1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có về Việt Nam làm việc không?

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi Khikho007, 07/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dequha

    dequha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng giống tranganh, cũng sẽ về vn làm việc thôi. Nhưng mình được thuận hơn nhiều ng. là nhà mình có công ty. Mình cũng hiểu được tâm lý của nhiêu bạn khi các bạn không muốn về làm cho 1 công ty nhà nước ỏ tư nhân để kiếm được 100-500usd/tháng khi các bạn có khí đã bỏ ra 30-50k US/nâm để học ở US.
    Ở US mức sống cao thật nhưng công nhận là sống không thích bằng ở vn mình. Dù ở bên US mình rất nhiều bạn bè, rất vui nhưng vẫn rất nhớ HN...
    Thôi, cố thêm 1 năm nữa, năm sau graduate mình về rồi....
  2. ElinHoang

    ElinHoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Không thể phủ nhận có nhiều người ở hải ngoại mong được về Việt Nam làm việc vì muốn kiếm tiền và có chỗ để vung tiền ăn chơi rẻ mạt.
    Nhưng nhiều bạn như tôi nếu có thể về Việt Nam thì không phải vì 1 đồng tiền nào. Chỉ vì muốn trả lại cho Quê Hương Mẹ một tấm lòng. Chúng tôi là thế hệ lớn lên ở hải ngoại, có 1 Quê Hương thứ hai, giáo dục, nuôi dưỡng mình thành những con người tôn trọng sự công bằng trong xã hội, không mê bia ôm, tắm ôm .... ở Việt Nam nên nhiều người như tôi, nếu về Việt Nam làm việc trên hết chúng tôi phải cảm thấy mình AN TOÀN, không bị đe dọa bởi các loại bản án: Gián điệp, tiết lộ bí mật quốc gia ...vân vân ... khi chúng tôi dùng Internet làm 1 phương tiện trao đổi thông tin với bạn bè và gia đình đang cư ngụ tại hải ngoại cũng như dùng Internet làm 1 diễn đàn để trao đổi chính kiến.
    Dzì dzậy nhé, tớ thấy nhiều người bị kết tội gián điệp nhắm rồi cơ, tớ lại mê cái Internet vô vàn, tớ lại học Political Science... thành ra là tớ sợ về Việt Nam làm việc ...tớ sẽ hay phát biểu "linh tinh" bị tròng vào cổ cái tội GIÁN ĐIỆP thì bỏ xừ ....
    hihihi ... có ai mời tớ về làm Nguyên Thủ Quốc Gia không nhể.... Từ thời " hoành tráng" của Hai Bà tới giờ Việt Nam mình toàn bị các liền ông "lãnh đạo" nên Dân Tộc mình toàn bị " lãnh đạn" thôi . Để liền bà chúng em lên cầm quyền lại đêeee nào
  3. ElinHoang

    ElinHoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Không thể phủ nhận có nhiều người ở hải ngoại mong được về Việt Nam làm việc vì muốn kiếm tiền và có chỗ để vung tiền ăn chơi rẻ mạt.
    Nhưng nhiều bạn như tôi nếu có thể về Việt Nam thì không phải vì 1 đồng tiền nào. Chỉ vì muốn trả lại cho Quê Hương Mẹ một tấm lòng. Chúng tôi là thế hệ lớn lên ở hải ngoại, có 1 Quê Hương thứ hai, giáo dục, nuôi dưỡng mình thành những con người tôn trọng sự công bằng trong xã hội, không mê bia ôm, tắm ôm .... ở Việt Nam nên nhiều người như tôi, nếu về Việt Nam làm việc trên hết chúng tôi phải cảm thấy mình AN TOÀN, không bị đe dọa bởi các loại bản án: Gián điệp, tiết lộ bí mật quốc gia ...vân vân ... khi chúng tôi dùng Internet làm 1 phương tiện trao đổi thông tin với bạn bè và gia đình đang cư ngụ tại hải ngoại cũng như dùng Internet làm 1 diễn đàn để trao đổi chính kiến.
    Dzì dzậy nhé, tớ thấy nhiều người bị kết tội gián điệp nhắm rồi cơ, tớ lại mê cái Internet vô vàn, tớ lại học Political Science... thành ra là tớ sợ về Việt Nam làm việc ...tớ sẽ hay phát biểu "linh tinh" bị tròng vào cổ cái tội GIÁN ĐIỆP thì bỏ xừ ....
    hihihi ... có ai mời tớ về làm Nguyên Thủ Quốc Gia không nhể.... Từ thời " hoành tráng" của Hai Bà tới giờ Việt Nam mình toàn bị các liền ông "lãnh đạo" nên Dân Tộc mình toàn bị " lãnh đạn" thôi . Để liền bà chúng em lên cầm quyền lại đêeee nào
  4. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Về để trả ơn bố mẹ em , với lại em không về thì ai giúp bố mẹ em làm việc đây ? Bằng thời gian em tốt nghiệp , bố mẹ em cũng tầm 50 rồi. Thằng em trai em sẽ lại sang đây học . Con em gái lại quá bé , biết cái gì đây . Em ở lại Mỹ , chắc bố mẹ em có đường chết mất . Mẹ em cũng bận rộn , già trước tuổi mất . Em về chăm sóc bố mẹ và đứa em gái bé nhỏ nữa. Em đi cũng lâu rồi. Nhiều lúc ước được gần gũi với cô em gái khi nó lớn lắm. Đến lúc em về cũng là thời gian đi từng bước một cùng cô bé theo cuộc đời của nó. Dù sao có bà chị gái bên cạnh cũng hay ? Bố mẹ em đỡ phải lo nhiều .......
  5. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Về để trả ơn bố mẹ em , với lại em không về thì ai giúp bố mẹ em làm việc đây ? Bằng thời gian em tốt nghiệp , bố mẹ em cũng tầm 50 rồi. Thằng em trai em sẽ lại sang đây học . Con em gái lại quá bé , biết cái gì đây . Em ở lại Mỹ , chắc bố mẹ em có đường chết mất . Mẹ em cũng bận rộn , già trước tuổi mất . Em về chăm sóc bố mẹ và đứa em gái bé nhỏ nữa. Em đi cũng lâu rồi. Nhiều lúc ước được gần gũi với cô em gái khi nó lớn lắm. Đến lúc em về cũng là thời gian đi từng bước một cùng cô bé theo cuộc đời của nó. Dù sao có bà chị gái bên cạnh cũng hay ? Bố mẹ em đỡ phải lo nhiều .......
  6. vctr01

    vctr01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin tham gia ở đây một chút.
    Có một bài báo sau đây trên website của báo Người Lao Động có một số ý mà các bạn có thể tham khảo:
    http://www.nld.com.vn/tintuc/viec-lam/97234.asp
    Tôi biết và có quan hệ công tác với 2 ông tiến sĩ về dinh dưỡng gia súc (PhD in animal nutrition) người Trung Quốc, du học và sinh sống ở nước ngoài, lấy bằng PhD lúc còn rất trẻ, sau đó qua Canada giảng dạy và nhập tịch luôn ở bên đó, sau đó quay về Châu Á đi làm thuê cho các tập đoàn đa quốc gia. Thỉnh thoảng gặp và nói chuyện với mấy ông ấy, mấy ông ấy hay kể chuyện bạn bè cùng lứa, ở lại, hoặc là làm trong bộ máy nhà nước hoặc làm tư, hiện đều là những nhân vật có máu mặt, hoặc doanh nhân thành đạt ở Trung Quốc trong giai đoạn quá độ phát triển kinh tế của TQ, có người bây giờ dám thuê cả PhD nước ngoài trả lương còn cao hơn cả lương của các tập đoàn đa quốc trả cho mấy ông ấy.. Qua câu chuyện của hai ông ấy, tôi cảm nhận có một sự tiếc rẻ ở đây..
    Rồi tôi có biết một anh có 9 anh em đều định cư bên Mỹ mấy năm nay, một mình anh ấy ở lại làm ăn đi lên từ hai bàn tay trắng, đi làm tiếp thị bán hàng cho một hãng Thái Lan. Có một lần ông anh của anh ấy về, ông ấy là một kỹ sư, quản lý bậc trung của IBM, lương > 100k một năm, nhưng khi xem số dư tài khoản của anh ấy ông ta mới bật ngửa, không hiểu sao ông em lại tiết kiệm được nhiều tiền đến thế..
    Và một anh bạn của tôi, là chủ một doanh nghiệp cơ điện lạnh có tiếng ở Sài Gòn cũng đi lên từ cơ ngơi nhỏ bé, hiện nay còn khá trẻ và có rất nhiều anh em, bà con ở Mỹ và các nước khác, đã khẳng định là ở Việt Nam vẫn dễ làm ăn, kiếm tiền hơn ở nước ngoài rất nhiều...
    Đương nhiên thì "cây mỗi hoa, nhà mỗi cảnh", nhưng chắc cũng là những câu chuyện để chúng ta cùng suy ngẫm..
    Được vctr01 sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 09/08/2004
  7. vctr01

    vctr01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin tham gia ở đây một chút.
    Có một bài báo sau đây trên website của báo Người Lao Động có một số ý mà các bạn có thể tham khảo:
    http://www.nld.com.vn/tintuc/viec-lam/97234.asp
    Tôi biết và có quan hệ công tác với 2 ông tiến sĩ về dinh dưỡng gia súc (PhD in animal nutrition) người Trung Quốc, du học và sinh sống ở nước ngoài, lấy bằng PhD lúc còn rất trẻ, sau đó qua Canada giảng dạy và nhập tịch luôn ở bên đó, sau đó quay về Châu Á đi làm thuê cho các tập đoàn đa quốc gia. Thỉnh thoảng gặp và nói chuyện với mấy ông ấy, mấy ông ấy hay kể chuyện bạn bè cùng lứa, ở lại, hoặc là làm trong bộ máy nhà nước hoặc làm tư, hiện đều là những nhân vật có máu mặt, hoặc doanh nhân thành đạt ở Trung Quốc trong giai đoạn quá độ phát triển kinh tế của TQ, có người bây giờ dám thuê cả PhD nước ngoài trả lương còn cao hơn cả lương của các tập đoàn đa quốc trả cho mấy ông ấy.. Qua câu chuyện của hai ông ấy, tôi cảm nhận có một sự tiếc rẻ ở đây..
    Rồi tôi có biết một anh có 9 anh em đều định cư bên Mỹ mấy năm nay, một mình anh ấy ở lại làm ăn đi lên từ hai bàn tay trắng, đi làm tiếp thị bán hàng cho một hãng Thái Lan. Có một lần ông anh của anh ấy về, ông ấy là một kỹ sư, quản lý bậc trung của IBM, lương > 100k một năm, nhưng khi xem số dư tài khoản của anh ấy ông ta mới bật ngửa, không hiểu sao ông em lại tiết kiệm được nhiều tiền đến thế..
    Và một anh bạn của tôi, là chủ một doanh nghiệp cơ điện lạnh có tiếng ở Sài Gòn cũng đi lên từ cơ ngơi nhỏ bé, hiện nay còn khá trẻ và có rất nhiều anh em, bà con ở Mỹ và các nước khác, đã khẳng định là ở Việt Nam vẫn dễ làm ăn, kiếm tiền hơn ở nước ngoài rất nhiều...
    Đương nhiên thì "cây mỗi hoa, nhà mỗi cảnh", nhưng chắc cũng là những câu chuyện để chúng ta cùng suy ngẫm..
    Được vctr01 sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 09/08/2004
  8. ElinHoang

    ElinHoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Tớ ...nhát chết lắm, nếu kiếm được mớ tài sản kha khá ở VN xong rồi, anh nhà nước lại chơi cái màn.... toàn dân tiến nhanh tiến mạnh lên xã hội chủ nghĩa 1 lần nữa, biên tịch, đổi tiền, hay chính sách, chính lụa....gì gì nữa ...thì có mà bỏ của chạy lấy người không kịp các bác ạ. Gia đình tớ kinh nghiệm xương máu những hai thế hệ rồi cơ đấy.... Cứ xây dựng xong lại chạy bán mạng để khi kịp hoàn hồn ..ta lại dựng xây tiếp cho đời con đời cháu. Đời con đời cháu này đang ngồi nhìn củ cà rốt đỏ ..nhem nhem ở Quê Hương kia cũng xèm xèm...mà chả dám ngoạm 1 miếng, sợ nhỡ mà mon men tới rồi lúc chểnh mãng đề phòng mồm miệng, phát ngôn tư tưởng chính kiến, chính cò ...bị cây gậy giáng cho 1 phát thì.... mất đường về quê mẹ ngay.
    Khi mà tài sản của Nhân Dân vẫn bị đảng ưu ái " LÀM CHỦ" giùm thì tớ ...đứng ở xa xa mà ....VÁIIIIIIIII ...thôi a.
    Kiếu cả họ hàng nhà CÀ RỐT ....răng lợi của iemm iếu, em chả dám nhaiiii ....
    Elin
    Được ElinHoang sửa chữa / chuyển vào 07:00 ngày 09/08/2004
  9. ElinHoang

    ElinHoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Tớ ...nhát chết lắm, nếu kiếm được mớ tài sản kha khá ở VN xong rồi, anh nhà nước lại chơi cái màn.... toàn dân tiến nhanh tiến mạnh lên xã hội chủ nghĩa 1 lần nữa, biên tịch, đổi tiền, hay chính sách, chính lụa....gì gì nữa ...thì có mà bỏ của chạy lấy người không kịp các bác ạ. Gia đình tớ kinh nghiệm xương máu những hai thế hệ rồi cơ đấy.... Cứ xây dựng xong lại chạy bán mạng để khi kịp hoàn hồn ..ta lại dựng xây tiếp cho đời con đời cháu. Đời con đời cháu này đang ngồi nhìn củ cà rốt đỏ ..nhem nhem ở Quê Hương kia cũng xèm xèm...mà chả dám ngoạm 1 miếng, sợ nhỡ mà mon men tới rồi lúc chểnh mãng đề phòng mồm miệng, phát ngôn tư tưởng chính kiến, chính cò ...bị cây gậy giáng cho 1 phát thì.... mất đường về quê mẹ ngay.
    Khi mà tài sản của Nhân Dân vẫn bị đảng ưu ái " LÀM CHỦ" giùm thì tớ ...đứng ở xa xa mà ....VÁIIIIIIIII ...thôi a.
    Kiếu cả họ hàng nhà CÀ RỐT ....răng lợi của iemm iếu, em chả dám nhaiiii ....
    Elin
    Được ElinHoang sửa chữa / chuyển vào 07:00 ngày 09/08/2004
  10. Muthafuka

    Muthafuka Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    đồng chí Elin... đồng chí nói chuyện như thế chứng tỏ là chưa hiểu về tình hình ở nhà. nhưng mà nói thật, anh em Vn bây giờ tài năng không thiếu, không ai mời đồng chí về làm gì. đồng chí cứ thử ở Mỹ xem có kiếm tiền được không nhé
    không rõ dân VN ở Mỹ ra sao, dân Việt ở Canada tớ thấy rất giầu người nào cũng hì hục trồng cỏ. thực tình tớ cũng có ít tin tưởng và việc có nhjiều người Việt ở Mỹ có thực tài để dựng lên được cái gì đó.
    về VN ngay chưa chắc đã là tốt nhưng nếu dànhn thời gian sống ở ngoài, tìm hiểu thêm rồi quay về. khi đã có cái thế vững, hiểu rõ cuộc sống + tình thế ở nhà hơn rồi thì tớ nghĩ là ở VN làm ăn dễ dàng hơn.
    tớ thì là dân thích làm nghiên cứu nên có lẽ về VN ngay là khó vì không có điều kiện,

Chia sẻ trang này