về khách sạn ngủ và cuối cùng phát hiện ra phòng khách sạn ở đâu cũng giống nhau mà thôi Bây giờ thích đi chơi thôi chứ không thích làm cho nên không làm loại công việc này nữa .
    Con: bay nhiều cũng mệt, nhất là vào thời điểm này. Ngay cả đi cổng dành cho US citizen cũng thấy khó khăn như cổng khác . Mới hôm qua vừa qua cửa khẩu có chú công dân Mỹ nhưng loại nationalized mặc dù cầm hộ chiếu Mỹ nhưng bị hạnh hoẹ đủ đường, khám xét loạn xị ngậu chỉ vì chú ta sinh ra ở Pakistan, chú này chắc dân IT sang Mỹ làm H1B dịp Dot Com rồi thẻ xanh và bây giờ quốc tịch. Ngày xưa dân Pakistan ít bị xét nhưng bây giờ bị liệt vào danh sách báo động đỏ . Nó để cái áo khoác trong hành lý cũng bị hỏi sao đang mùa hè mà mày cần mang áo khoác làm gì, cần mặc để ra ngoài buổi đêm à, hay đi trong tuyết ? những câu hỏi tưởng ngớ ngẩn nhưng mà trả lời lớ ngớ là dễ bị lột truồng lắm Thấy chú ta cũng tội nhưng mình cũng chỉ dám liếc mắt rồi té chứ không dám đứng loanh quoanh nó lại bảo cái thằng Việt Nam sư phụ thằng Iraq kia có việc gì ......... thì phiền phức
    Sau khi phân tích Pro vs Con em vẫn khoái có thể xin vào làm cho bọn nó thử một thời gian xem:
    http://www2.standardandpoors.com/servlet/Satellite?pagename=sp/Page/CareersMainPg&r=1&l=EN&b=12&s=144&ig=306&&fd=GraduatePositions
    Về vấn đề đi về Việt nam làm việc sau đó quay lại Mỹ, nếu làm cho Big 4 có thể viết vào resume, có nhiều người làm từ trong nước rồi theo công ty mẹ ra nước ngoài nhưng sự thực ngay bọn ở Mỹ cũng sợ đi làm expatriate lắm. Ngoại trừ những thanh niên trẻ độc thân, chưa vướng bận gia đình, ham chơi thích lang thang còn không thường bám trụ ở head quarter. Thật ra, corporate culture khác với local branch nhiều lắm . Có khá nhiều sách tham khảo dành cho dân expatriate làm sao để hoà nhập với cuộc sống mới, văn hoá mới, tránh culture shock sau đó khi trở về lại làm sao hoà nhập lại với coporate culture . Vấn đề khác là khi bọn nó bỏ đi làm việc ở Việt Nam chẳng hạn, cần phải có khoản deal là khi trở về phải được cất nhắc vị trí tốt hơn hoặc ít ra vị trí tương tự nếu không thì thôi . Vì khi ra đi vị trí sẽ bị thay thế và khi trở về vị trí đó bị lấp rồi không có trống nữa, rất khó kiếm lại được, làm công việc khác thì không thích, chán, dẫn đến stress và tự bỏ việc .
    Nói tóm lại, cái này tuỳ theo ý muốn cá nhân của em, khó có một câu trả lời chính xác lắm . Nếu em thích ở Việt Nam hoặc nhăm nhe được chỗ nào ngon ngon thì về. Nếu mình thích ở lại Mỹ và lại kiếm được việc tốt, thu nhập ổn định, benefit đầy đủ thì ở lại làm việc một thời gian.
  3. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Quên mất viết thêm là đôi lúc em cũng phải nghĩ như chuyện tái ông mất ngựa vậy, đã làm rồi cứ thế mà tiến, có thể trước mắt là chông gai nhưng chưa chắc sẽ gặp khó khăn suốt cả quãng đường, cuộc đời có được có thua.
    Anh cũng cứ phải an ủi mình như thế Ngay cả sang đây cũng chưa chắc là hay đâu, nếu anh ở nhà có khi bây giờ còn hơn về mặt tài chính rất nhiều nhưng ngược lại chắc cũng không có được những cái khác . Cho nên đôi lúc suy nghĩ mỗi thứ một tí có khi thích hơn là có một thứ nhiều quá nhưng không có cái khác
  4. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Kỳ lạ thật sao post mà không hiển thị nhỉ?
  5. bluemiracle

    bluemiracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Trước hết BM xin cảm ơn anh Net đã nhiệt tình hồi đáp nhanh.
    BM nghĩ một trong những khó khăn của BM khi đi kiếm việc là BM không có bằng BS ở Mỹ. BM tốt nghiệp Đại Học ở VN rồi sang đây học tiếp. BM cầm bằng Mater nhưng lại đi kiếm việc entry-level ( BM không có kinh nghiệm trong việc kế toán). Những nơi BM từng đi phỏng vấn người ta vẫn thích candidate có bằng BS hơn. Mà đối với nhà tuyển dụng thì tấm bằng ở VN được xem như ở" middle of nowhere"
    Bm đi làm được 2 năm trong ngành Mortgage Insurance . Dù cũng được promotion và được hãng tài trợ cho đi học lấy Insurance lisence, nhưng BM thấy con đường phát triển ở đây quá hẹp so với việc chọn công việc kế toán làm sự nghiệp thì sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Thế nên BM quyết định bắt đầu lại từ đầu ở hãng mới với đồng lương thấp hơn, chỉ hy vọng đó sẽ là một bước chuyển trong sự nghiệp của mình.
    Giữa lúc đó thì những người bạn từng đi học ở Mỹ nay chọn trở về VN làm việc đều khuyên BM nên về VN làm việc vì VN có rất nhiều cơ hội và đang thiếu người. Nhận email của các bạn thấy ai cũng làm Manager hoặc Director cả rồi nên Bm cũng "đứng núi này trông núi nọ"
    Đọc bài viết của anh Net làm BM "sáng" ra nhiều điều. Một trong những điều đó là nhận xét của anh về "corporate environment" và "local branch". Nếu Bm đã plan sẽ xây dựng cuộc sống lâu dài ở Mỹ thì mỗi quyết định đều cần phải cân nhắc thận trọng. Cuộc sống đôi khi cũng như lái xe trên freeway vậy, miss một exit thì sẽ mất rất nhiều thời gian để quay trở lại.
    Bm nhớ lần về Vn chơi cách đây 2 năm. Sống trong tình thương của gia đình, Bm như một cái cây được cắm lại đất. Nhưng chơi được 2 tuần thì BM lại thấy khoảng thời gian tự nuông chìu mình đó là khoảng thời gian mình đi thụt lùi, không học hỏi được gì hơn và cũng bỏ qua nhiều cơ hội. Thế nên dự định về Vn lần này BM cũng cần phải xét lại mình....muốn về là vì nản chí và yếu lòng Hay vì tương lai sự nghiệp của mình.
    Một lần nữa xin cảm ơn anh Net và các bạn đã giúp ý kiến cho BM
    Được bluemiracle sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 16/08/2006
  6. analyst

    analyst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.550
    Đã được thích:
    0
    Net, hiện tại sau khi website down để tech sửa chữa thì họ bị một bug nữa là sau khi mình post xong thì post mới không được update ngay trong topic cho nên Net đã không thấy.
    Blue, phần anh nói khác với phần Net đã nói với em ở trên. Khi em về Việt Nam, accounting standard ở Việt Nam khác với standard ở Mỹ. Accounting cũng giống như luật pháp vậy cho nên nó phải có giá trị trong "jurisdiction" của nó không phải như IT muốn làm ở đâu đều giống nhau. Vì vậy, anh không sure employer ở Mỹ sẽ xem kinh nghiệm làm việc của em ở Việt Nam và một cái gì quan trọng cho công việc accounting ở Mỹ. Second, việc em chỉ có bằng Master ở Mỹ thì ở Việt Nam bây giờ cũng không phải là hiếm cho nên với tính cạnh tranh (competitive advantage như vậy) anh không sure là em sẽ được trọng dụng nhiều in big four accounting firms. Em có thể kiếm được job như thế nhưng không phải là một vị trí đặc biệt given bằng cấp em đang có.
    Việc em nói về employer ở Mỹ chỉ muốn BS thôi cũng đúng thôi. Cái này em cung cấp bằng chứng khẳng định lại điều anh đã nói ngày xưa với RoseQueen là đã đi sang thì phải học lại từ undergraduate vì nó là nền tảng cơ bản trong khi master là học nâng cao không có nền tảng cơ bản. Ai chẳng muốn học cho nhanh nhưng mà phải xem mình muốn làm gì. Nếu RQ đọc được msg này, em sẽ thấy ngày xưa anh có lý do khi nói em học từ under level trở lên.
  7. aigu

    aigu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    1
    Mình nghĩ mọi người không đưa ranh giới địa lý làm trọng, làm việc ở đâu tuỳ vào "GOAL" của mỗi người mỗi thời điểm kết hợp với những cơ hội có được.
    Aigu thì không đặt trọng Việt nam hay ở đâu, mặc dù trong thâm tâm cũng muốn về VN làm!
    Tuy nhiên khi ở đây thì aigu cũng tính như là mình sẽ ở đây lâu dài nhưng chả biết đâu có cơ hội nào hay hay hợp lý thì lại chuồn! đôi khi cứ first come first serve lại hay!
    code của ttvn hay ghê, mình dùng chứ obj ở trên nó lại nghĩ là mình dùng code obj nó refuse mới hay chứ! sửa lại thành GOAL vậy
  8. Poor_Viet

    Poor_Viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Các pác cứ ở bên đấy lâu lâu vào, đến khi xây dựng được cơ sở ở bên đấy hoặc tìm được mối làm ăn thì về đầu tư hoặc hợp tác trong nước. Về nước sớm lãng phí lắm, tiếc, tiếc lắm...
  9. bluemiracle

    bluemiracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Quả thật cuộc sống có những lúc như Tái Ông mất ngựa. Đôi khi chuyện gì đến sẽ tự đến mình tính trước cũng chẳng được....Sau mấy tháng mày mò kiếm việc mới và "call in sick" để đi phỏng vấn, BM tưởng mình phải cam phận nhận công việc Accounting Clerk với đồng lương thấp. BM cũng plan là chỉ làm công việc đó chừng 6 tháng thôi, sau đó update resume và lại tìm việc nữa. Nhưng mà nếu 6 tháng lãnh lương như vậy thì cũng ngán thiệt . Tuần lễ cuối ở hãng cũ, Xếp bự gọi lên nói chuyện. Xếp hỏi Xếp có thể làm gì để BM ở lại. BM trả lời BM đi không phải vì lương bổng mà vì muốn đổi nghề. Mỗi năm hãng cũ của BM review một lần. Lương nhân viên được tăng trung bình 4-6 %. Lần review vừa rồi, BM được tăng lương 8 %, tính ra tiền chẳng được bao nhiêu mà lại phải qua 4 chữ ký approval của các xếp.
    Ngày thứ 5 cũng của tuần lễ đó, BM nhận được cuộc hẹn phỏng vấn mới của hãng khác. Ngày thứ 6 đi interview lần 2 .Và cũng trong chiều hôm đó nhận được offer việc mới. Mức lương cao hơn chỗ làm cũ 10 k, lại làm đúng vị trí Kế toán ( Accountant) thực sự chứ không phải là Accountant Clerk như trước.
    Bây giờ thì BM đã đi làm chỗ mới được hơn 2 tháng. Một phần công việc đụng chạm đến Payroll, nhìn lương người khác mới thấy lương mình chẳng đáng bao nhiêu. Chắc thời gian tới BM lại phải nhảy hãng để được lên lương nữa
    Vừa rồi BM gặp lại người bạn học cũ, anh T. . Anh đi học ở Mỹ, sau quyết định về VN làm ăn. Lần này anh sang Mỹ 1 tuần, mua chiếc BMW ship về Việt Nam. Anh rủ BM về VN làm ăn. Anh nói thị trường cổ phiếu của VN đang phát triển. Giữa cảnh tranh tối tranh sáng thì đây là lúc kiếm tiền được.
    Tuy nhiên, ngẫm lại BM thấy mình không thể " thấy người ta ăn khoai, cũng vác mai đi đào". Mỗi người có một điều kiện gia đình, xã hội và tư chất riêng. Nếu ngày xưa anh T chọn ở lại Mỹ làm việc thì chưa chắc anh thành công như khi anh làm ăn ở VN. Nếu BM về VN làm việc thì chắc chắn BM cũng không thể thành công như anh được. Thôi thì đành chấp nhận với những gì mình có vậy.
    Nhân đây BM cũng xin cảm ơn anh Net đã gởi bài viết động viên và phân tích thấu tình đạt lý cho BM.
    BM chúc mọi người một kỳ nghĩ Columbus Day thật vui
    Được bluemiracle sửa chữa / chuyển vào 02:08 ngày 08/10/2006
  10. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    You are always welcome, my friend!
    Chúc em thành đạt trong sự nghiệp, hạnh phúc trong cuộc sống nhé, bluemiracle!

Chia sẻ trang này