1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ban co yeu chinh minh khong?

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi hoa_muong_bien, 18/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_muong_bien

    hoa_muong_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bạn có biết khi mình yêu bản thân mình thì bạn mới thực sự được người khác tôn trọng và yêu quý không?Có ai đó đã nói với tôi rằng họ sẵn sàng chịu thiệt thòi để được làm người họ yêu hạnh phúc,kể cả đánh mất danh dự của bản thân.Điều đó thật buồn cười vì nếu người bạn chịu hy sinh cho ấy vui kể cả khi bạn đau khổ thì người đó có xứng đáng ko?Tất nhiên là ko vậy bạn hãy sống cho mình trước tiên.Đó ko phải là cách sống vị kỷ , nhưng cái đầu tiên là bạn phải tôn trọng chính mình,biết yêu thương bản thân mình
    Tôi biết hẳn ai trong chúng ta cũng đều có những câu chuyện buồn về vấn đề này
    vậy hãy cùng chia sẻ nhé!Để bạn và tôi sống tốt hơn


    Ặc, ác quá. Sửa bài U đau cả tay

    Được babyunluckykl sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 19/04/2004
  2. babyunluckykl

    babyunluckykl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bạn lần sau type telex nhá. Lần này cảnh cáo lần sau e*** del bài há
  3. nv_hung79

    nv_hung79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Nếu bỏ quên mình để làm cho 1 người nào đó hạnh phúc mới chính là ích kỷ .....
  4. Hell_Raiser

    Hell_Raiser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    [/quote] Nếu bỏ quên mình để làm cho 1 người nào đó hạnh phúc mới chính là ích kỷ .....
    [/quote] Chính xác mỗi người nếu chỉ sống cho riêng mình (ích kỷ) thì muốn làm gì cũng không sao nhưng mỗi người đều có gia đinh và bạn bè người thân, nếu chỉ vì người mình yêu mà bỏ quên đi tất cả thì mới chính là ích kỷ ...
  5. hoa_muong_bien

    hoa_muong_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    ko
    theo tôi sống phải luôn đúng mực Các bạn đã đọc bài thơ viết cho mình và cho phụ nữ của Xuân Quỳnh chưa?Tôi sẽ chép cho các bạn lần sau vì hôm nay tôi quên mất rồi.Nhưng bài thơ ấy nói rằng con trai yêu phụ nữ vì họ yêu chính họ,còn phụ nữ là người chịu hy sinh
    Đây chẳng phải là ko nên sống quá vì người khác sao?

    Sửa bài cho U lần cuối đó.Lần sau không sửa, mà là del bài.
    Được babyunluckykl sửa chữa / chuyển vào 14:01 ngày 20/04/2004
  6. vicky_zhaos

    vicky_zhaos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    ờ sống vì bản thân mình thui...chứ cứ áy náy vì sợ làm người khác khổ thì đến bao giờ (mà có khi nó cũng chả khổ)
  7. babyunluckykl

    babyunluckykl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Tôi đề nghị một lần nữa lần sau hoa_muong_bien type telex giùm tui chút. Còn nếu không thì del bài nha. ( hix, nếu mà không biết telex type kiểu gì thì Pm cho tui)
  8. thegioihoanhao

    thegioihoanhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    thật ra suy cho cùng thì con người ta sống cũng là để đem lại niềm vui cho chính mình và cho người khác Xét vấn đề như hoamuongbiên thì hơi khó bởi còn tuỳ hoàn cảnh chưTôi thì sốngcho những gì mà tôi cho là đúng!
  9. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Sống thế nào ko hổ thẹn với lương tâm là được
  10. dangphuongthuy

    dangphuongthuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    chả ai là ko yêu chính mình cả !!!còn sống kiểu gì thì tốt nhất hử ; sống cho mình và cho những người vì mình !

Chia sẻ trang này