1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ban công nhà đối diện !!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sillydonkey, 17/10/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.546
    Đã được thích:
    3.654
    Vừa đi uống rượu về say quá, đang định vào KTQS đã đểu mấy Pro NGA vì lâu lắm không vào kích bác bọn nó cái nhau, nhưng vào nhầm Topic này thấy mục ban công nhà khác nhảy ngay vào cứ tưởng là, mục nhìn trộm gái tắm, định đọc tí để nhớ lại thời Sv ở Vn, nhớ mà thèm thế, hồi đấy có thằng bạn thuê nhà ở khu Khương TRung, mình toàn lên nhà nó chơi, nhìn treo sang ban công dãy nhà bên cạnh có hai em SV, đi học về thay xiêm y toàn quên đóng cửa, hiiii,..................................... nhớ thời trai trẻ mà thèm quá.
    Hoá ra đếch phải mục nhìn trộm gái qua ban công mà là có ông dở hới này có mỗi hai em thuê nhà mà không tán được, không biết ông này có định ăn cả hai không, nêu khó như thế thì mới nên đi hỏi mọi người, chứ còn ăn mỗi con bé thuê nhà thì có caí @gì. Nó có thi được 40 điểm hay học 9.5 thì cũng có gì đáng đâu, xấu hổ trai BK vãi ra. Hãy thực tế một chút đặt câu hỏi là tại sao nhà nó có 4 anh em, ông anh nó đi làm rồi thế mà 4 anh em vẫn phải thuê nhà, chính tỏ nhà em ở quê cũng thuộc loại khá nghèo, hahahahah chú chỉ cần đánh thức giấc mơ của em đang phấn đấu, lấy được một thằng con trai có học, gia đình cán bộ cơ bản, có quả nhà khoảng 300, 350 mét vuông, chú hãy liều lên một tí đi, hàng ngày rúc trong căn phòng chập hẹp nóng bức, nhìn thấy chú nằm tronng điều hòa, xem ti vi LCD khoảng 42 in, hoặc ôm máy vi tinh xem phim xxx chắc em nó cũng muốn được sang bên nhà chú lắm, hãy mạnh dạn nên, muốn ăn được gái phải bắt đầu từ những suy nghĩ thực dụng và khốn nạn một tí, đừng mơ mộng làm gì, tuy nhiên ăn gái ở đối diện nhà mình là thất sách và khéo lại không thoát đựợc làm mang tiếng ông bà già là không nên. Chúc chú ngon miệng,
  2. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Bác chuyên gia lựu đạn cũng vào giúp em hả bác. Nhà bọn họ không nghèo tí nào đâu. Ngoài cái nhà đi thuê thì trang bị bên trong còn ác hơn em nhiều, 4 người 4 laptop, chắc cũng ko phải dân chết đói đâu... khó ở chỗ là bên kia có thói quen , " đóng cửa luyện công " rất ác. Bạn bè thì có lẽ 1 tháng thấy qua 1 lần, gần như không động tĩnh gì. Nói chung là mù mịt ...zzz
  3. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Tiếc cho chú này, hình như trong cuộc đời chú ý quen toàn mấy em chẳng ra gì, chắc toàn mấy em lười nhác,chỉ thích ăn ngon mặc đẹp mà ko thích làm việc, đã thế đầu óc lại ko phát triển. Tả xong cái đoạn trên mình nghĩ ngay đến bọn **** - đúng thế!
    Có tí tư vấn cho chủ topic: Mấy cái em học hành chăm chỉ ấy, chúng có ý chí và hoạch định tương lai rõ ràng lắm, và tán tụi này ko dễ, nhưng nếu tụi này đã yêu thì chân thành và có trách nhiệm lắm. Và cái tụi này chúng ko nhu nhược, chạy theo cậu đâu; cậu mà ko thể hiện được là một chàng trai đáng tin cậy và có ý chí thì em nó sẽ bye cậu sớm, cho dù hiện tại cậu có nhiều tiền, thật đấy!
  4. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Nhìn nick chú với bài viết là anh thích. Túyp người thật thà, chất phác, có dốt cứ để lộ thiên, dễ được người thương. Thế mạnh đấy chú ạ Nhà 4 vị kia là anh thấy thuộc gia đình căn bản rồi, anh em biết đường bảo nhau học hành nên nếu chú muốn dắt tay em nó tới cùng thì hãy tiếp còn nếu ko thì nghỉ đê, thất đức tổn dương khí lắm lắm. Mai 20/10 rồi nên ưu tiên phụ nữ viết bài này cho nó lành mạnh.
    Cách vài m, mà lại cùng dãy, thế mà ko biết đường mà dăm ba câu chuyện vặt. Anh giả thiết là 4 vị kia rất chăm lo, biết đường bảo ban nhau lắm theo cơ sở chú nói. Nên nhìn chung với người lạ là khép kín, với lại chú có thái độ cử chỉ thập thò hóng tin, hóng chuyện thông qua hàng xóm gì gì thì bỏ đi nhé, dễ đường mà tới. Vụ này, chú học giỏi, làm giỏi là một lợi thế.
    Tiếp theo, tạo hình tượng công dân tốt, hiền lành chất phác, hồn nhiên cô tiên chưa đủ, mà còn phải giúp đỡ, chào hỏi mọi người trong khu phố. Ko cần quá ồn ào nhưng cũng thể hiện cho bên kia biết là anh thuộc kiểu người dễ gần, nhiệt tình với hàng xóm, kính trên nhường dưới, giúp đỡ chẳng từ nan. Thế rồi, thỉnh thoảng thấy thành viên bên kia đi ra đi vào, chạm mặt ở ngõ thì cũng gật đầu, vén môi, nhe răng hở lợi cười rồi chào một cái xã giao: "em à...", "anh ạ...". Ít nhất thì họ cũng phải có tí lịch sự dần dần chào lại... Đến khi nào mà em nó cũng chào lại kèm theo cười là có kết quả ban đầu rồi nhá.
    Tiến tới, thỉnh thoảng gặp lại có thêm dăm ba câu hỏi han "nay về muộn thế em; quần chip của em bị lộ rồi kìa, để anh kéo giúp cho ()..." blah blah. Tùy tình hình, thời điểm, nắm bắt thời cơ mà xử cho nó tinh tế, linh hoạt. Gợi ý bước đầu là thế. Nhớ là phải lung lay cả tứ vị, chứ tập trung quá vào mỗi mục tiêu chính là dễ bị bắn cháy bi ngay từ ngoài tầm không kích lắm.
    Chậc, nay lẩn thẩn phun dài vãi.

  5. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Hơi hiểu tình hình rồi !! pé này là ông đang để ý chứ chưa kết hẳn..... bây h muốn sang la liếm chứ gì...keke
    Nếu mà sang bắt chuyện làm quen thì không biết tài bác thế nào , chứ như em mà nhìn thấy bộ mặt hình sự phường là cũng ngán.... phủ đầu địch luôn........ hàng xóm àh? có gì ăn ...hoa quả bánh kẹo mang sang , lấy cái xã giao... cho nó nhớ mặt , biết tên.... sau khi địch có chút thiện cảm , ta tiếp cận gần hơn , cụ thể mục tiêu : vào được nhà nó là tốt nhất... tìm hiểu xem đối tượng thuộc thành phần gì , tính cách như nào , hàng nóng hay lạnh..... có hợp với mình không ? nếu ok thì giao lưu và kết hợp luôn...
    Nào , cạn chén ....
  6. baovenghiadia

    baovenghiadia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    154

    Được baovenghiadia sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 21/10/2009
  7. baovenghiadia

    baovenghiadia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    154
  8. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Xoá
    Được nnhoa123 sửa chữa / chuyển vào 03:47 ngày 22/10/2009
  9. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là chiêu vứt giầy ko xong đc bác ah. Nhưng em sang xin mắc chung đường Internet thì cu em út ra nói chuyện, 2 bà chị tịnh ko nói 1 câu gì . Tiếp đến là " đổ rác thần công " cũng ko ăn thua, cứ đổ hộ xong là em ấy cám ơn rồi chạy biến y như lúc tới.. Không xong rồi
  10. Aoanhsamac

    Aoanhsamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    0
    Gái kiểu này giải tán cho nhanh. Bập vào chỉ đau khổ thôi. Nhưng nếu cậu muốn oánh cho có kinh nghiệm thì cũng được.
    Muốn oánh thành một là phải oánh phủ đầu dùng hỏa lực mạnh tiêu diệt cả ổ. Nhưng binh pháp đã dạy khi nào ta mạnh gấp 10 địch mới nên oánh thành. Biện pháp tốt nhất là bao vây chặn đường tiếp lương, chặn nguồn nước, reo hò làm suy lạc tinh thần địch.
    Cậu tiếp cận bằng cách đá giầy đổ rác xem như không ổn lắm. Tôi đang tưởng tượng cái con gì lưỡi lè ra, mắt hấp háy, đuôi vẫy vẫy..
    Làm việc đại sự không nên chấp nhặt tiểu tiết. How to talk ? Có 3 cách sơ sơ như sau.
    Địch cố thủ trong thành cách tốt nhất là cắt lương thảo. Thường ở ngoài cột công tơ điện có cái aptomat.Mỗi nhà một cái riêng. Đợi trời chập choạng tối (giờ trời mùa đông chắc tầm 6h là đẹp) cậu giật một nhát Theo bản năng động vật khi trong bóng tối nó sẽ lao ra chỗ sáng ( cái ban công hoặc ngoài sân )Mất điện còn học với hành cái giề. Khéo nồi cơm điện đang cắm dở cũng nên-toi bữa tối. Cách này không đảm bảo an toàn lắm bởi vì thằng em biết đâu là chuyên gia trèo cột sửa điện. Nhưng có cơ hội rồi Các bước tiếp theo cậu tính tiếp vậy
    Cách tiếp theo là cắt mạng. Làm thế nào để mất thì tự nghĩ nhá. Mà nhà cậu phải có mạng riêng. Có Wifi càng tốt. Rồi sao sao cho địch phải phụ thuộc vào mình. Em ơi pass wifi của anh là ABC..XYZ. Như vậy là có mối quan hệ rồi.
    Cách thứ 3 : oánh trống thị uy. Có hai sách là cương sách và nhu sách. Cương sách thì cứ đến giờ em học ốp hai quả loa thùng gầm rú hết công suất. Kiểu gì chẳng có thù oán. Nhu sách thì cứ đêm khuya tĩnh lặng vác ghita tỉa mấy bài : " Tuổi hồng thơ ngây" , "Hòn đá cô đơn", "Cô bé mùa đông"
    Mời các bác tiếp ạ.

Chia sẻ trang này