1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có về Việt Nam làm việc không?

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi Khikho007, 07/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Muthafuka

    Muthafuka Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    đồng chí Elin... đồng chí nói chuyện như thế chứng tỏ là chưa hiểu về tình hình ở nhà. nhưng mà nói thật, anh em Vn bây giờ tài năng không thiếu, không ai mời đồng chí về làm gì. đồng chí cứ thử ở Mỹ xem có kiếm tiền được không nhé
    không rõ dân VN ở Mỹ ra sao, dân Việt ở Canada tớ thấy rất giầu người nào cũng hì hục trồng cỏ. thực tình tớ cũng có ít tin tưởng và việc có nhjiều người Việt ở Mỹ có thực tài để dựng lên được cái gì đó.
    về VN ngay chưa chắc đã là tốt nhưng nếu dànhn thời gian sống ở ngoài, tìm hiểu thêm rồi quay về. khi đã có cái thế vững, hiểu rõ cuộc sống + tình thế ở nhà hơn rồi thì tớ nghĩ là ở VN làm ăn dễ dàng hơn.
    tớ thì là dân thích làm nghiên cứu nên có lẽ về VN ngay là khó vì không có điều kiện,
  2. ElinHoang

    ElinHoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    " tớ thì là dân thích làm nghiên cứu nên có lẽ về VN ngay là khó vì không có điều kiện,.." ...
    Bạn gì đó ơi, đâu phải ai cũng hăm về VN để mà làm giàu, cũng như bạn đấy thôi, chỉ thích nghiên cứu. Chả nhẽ phải có máu làm giàu thì mới mong được về VN làm việc sao cơ ?
    Vả lại tớ cũng chả có động đậy gì tới chuyện không muốn về VN làm việc vì bất cứ lý do gì, chỉ KHẲNG ĐỊNH 1 điều là không về khi không có môi trường làm việc DÂN CHỦ, VÀ 1 NỀN PHÁP LÝ ĐÀNG HOÀNG , Hành Pháp, Lập Pháp .... phân tỏ thôi . Hai chuyện khác nhau, đâu thể nào hai là một được nhỉ. Dù chả có ma nào thèm mời tới cái hạng cu li quèn như tớ để về làm việc cho nhà nước của họ, thì tớ cũng mong được làm 1 cái gì đó cho Tổ Quốc , Dân Tộc của tớ chứ nhể. Chỉ hiềm nỗi, tớ lại nhát chết " chăm phần chăm" ...Thà làm cu li thằng tư bản Mỹ, thích tuyên bố lập hội, biểu tình, hạch tội tổng thống gì gì ...thì cứ thế mà "tung hoành".... Ngồi nhà ăn tiền bệnh, eo phe ... phơi phới , ậy, nói xin lỗi các bác nhé, chẳng may cái check eo phe bị chính sách của ông tổng thống hay ông thống đốc liên bang lỡ tay xén mất vài chục...thế là tớ sẽ tru tréo lên mà chửi cho hả dạ... chửi xong sẽ thề kỳ tới "ông" bỏ phiếu cho tay khác lên làm tổng thống nhé, đừng có trêu gan "ông" Mặc dù kỳ tới lá phiếu của " ông" chả thá gì, cái tay mà " ông " bỏ phiếu vẫn chả đắc cử nhưng " ông" cũng có cái quyền được dùng lá phiếu để hy vọng lôi cổ cái tay lãnh đạo mà ông ghét cay đắng xuống khỏi "ngai" sau 4 năm ,1 nhiệm kỳ của hắn. Chỉ có nước tiên tiến xhcn mới có chuyện bầu bán... 99 % " toàn dân nhất trí" bầu cho 1 nhóm người ra làm " đày tớ của nhân dân" từ đời tám hoánh đến nay vẫn còn được ..99% nhân dân nhất trí bỏ phiếu đi bầu cho họ.
    Tớ đã bảo là tớ nhát chết mà lị.... tớ là 1 trong số cái 1% nhỏ nhoi ...không chịu " nhất tri'' " kia...
    À bạn, trước khi tỏ ý miệt thị những người làm cu li, cắt cỏ hay ăn eo phe, tiền già tiền bệnh ở xứ Mẽo, tớ nghĩ, bạn nên dõi mắt nhìn những hình hài cụ ông , cụ bà, trẻ em lếch thếch lôi thôi, đầu đường xó chợ, bụng õng, lưng cong ở ngay tại Quê Hương Việt Nam, để còn tự hỏi: Tại sao không có ai cho họ cái quyền lợi được hưởng sái 1 tí tị tì ti thôi chút eo phe hay tiền già, tiền bệnh nào cho họ bớt tủi khổ vì làm Người Việt Nam.
    Tóm lại: Tớ vẫn là kẻ nhát chết ...
    Elin.
  3. ElinHoang

    ElinHoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    " tớ thì là dân thích làm nghiên cứu nên có lẽ về VN ngay là khó vì không có điều kiện,.." ...
    Bạn gì đó ơi, đâu phải ai cũng hăm về VN để mà làm giàu, cũng như bạn đấy thôi, chỉ thích nghiên cứu. Chả nhẽ phải có máu làm giàu thì mới mong được về VN làm việc sao cơ ?
    Vả lại tớ cũng chả có động đậy gì tới chuyện không muốn về VN làm việc vì bất cứ lý do gì, chỉ KHẲNG ĐỊNH 1 điều là không về khi không có môi trường làm việc DÂN CHỦ, VÀ 1 NỀN PHÁP LÝ ĐÀNG HOÀNG , Hành Pháp, Lập Pháp .... phân tỏ thôi . Hai chuyện khác nhau, đâu thể nào hai là một được nhỉ. Dù chả có ma nào thèm mời tới cái hạng cu li quèn như tớ để về làm việc cho nhà nước của họ, thì tớ cũng mong được làm 1 cái gì đó cho Tổ Quốc , Dân Tộc của tớ chứ nhể. Chỉ hiềm nỗi, tớ lại nhát chết " chăm phần chăm" ...Thà làm cu li thằng tư bản Mỹ, thích tuyên bố lập hội, biểu tình, hạch tội tổng thống gì gì ...thì cứ thế mà "tung hoành".... Ngồi nhà ăn tiền bệnh, eo phe ... phơi phới , ậy, nói xin lỗi các bác nhé, chẳng may cái check eo phe bị chính sách của ông tổng thống hay ông thống đốc liên bang lỡ tay xén mất vài chục...thế là tớ sẽ tru tréo lên mà chửi cho hả dạ... chửi xong sẽ thề kỳ tới "ông" bỏ phiếu cho tay khác lên làm tổng thống nhé, đừng có trêu gan "ông" Mặc dù kỳ tới lá phiếu của " ông" chả thá gì, cái tay mà " ông " bỏ phiếu vẫn chả đắc cử nhưng " ông" cũng có cái quyền được dùng lá phiếu để hy vọng lôi cổ cái tay lãnh đạo mà ông ghét cay đắng xuống khỏi "ngai" sau 4 năm ,1 nhiệm kỳ của hắn. Chỉ có nước tiên tiến xhcn mới có chuyện bầu bán... 99 % " toàn dân nhất trí" bầu cho 1 nhóm người ra làm " đày tớ của nhân dân" từ đời tám hoánh đến nay vẫn còn được ..99% nhân dân nhất trí bỏ phiếu đi bầu cho họ.
    Tớ đã bảo là tớ nhát chết mà lị.... tớ là 1 trong số cái 1% nhỏ nhoi ...không chịu " nhất tri'' " kia...
    À bạn, trước khi tỏ ý miệt thị những người làm cu li, cắt cỏ hay ăn eo phe, tiền già tiền bệnh ở xứ Mẽo, tớ nghĩ, bạn nên dõi mắt nhìn những hình hài cụ ông , cụ bà, trẻ em lếch thếch lôi thôi, đầu đường xó chợ, bụng õng, lưng cong ở ngay tại Quê Hương Việt Nam, để còn tự hỏi: Tại sao không có ai cho họ cái quyền lợi được hưởng sái 1 tí tị tì ti thôi chút eo phe hay tiền già, tiền bệnh nào cho họ bớt tủi khổ vì làm Người Việt Nam.
    Tóm lại: Tớ vẫn là kẻ nhát chết ...
    Elin.
  4. onelarge

    onelarge Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ hờ,
    thật là trùng hợp, mình vừa đi xem show của đàm vĩnh hưng về thì lại gặp đúng bài viết tỏ thái độ "Dân chủ" này. tình hình nôm na là thế này ạ, 10.34 giờ OC, bắt đầu diễn, 10.15 hay 20 gì đó em còn tắc kẹt ở Beach blvd, nên tới trễ, thấy đông đúc bà con đi xem quá, mới trễ 10 phút đã không còn vé rồi (hát trong vũ trường, vé bán ngoài cửa) may mà mình đi kèm với bà con là da.ng V.i.p nên được vào vô tư (còn ko bị check ID nữa ) hơ hờ. Vào xem mới được vài bài, thì bắt đầu lộn xộn, bắt đầu thấy đập cửa chính., sau đó là mấy thằng ở đâu ra biểu tình hờ hờ, tưởng biểu tình "chống văn công việt kộng" suông thôi nhưng sau đó thế nào không biết, bọn nó xông vào đánh khán giả tới xem (hơ hờ, thế mà chẳng thằng nào dám xông vào đánh mình ) 1 chú già già áo trắng trắng khoảng vài chục tuổi (tầm 40 đổ lên) bị toách đầu, máu chảy lênh láng. 911 và security mãi mới cản được, cuối cùng cuộc biểu diễn bị huỷ bỏ.
    hờ hờ, đó các bác thấy "dân chủ" của cái gọi là "vietnamese community" là như vậy đấy. Tự do ở đâu?
    hồi xưa ở khu bolsa có 1 thằng thừa cơm treo ảnh hồ chí minh, trong nhà (thực ra chỉ là để ảnh trong cửa tiệm). Thì ròng rã mấy tháng liền bị dân ra chầu chực biểu tình, tẩy chay, rồi sau đó đem đơn ra toà kiện, toà xử thắng vì luật mỹ không cấm treo ảnh bất kỳ ai kể cả là hussen. Nhưng đối với cộng đồng người việt ở đây thì là 1 kẻ "tội đồ" . Nếu nhớ không sai (maybe là "sai'') thì "tên gián điẹp nằm vùng" đó tên là Trần Trường hay trần trình gì gì đó.
    Cái chữ TỰ DO kia không dành cho người việt nên chú Elinhoang betta shut da f@$#k up!!! Nếu sống tách rời ra khỏi cái cộng đồng này thì sẽ 1 khác, còn nếu sống trong kộng đồng này sẽ thấy khái niệm "CHỤP MŨ" rõ ràng hơn bất kỳ nơi nào. Bà con buôn bán trong khu phước lộc thọ chỉ là những người tiểu thương nhỏ, suy nghĩ hạn hẹp, lợi dụng chuyện đó, HOÀNG MINH CƠ đi từng người bắt đóng tiền "ủng hộ quốc gia", ai không đóng sẽ được liệt vào danh sách "gián điệp", ai cũng sợ chết khiếp, chỉ mong cửa tiệm không bị quấy rầy là bao nhiêu tiền cũng đóng hết. Tiền nhận là cash, ko có "rì xíp" nên với 1 bao tải tiền như vậy, Cơ Hoàng chẳng dại gì đem ra "xây dựng quốc gia". Tièn đó được đem vào đầu tư, xây dựng PHỞ HOÀ nổi tiếng hờ hờ hờ, đâu ai kiện tụng gì được đâu? làm gì có bằng cớ? Xin tiền cash là "tự nguyện đóng góp". hơ hờ hờ,
    Đó là ví dụ Dân chủ, tự do, đó.
    Nếu ai muốn thưởng thức "phở hoà" thì ghé cơ sở 1 đối diện phước lộ thọ, nằm chình ình ngay trên bolsa đó tro. Được 1 cái, là ở đây tính tiền có "rì xíp" đàng hoàng. À có 1 em rất kháu khỉnh xinh xắn, mỗi tội vú hơi bị ... A cup chứ không thì cũng phải vớt rồi.
    Hờ hờ, tiếc là chiều mai mình lên đường rồi, tạm biệt Ca rồi chứ không còn lai rai kiếm chuyện là ở vùng midwaycity, anahiem, Westminster, trừ những vùng sang sang như bên "Nịu pọch bích" thì chủ yếu là dân việt theo Mỹ, giàu có kiểu khác, chứ ba cái vùng Lil Saigon này toàn dân thích làm chuyện ruồi bu.
  5. onelarge

    onelarge Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ hờ,
    thật là trùng hợp, mình vừa đi xem show của đàm vĩnh hưng về thì lại gặp đúng bài viết tỏ thái độ "Dân chủ" này. tình hình nôm na là thế này ạ, 10.34 giờ OC, bắt đầu diễn, 10.15 hay 20 gì đó em còn tắc kẹt ở Beach blvd, nên tới trễ, thấy đông đúc bà con đi xem quá, mới trễ 10 phút đã không còn vé rồi (hát trong vũ trường, vé bán ngoài cửa) may mà mình đi kèm với bà con là da.ng V.i.p nên được vào vô tư (còn ko bị check ID nữa ) hơ hờ. Vào xem mới được vài bài, thì bắt đầu lộn xộn, bắt đầu thấy đập cửa chính., sau đó là mấy thằng ở đâu ra biểu tình hờ hờ, tưởng biểu tình "chống văn công việt kộng" suông thôi nhưng sau đó thế nào không biết, bọn nó xông vào đánh khán giả tới xem (hơ hờ, thế mà chẳng thằng nào dám xông vào đánh mình ) 1 chú già già áo trắng trắng khoảng vài chục tuổi (tầm 40 đổ lên) bị toách đầu, máu chảy lênh láng. 911 và security mãi mới cản được, cuối cùng cuộc biểu diễn bị huỷ bỏ.
    hờ hờ, đó các bác thấy "dân chủ" của cái gọi là "vietnamese community" là như vậy đấy. Tự do ở đâu?
    hồi xưa ở khu bolsa có 1 thằng thừa cơm treo ảnh hồ chí minh, trong nhà (thực ra chỉ là để ảnh trong cửa tiệm). Thì ròng rã mấy tháng liền bị dân ra chầu chực biểu tình, tẩy chay, rồi sau đó đem đơn ra toà kiện, toà xử thắng vì luật mỹ không cấm treo ảnh bất kỳ ai kể cả là hussen. Nhưng đối với cộng đồng người việt ở đây thì là 1 kẻ "tội đồ" . Nếu nhớ không sai (maybe là "sai'') thì "tên gián điẹp nằm vùng" đó tên là Trần Trường hay trần trình gì gì đó.
    Cái chữ TỰ DO kia không dành cho người việt nên chú Elinhoang betta shut da f@$#k up!!! Nếu sống tách rời ra khỏi cái cộng đồng này thì sẽ 1 khác, còn nếu sống trong kộng đồng này sẽ thấy khái niệm "CHỤP MŨ" rõ ràng hơn bất kỳ nơi nào. Bà con buôn bán trong khu phước lộc thọ chỉ là những người tiểu thương nhỏ, suy nghĩ hạn hẹp, lợi dụng chuyện đó, HOÀNG MINH CƠ đi từng người bắt đóng tiền "ủng hộ quốc gia", ai không đóng sẽ được liệt vào danh sách "gián điệp", ai cũng sợ chết khiếp, chỉ mong cửa tiệm không bị quấy rầy là bao nhiêu tiền cũng đóng hết. Tiền nhận là cash, ko có "rì xíp" nên với 1 bao tải tiền như vậy, Cơ Hoàng chẳng dại gì đem ra "xây dựng quốc gia". Tièn đó được đem vào đầu tư, xây dựng PHỞ HOÀ nổi tiếng hờ hờ hờ, đâu ai kiện tụng gì được đâu? làm gì có bằng cớ? Xin tiền cash là "tự nguyện đóng góp". hơ hờ hờ,
    Đó là ví dụ Dân chủ, tự do, đó.
    Nếu ai muốn thưởng thức "phở hoà" thì ghé cơ sở 1 đối diện phước lộ thọ, nằm chình ình ngay trên bolsa đó tro. Được 1 cái, là ở đây tính tiền có "rì xíp" đàng hoàng. À có 1 em rất kháu khỉnh xinh xắn, mỗi tội vú hơi bị ... A cup chứ không thì cũng phải vớt rồi.
    Hờ hờ, tiếc là chiều mai mình lên đường rồi, tạm biệt Ca rồi chứ không còn lai rai kiếm chuyện là ở vùng midwaycity, anahiem, Westminster, trừ những vùng sang sang như bên "Nịu pọch bích" thì chủ yếu là dân việt theo Mỹ, giàu có kiểu khác, chứ ba cái vùng Lil Saigon này toàn dân thích làm chuyện ruồi bu.
  6. ElinHoang

    ElinHoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Bác Onelarge buồn cười ghê nhỉ: Chữ Tự Do của Mỹ hay của Âu Châu nó đâu dành riêng cho 1 nhúm người Việt tị nạn đâu nhể...Chuyện ai quá khích đánh người ta chảy máu là chuyện cá nhân hay đoàn thể thôi bác nhé. Bác lại lấy cái chuyện 1 ông A trong cơn hăng biểu tình đánh 1 ông B, để BỊT MIỆNG .... cả họ DÂN CHỦ đất nước TỰ DO của Mẽo thì bác thật là .... Miêu tả đánh người là vô tội .....Đánh người là ...ăn cơm tù bác nhé. Cái lão Trần Trường gì đó, theo tớ biết, hắn không có tội với PHÁP LUẬT khi TREO CỜ QUẠT. Hắn ăn cơm tù vêu mõ vì hắn sang băng đĩa lậu bác ạ. Cả cái nước Mẽo, khối gì đứa sang băng dĩa lậu, chả có đứa nào bị tóm, chỉ có lão hehehe... cũng tại vì máu me treo cờ treo quạt cho lắm vào. Bị biểu tình, chuyện này nó kéo sang chuyện kia.... FBI nó mới hỏi thăm đến băng nhạc sang lậu của bác ý chứ không thì cứ rung đùi sang băng lậu mệt nghỉ....
    Dân Chủ, Tự Do là không khí trong lành cho mọi người thở chung. Bác Onelarge không thể nào dùng kính hiển vi mà soi Dân Chủ - Tự Do ở 1 góc độ rồi vỗ đùi kết luận ...à thì cái mặt mẹt Dân Chủ- Tự Do của thằng Mỹ nó là thế đấy. Các bác nhể, thôi ta dẹp chuyện này 1 bên ở đây nhé .
    Elin
  7. ElinHoang

    ElinHoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Bác Onelarge buồn cười ghê nhỉ: Chữ Tự Do của Mỹ hay của Âu Châu nó đâu dành riêng cho 1 nhúm người Việt tị nạn đâu nhể...Chuyện ai quá khích đánh người ta chảy máu là chuyện cá nhân hay đoàn thể thôi bác nhé. Bác lại lấy cái chuyện 1 ông A trong cơn hăng biểu tình đánh 1 ông B, để BỊT MIỆNG .... cả họ DÂN CHỦ đất nước TỰ DO của Mẽo thì bác thật là .... Miêu tả đánh người là vô tội .....Đánh người là ...ăn cơm tù bác nhé. Cái lão Trần Trường gì đó, theo tớ biết, hắn không có tội với PHÁP LUẬT khi TREO CỜ QUẠT. Hắn ăn cơm tù vêu mõ vì hắn sang băng đĩa lậu bác ạ. Cả cái nước Mẽo, khối gì đứa sang băng dĩa lậu, chả có đứa nào bị tóm, chỉ có lão hehehe... cũng tại vì máu me treo cờ treo quạt cho lắm vào. Bị biểu tình, chuyện này nó kéo sang chuyện kia.... FBI nó mới hỏi thăm đến băng nhạc sang lậu của bác ý chứ không thì cứ rung đùi sang băng lậu mệt nghỉ....
    Dân Chủ, Tự Do là không khí trong lành cho mọi người thở chung. Bác Onelarge không thể nào dùng kính hiển vi mà soi Dân Chủ - Tự Do ở 1 góc độ rồi vỗ đùi kết luận ...à thì cái mặt mẹt Dân Chủ- Tự Do của thằng Mỹ nó là thế đấy. Các bác nhể, thôi ta dẹp chuyện này 1 bên ở đây nhé .
    Elin
  8. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Cảm ơn Netwalker đă can thiệp. Tớ đưa ra chủ đề này với mục đích tìm hiểu những cảm nghĩ của các bạn. Hầu hết các bạn đều sinh trưởng hay lớn lên sau chiến tranh nên ít nhiều không dính liếu trực tiếp như các thế hệ đi trước. Tớ chỉ muốn đưa ra 1 vấn đề mà bạn bè của tớ luôn thảo luận và có những ý kiến khác nhau. Tớ không muốn nghe những lời lăn mạ đôi khi vô ý thức chỉ vì khác nhau về quan điểm chính trị. Nếu các bạn muốn viết lên những cảm nghĩ của mình, không cần biết quan niệm như thế nào, xin hãy viết lên và thảo luận. Nhưng xin đừng nhục mạ lẩn nhau. Bản thân KK, vì đưa ra đề tài nên sẽ ở thế trung lập và trân trọng các ý kiến.
    "Cổm ơn"
  9. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Cảm ơn Netwalker đă can thiệp. Tớ đưa ra chủ đề này với mục đích tìm hiểu những cảm nghĩ của các bạn. Hầu hết các bạn đều sinh trưởng hay lớn lên sau chiến tranh nên ít nhiều không dính liếu trực tiếp như các thế hệ đi trước. Tớ chỉ muốn đưa ra 1 vấn đề mà bạn bè của tớ luôn thảo luận và có những ý kiến khác nhau. Tớ không muốn nghe những lời lăn mạ đôi khi vô ý thức chỉ vì khác nhau về quan điểm chính trị. Nếu các bạn muốn viết lên những cảm nghĩ của mình, không cần biết quan niệm như thế nào, xin hãy viết lên và thảo luận. Nhưng xin đừng nhục mạ lẩn nhau. Bản thân KK, vì đưa ra đề tài nên sẽ ở thế trung lập và trân trọng các ý kiến.
    "Cổm ơn"
  10. analyst

    analyst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.550
    Đã được thích:
    0
    AP có đọc message này từ đầu đến cuối và để ý rằng trong khoảng hơn sáu posts cuối cùng trước post của Netwalker, các bạn
    (i) đi lạc chủ đề, và buồn hơn
    (ii) lại tiếp tục nói chuyện về sự khác biệt về quan điểm chính trị và quan điểm sống mà chuyện này đã kéo dài từ hơn 20 năm qua chưa có hồi kết thúc.
    AP một vài lần đã định post lên muốn close the topic ở bất cứ lúc nào có "tranh luận" về vấn đề "trong nước và ngoài nước" mà một người resonable nhìn là biết debators lại sắp cãi nhau nhưng mà sợ các bạn nói là khó khăn nên đã không bao giờ dám làm như vậy.
    Nay thì nhân tiện việc này cũng mong các bạn lưu ý:
    (a) Khi tranh luận, nếu các bạn để ý vào sự khác biệt về tính cách hoặc quan điểm của người tranh luận, thay vì quan tâm đến vấn đề đang tranh luận, surely là các bạn sẽ end up thù nghịch với nhau. Thật là vô lý khi thấy hai con người on-line không hề biết mặt nhau lại thù được với nhau. Không phải chỉ message này thôi mà topic Williams scholarship cũng bị đúng y chang nghĩa là nói về sự khác biệt quan điểm một hồi lại vào đả kích nhau về cá nhân và topic lại đi ngoài chủ đề.
    (b) Nếu các bạn cứ tiếp tục nói về những sự kiện mà thông tin của nó bị quy cho là "không có lợi cho forum" thì forum lại bị nguy cơ đóng cửa. Lúc đó, không biết làm sao kiếm ra nơi nào để nói chuyện đây?

Chia sẻ trang này