1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn cống hiến được những gì cho CTy sau mỗi ngày làm việc?

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi FelixDANANG, 20/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì bác Bút Sắt iu vào lúc nào nhẩy?????
  2. LinuxOnLocalHost

    LinuxOnLocalHost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    yêu lúc nào hả ??
    iu mọi lúc, mọi nơi, mọi chỗ :)))
    Where Linux vs Windows is the holy union ...
  3. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay không thấy bóng dáng các bác đâu...!Tưởng cũng bị như tui rùi chứ!Hôm nọ đọc bài về nhà vắt tay lên trán suy gẫm...híc..Kiểu này phải nghỉ việc thui!Làm kiết xác thía mà...ai cũng tưởng...nhìn thân xác mấy bác làm văn phòng đây này...thấy gì không??không thấy àh??Ốm o gầy mòn...cái đầu thì to ra như người hành tinh ấy!Híc...lương không đủ cà fê thuốc lá và...thuốc an thần nữa!....Chẳng bù....
    Bút sa gà chít
    Được felixdanang sửa chữa / chuyển vào 10:45 ngày 26/03/2003
  4. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0

    Sáng, hé mắt liếc liếc cái khiển điều hoà xem mấy giờ, mò mẫm TV remotecontrol và click. Trên VTV1 mấy cụ đang tập dưỡng sinh, chưa thấy anh chị nào ngồi 1mình cả. Lăn một vòng, chèn thêm góc chăn, và lại nhắm mắt.
    Đến cơ quan lúc 7:30, thường thì giờ này, sếp đã đến và vén mắt nhìn mình khi mình mở cửa vào phòng. "Ô hai ô " - nó là thằng Nhật. Chẳng gật, cũng không động đậy, gớm làm như kinh lắm, biết thừa là đang check mail hay đang đọc tin đây. Kệ, makeno, đã từ lâu lắm cái chân staff như mình chẳng có tí hơi hớm nào "nung nay", à kể từ ngày sếp người Việt bị bắn thẳng một phát sang TamD, mình được ngồi gần và supersoi kỹ hơn.
    8:00: Làm phát morning meeting, báo cáo, không có vấn đề lớn gì. At the end; the chairman: Is there any idea or other question? No, ok. the morning meeting finished and now that time for call :"Keep Safety" please!
    Khiếp nhẹ cả người, sau khi tất cả đứng lên chỉ vào dòng chữ trên cao: "Giữ an toàn". thế mà trong ồn ào có đứa mồm lại chệnh thành Hiller hittle.
    9:00: vẫn may, nhà máy chạy bình thường trong cái chu kỳ hoạt động của nó. Làm tí chè và thuốc lào tại xưởng, phân công công việc, dặn dò các nhóm tuần tra, bảo dưỡng. Thằng bé nguyễn thị lượn về văn phòng. Và check in_ tec_ na . A ha, lại vào vườn ttvnol săm soi, mà dạo này bọn mắt tròn mắt dẹt thì thụt đằng sau mình, gắn cho mình thêm cái tên "chuyên gia ttvnol". Sao chúng nó biết cái nick của mình mà mò vào nhể, thôi rồi, hôm nọ cao hứng lên chỉ cho tên thư ký mấy cái chủ đề về Mẹ chồng nàng dâu. Bỏ bố, đúng là. Thì cứ cho là như thế đi, tự hào chán, cái xứ sở con tí này cũng có "ranh" sĩ ẩn dật.

    Mai nhớ.............


    Tự hỏi mình rằng ngày hôm nay có gì mới, không trả lời được. Có mong muốn gì không, không. Tiền chưa tiêu hết, à tối có thể làm tí chắn đây.

    Một ngày như mọi ngày lại trôi qua,
  5. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Online luôn đây
    Sáng Chủ Nhật
    Thường thì sáng nào mình cũng tặng hàng xóm vài bài ca não nề và rên rỉ - những ca khúc Hoa Thái lời Việt đầy rẫy trong cái MP3 disk. Chẳng thấy ai nói gì mà nói cũng chả thèm nghe, đáng đời ai bảo ở gần thanh niên. Phải nói là mình cũng chả ưa, zưng mà, zừa đánh răng rửa mặt thay quần áo , zừa ư ử như dog, ai mà chả sướng, không khéo có người còn học tập ý chứ.
    Vào cơ quan, ô , sao hôm nay trống trơn thế nhỉ, không còn đại ca nào soi à, thế này cứ gọi là chết với mình, ha ha. Thường các bác ấy vẫn thay phiên nhau đến và ngồi cơ mà. "Này thằng kia cho anh hỏi tí " Khiếp, à ồ hôm qua tối các bác ấy làm con xe đi Sầm Sơn, mới mở mùa nhiều em ún bắt mắt lắm lắm. Chẹp nhắc đến lại thèm, tại trực thôi, nếu không thì cũng nằm nhà, ứ đi đâu... vì chẳng có ai rủ cả. Chẳng lẽ lại đi một mình chơi món " Song thủ hỗ bác" của ngài Chu Bá Thông.
    Vưỡn như mọi khi check mọi cái cần check. First, no newmessage , chậc, đỡ phải type. Second, à dọn cỏ tí, ngoáy ngoáy vài câu, finish zsự. Last , game only.
    Game à, cái món này nghiện từ khi cái sân Vận động BK còn chưa làm lại, và cái overnight game street còn chưa hình thành. Mình cũng có hư đến mức như thế đâu, tại cái thằng phòng bên mua computer cài được Aoe1 đấy chứ. Hư, không hư, hư, không hư, ......hư, biết bao lần mình rơi vào cái vòng luẩn quẩn ấy khi đi chơi game nhỉ. . Cả nhóm 4 , 5 thằng hì hục trèo khỏi tường ra chơi game, chửi nhau toé loe, sao mày đánh sớm thế, sao mày lấy hết vàng của tao, thôi tao dẹo rồi, dạt sang mày đây . Sáng về, thằng nào cũng phờ phạc vì thiếu ngủ nhưng mà vẫn hân hoan vì chiến thắng, và hẹn hôm sau. Thường thì đánh hết 50_70 khèng, thi thoảng nợ, quen mà, 2 bát bún và cô quản lý cứ giục giã sao mấy thằng này ngủ muộn không gấp chăn màn.......
    Chỉ đến khi làm đồ án, lấy được cái bằng tốt nghiệp loại Khá, mới thở phào, cút thẳng một mạch vào đây, nơi khỉ ho cò gáy này mới thành single player thế này. À trước khi ra trường còn đào tạo được một lũ đàn em theo sau nữa chứ, "Hỡi ông trời thế có gọi là tội lỗi không ạ? " "Không con ạ, nếu chúng nó biết dừng đúng lúc." Hiện nay các cao thủ game khá nhiều, thỉnh thoảng đi công tác mình cũng dành vài tiếng rủ thêm thằng bạn chơi overnight, và như các cụ tổng kết : "văn ôn võ luyện" thì thua là chuyện phình phường.

Chia sẻ trang này