1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có về Việt Nam làm việc không?

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi Khikho007, 07/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Em thấy em và mấy đứa bạn em cũng thế ,học từ cấp 1đến cấp 3 có thấy ba mẹ đi thầy cô giáo bao giờ đâu ạ .Chỉ có tết hay lễ hàng năm ,mấy đứa bọn em tặng hoa cô ở trường hay là đến nhà cô chơi thôi.Đa phần trường hợp đặc biẹt mới đi thầy cô nhiều thôi ...
    Em cũng chả tham gia học thêm ở trường ,chả đến nhà cô giáo học thêm gì cả .Chỉ có mỗi môn Toán em tham gia lớp học thêm buổi chiều ở trường .Vẫn thi qua đều đều ,10 năm học sinh giỏi như thường mà .Mỗi tội thì đại học trượt thôi ạ .
    Được hoangthuylinh sửa chữa / chuyển vào 23:55 ngày 17/06/2005
  2. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Em thấy em và mấy đứa bạn em cũng thế ,học từ cấp 1đến cấp 3 có thấy ba mẹ đi thầy cô giáo bao giờ đâu ạ .Chỉ có tết hay lễ hàng năm ,mấy đứa bọn em tặng hoa cô ở trường hay là đến nhà cô chơi thôi.Đa phần trường hợp đặc biẹt mới đi thầy cô nhiều thôi ...
    Em cũng chả tham gia học thêm ở trường ,chả đến nhà cô giáo học thêm gì cả .Chỉ có mỗi môn Toán em tham gia lớp học thêm buổi chiều ở trường .Vẫn thi qua đều đều ,10 năm học sinh giỏi như thường mà .Mỗi tội thì đại học trượt thôi ạ .
    Được hoangthuylinh sửa chữa / chuyển vào 23:55 ngày 17/06/2005
  3. NIUguy

    NIUguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    I''m going to Hawaii, baby
  4. NIUguy

    NIUguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    I''m going to Hawaii, baby
  5. ITpro

    ITpro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Ai ở lại... Mĩ hay Anh, Pháp .Úc, Nga,...............CANG TOT.....QUA TOT......
    Chân lý của ĐẶNG TIỂU BÌNH THÌ LUÔN ĐÚNG rằng :
    - Ngưòi Trung Quóc là người Trung Quốc....di dau cung la nguoi Trung Quoc.. ( ket qua la hang chuc ngan SINH VIEN TQ ra di tu nhung nam 70 80 - hien nay truong thanh, tro ve va.xay dung mot TRUNG QUOC, voi..suc canh tranh..hang dau the gioi...ve tat ca cac mat.., tat ca cac linh vuc,...............
    - Nguoi Nhat, cung vay. Nguoi Nhat thua cuoc trong chien tranh the gioi thu 2,tham bai.....va cu het nguoi sang phuong Tay de hoc, hoc cai Van Minh, Hoc cach Kinh Doanh, Hoc Cong Nghe, hoc Ki Thuat.....
    va Nhat tro thanh....................Ket qua 7 nam sau..Xuat khau o TO..
    va tiep theo...ban biet roi day....
    - và...NGUỜI VIỆT NAM là NGƯỜI VIỆT NAM.....o dau cung la nguoi Vietnam....., hoi buon la nguoi VIETNAM.ko co tinh doan ket dan toc. nhu TRUNG QUOC voi NHAT.., neu co thi cung chua du lon manh.
    - Bạn ở lại Mỹ, Anh, Úc...làm giàu cho bản thân cúng chính là làm giàu cho VIệtnam...., dieu kien hoc tap va lam viec, thang tien tot, va can phai huong den nhung noi nhu the... ........
    - Vi tat ca chung ta la nguoi VIETNAM..
    - Ai ghet Vietnam den may ,va ko the chiu noi..cung chang sao.......
    vi ban van la nguoi VIETNAM........
    .
    --ban song o dau thoai mai va hop ly..voi cong an viec lam on dinh...thu nhap kha.,thuan loi gia dinh, thang tien nghe nghiep.,..
    .do la cai moi nguoi huong toi.....................
    CA NHAN TOI..toi mong het thay moi nguoi nen o lai.....MY,ANH, UC,.PHAP,NHAT, NGA,TRUNG QUOC......de co the
    vi.....10-20-30 nam sau.....cac ban se la nhung nhan vat CHU LUC cua nen Kinh Te VIETNAM, Cong Nghe,
    Do chinh la chan ly Dang Tieu BInh da thuc hien.........
  6. ziege83

    ziege83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    - Xin chào càc bạn, mình vừa tạo acc ở diễn đàn này. thấy các bạn bàn luận quá sôi nổi. mình cũng xin có 1 vài í kiến đóng góp:
    - Mình sinh ra và lớn lên ở VN, đang chờ xét duyệt để đi du học Mỹ.
    - Như các bạn đã nói, trong quá khứ VN đã có nhiều sai lầm trong cách lãnh đạo và điều hành đất nước, nhưng chúng ta không thể vì thế mà phủ nhận toàn bộ những cố gắng nỗ lực của VN trong quá trình hội nhập kinh tế, chính trị xã hội của VN trong 10 nam tro lai day.
    Tất nhiên quá trình cải cách này vần còn nhiều sai lầm thiếu sót, nạn quan liêu tham nhũng cữa quyền còn rất nhiều (tui di làm mấy cái hô sơ gặp hoài , tức quá chửi từ nhan viên tới GĐ của nó luôn. Các bạn có thể không tin nhưng đích thân GĐ của nó phải ra xin lỗi tui về thái độ của tui nhân viên đó. )
    - Các bạn là ngừơi VN, tin chắc rằng các bạn hi vọng đất nước mình sẽ ngày càng phát triển. đâu thể vì 1 chút thất vọng về nước VN mà các bạn lại quay lưng lại, k muốn đóng góp gì cho quê hương đất nước. Thế hệ tương lai mới là quan trọng để giúp VN phát triển chứ.
    Tui nghĩ rằng các bạn ở nước ngoài k ít thì nhiều cùng mong muốn được đóng góp gì cho đấ nưóc. TUI cũng rứa
    SAO Càng nói càng sặc mùi chính trị ne trời
    Cuối cùng chỉ xin các bạn ngẫm nghỉ về điều này: " TẦN THỦY HOÀNG là bạo chúa, nhưng ai là người có công thống nhất thiên hạ để thành 1 khối" hỗng lẽ là TUI
  7. bipbi01

    bipbi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi việc ở lại là điều đáng xấu hổ .Nó thể hiện sự vô ơn với đất nước nơi đã sinh ra và nuôi dưỡng. "Con không chê cha mẹ khó ,chó không chê chủ nhà nghèo " Nếu thằng nào cũng nghĩ như vậy thì đất nước này sẽ đi đến đâu ?
    Nó còn thể hiện sự bất tài và hèn nhát. Rất nhiều người con nhà nghèo không được học hành tử tế ,chưa dám mơ được du học ,thiếu kiến thức, thiếu vốn liếng, khó khăn trăm bề...vẫn tạo dựng được sự nghiệp tại quê hương mình. Đó mới thực sự là kẻ có tài .Những kẻ luôn cho mình là được du học ,học rộng tài cao, nhân tài của đất nước ....,luôn giỏi hơn những người khác song lại sợ không được trọng dụng, không có đất sống... không dám về nước để khẳng định giá trị của mình. Xin thưa rằng chẳng có gì đáng gọi là tài năng ở đây cả .Những thứ anh có được chẳng qua chỉ là được hưởng sự thừa kế mà thôi .Anh được thừa kế gia đình về kinh tế để cho anh du học,anh không phải sinh ra trong một gia đình nghèo đói, anh được thừa kế kiến thức của nhân loại đã đúc kết thành sách cho anh học .Anh được thừa hưởng nhiều hơn những người khác .Đã có gì của riêng anh để được gọi là nhân tài?
    Người tài là người biết biến trí tuệ của mình thành tiền ,biết quy đổi kiến thức học được thành của cải vật chất và các giá trị khác để giúp ích cho chính bản thân mình và cho xã hội. Những kẻ học lắm ,được thừa kế nhiều chẳng làm được việc gì hoặc không dám thử sức tại quê hương mình, với đại đa số không tài bằng mình. Chỉ nghĩ được rằng ở lại với Tây để được lương cao hơn ở nhà còn đẳng cấp thì hạng bét . Hơn culi bốc vác.... một tý, điều đó đáng khinh hơn đáng trọng.
    Báo chí suốt ngày ca ngợi mấy ông Tiến sĩ này nọ nhập quốc tịch ngoại ,làm cho ngoại bang .Nào là thông thái ,nào là tài năng ,nào là nhân tài đất Việt.. ...Thật là nhục đến mức không biết nhục là gì.
    Giống như người cha,người mẹ nuôi con ăn học sau nó chê cha mẹ nghèo bỏ đi nhận thằng nhà giầu khác làm cha ,làm mẹ mà vẫn luôn mồm khen con hay con giỏi....
    Đau đớn thay !
    Quốc thể nhục thay!
    Cuộc sống có nhiều giá trị như tình cảm cha mẹ ,anh em bạn bè ,quê hương đất nước.....đâu chỉ có tiền.!
  8. Rommy

    Rommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác , cho phép em bon chen một vài ý kiến .
    Thật ra chuyện về VN hay ở lại, những mặt tiêu cực và tích cực thì chắc là mọi người đã phân tích quá rõ rồi , Nhưng nếu em được hỏi làhọc xong có về VN làm việc không, thì câu trả lời của em là "Có", và vấn đề của em chỉ là đi du học trong bao lâu, 5-hay 7 năm thôi. Còn lý do tại sao ư :
    Có lẽ lý do hàng đầu của em cũng không được cao siêu như các bác , về để xây dựng tổ quốc hi` hi` , bởi Viêt Nam trong em là Gia đình , là người thân, là bạn bè , là nhưng buổi trốn học đi đánh tá lả với mây thằng Trung Xi`nh Tí Tẹo ( Nhớ anh em quá) , là những buổi nhậu trên Hổ Tây , là những lúc đi lang thang dọc đường Bà Triệu, hi` h`i , Nghe thì có vẻ tầm thường quá, nhưng em là con người đơn giản, em sẽ về VN vì đó là nơi em cảm thấy thoải mái , dể chịu, và mọi người quanh em cũng sẽ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc vi` có em .
    Được Rommy sửa chữa / chuyển vào 06:07 ngày 19/09/2005
  9. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Bác gái naỳ tưởng chỉ có VN là thế chắc ?
  10. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    vậy chú chỉ anh nơi nào có những cái tương tự cái bác rommy nói đi.

Chia sẻ trang này