1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn cống hiến được những gì cho CTy sau mỗi ngày làm việc?

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi FelixDANANG, 20/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Bạn cống hiến được những gì cho CTy sau mỗi ngày làm việc?

    Sáng qua(chỉ sáng qua thui nhé).Túc tắc tà tà thủng thẳn thưởng thức... cà fê đến hơn 8h00 mới vào cơ quan(Giờ chỉ dành riêng cho 1 số nhân viên).Một ngày như mọi ngày...Tin tức...Yim...TTVN...Trông qua phòng đối diện,ghế của cô bạn vẫn còn trống,lại rãnh...9h00 rùi...ùh!ra ngoài làm điếu thuốc đã hẳn hay...chết cha..Sếp...(Liền sà vào bàn cầm bút viết đại:Sao canh me hay vậy cha??)...
    10h...àh...có việc tấp nập rùi đây:CHAT
    11h30(nghỉ...xong 1 buổi)
    1h3ochiều...mở nhiều tập tin đầy cả màn hình...và Chat
    15h...đi lui tới cúi đầu ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ về một vấn đề nào đó(tìm cách chuồn ra ngoài chẳn hạn) cần được giải quyết...
    16h...sàng quanh phòng...nhất là chổ mấy cô(buôn chuyện)
    ...tan sở..công việc cuối cùng:Sutdown and phánh..
    Một ngày trôi qua như mọi ngày...

    Bút sa gà chít
  2. Integerman

    Integerman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Cơ quan bạn lắm việc thế cơ à.
    Trong suốt thời gian làm việc tôi chưa bao giờ có một ngày phải giải quyết nhiều công việc như bạn.
    Tôi thích làm việc trong môi trườg năng động bạn hiểu mà. Công ty tôi độc đực nên không thể Buôn dưa được rồi, không có máy tính thì bạn bảo chat sao đây, Cafe thì không biết uống. Tôi chẳng biết phải làm gì để có thể là người bận rộn như bạn.
    Chỉ giúp tôi nhé.
    Thanks

    German
  3. Allmyloveforyou

    Allmyloveforyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hẹ hẹ... Chẳng bù cho em tí tẹo nèo cả.
    Em đi công tác như con thoi cuối tháng được............. TRỪ LƯƠNG.

    SỰ NGHIỆP ĐỪNG MONG KHÔNG BỊ CHÔNG GAI.
    VÌ KHÔNG CHÔNG GAI THÌ CHÍ NGUYỆN KHÔNG THÀNH
    NOTHINGGONNACHANGEMYLOVEFORYOU
  4. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Hê hê,chẳng bù cho chị chàng CNT suốt ngày cứ phải cặm cụi!Đọc topic này chắc chị y' ...chuyển công tác mất thui!hehe..Mai tranh thủ chat chút cho đỡ căng thẳng nhé!hé hé!...
    áh àh!Nói thía thôi chứ không bít lão sếp nhà tui có trong này không nhể?...Mà có chắc cũng không bít tui là ai mà...hehhe!Ổng đâu có rỗi để check ba cái vụ này!
    Bút sa gà chít
  5. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Sao mà tình hình công việc của bác Fe giống của tui thế không biết. Từ 7:30 sáng đến 5:30 chiều bận rộn kinh khủng cứ hết đứng lại ngồi, quanh ra lại quẩn vào... chẳng biết làm gì, cuối tháng lại lĩnh lương đều đều, híc híc, thích thật đấy. Chúng ta đang trên đà tiến lên đấy mà...
    Tui và bác Fe có lẽ nên bắt tay hợp tác tiến hành một phi vụ gì đó hái ra tiền đi chứ... nhẩy?. Bận bịu lắm cũng chán.... Nhàn cư vi hữu thiện mừ...
  6. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    à, đây rồi, tưởng tôi không phát hiện ra đuợc hả ??
    đ/c Felix nhé.. tôi sẽ nói kế toán trừ toàn bộ lương + thưởng + phụ cấp của đ/c..
    dám lừa tôi hả ??
    khi nào họp công đoàn, tôi sẽ đưa vấn đề này ra thảo luận
    :)))
    ***************************
    While not EndOfLife(myself) do
    Everything := nil
    WEnd
  7. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Chít tui rùi....... Đây chỉ là 1 vấn đề ví dụ thui mà...!
    Em ngày ngày bên cạnh bác,Em làm gì trên máy tính bác đều thấy cả mà...Còn mấy cái vụ này chỉ xảy ra trong giờ rỗi thui !Nếu anh không tin thì cuộc họp cuối tháng này anh cứ đưa ra thảo luận đê!Không chừng khi đó anh lại thấy mình....
    Bút sa gà chít
  8. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Sáng sơm 7h30 vác máy ra đồng.
    Làm đến 12h ăn luôn ngoài đồng.
    Chiều 5h30(Khi mà không đọc được mia nữa) thì vác máy về.
    Cuối đợt nhận 10K 1 ngày(Chỉ đủ mua mỗi bao thuốc mỗi ngày)
    Các bác làm văn phòng sướng thía.
  9. DoubleDragon

    DoubleDragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Mí bác làm văn phòng sướng thiệt!Như bác Fe và Connt quả sướng không ai bằng,chẳng bù vào thân em,sáng bét mắt nhắm mở đã vội lên Cty.khốn nạn cái kiếp làm ngoài thị trường,lại phải chạy theo doanh số nữa mới chết chứ!Lương hướng thì...chỉ đủ làm "công tác phí"!

    Hữu duyên thiên lý ta đi nhậu
    Vô mâm đối đĩa ắt tương tàn!
  10. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Các bác sướng nhờ! Butsat thì bận học quá nên chả làm ở cty nào cả, part time cũng ko. Hồi học đến năm thứ 3 thì mở một cái studio vừa làm design tự do vừa dạy học, mãi chả thấy sập tiệm cái gì cả thế là cứ tiếp tục. Bây giờ sáng đi học, chiều dạy học, tối làm thêm, đêm lôi quần áo ra giặt, chán muốn chết!
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ

Chia sẻ trang này