1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ban công nhà đối diện !!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sillydonkey, 17/10/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác ở chỗ nào thế ? Cho em địa chỉ để em qua xem tình hình trước rồi giúp bác nha .
  2. meocon86

    meocon86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    ghê gúm wá bác cừu ui, trông tẩm ngẩm tầm ngầm mà máu ra phết
    em chưa bao giờ tiếp chuyện các pạn học giỏi nên k bít khuyên thế nào, nhưng mờ e thấy gái học giỏi thì cũng ngô ngố, bác cứ từ từ học chiêu anh em trên này có khi lại hên
  3. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Nhà em ở Hà Nội chắc bác bìnhthanh gì đó ko qua đc rồi. Bác mèo cũng vào giúp với. Chẹp !! Thật ra thì dạo này cũng ko nhìn thấy gì nữa... Như thần long, thấy đầu chẳng thấy gì tiếp rồi
  4. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    hehe trêu bác chủ topic tý thôi .
    Tớ biết 1 thằng học cùng cấp 3 , cũng thích 1 con bé . Nhưng ko có cách nào làm quen để bắt chuyện cả ... Thế là nhằm 1 ngày nó tông thẳng xe vào con nhỏ đó nha ( Thằng đó làm công an ) . Ko biết nó chăm sóc và đền ra làm sao mà 6 tháng sau bọn nó cưới )
    Còn tớ thì tán gái cứ mạnh dạn đến hẳn nhà gái ( Cách đây có lập 1 topic tán gái ) . Ngồi nói chuyện tử tế , lắm lần đến gái còn ko xuống . Nhưng lùi 1 bước tiến 2 bước . Và dần dần bé cũng mủi lòng và nhận lời đi chơi . Nhưng đi chơi đc đúng 1 buổi tớ thấy bé nói chuyện nhạt và sống hời hợt nên cũng bye bye .
  5. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Chẹp chẹp ... thấy mông lung value ...
    Đc mấy trang cũng mún góp sức nhưng quả thật chưa bao h co hứng thú với mấy gái đầu ngộ chữ kả ... Trên này điển hình có pà chị Anx là mẫu gái đấy , mỗi lần thấy là tụt bố noá hết kả cảm xúc ... . Chưa bao h đọc đc quá 5 dòng mấy bài của chị nì ...
    Ko có kinh nghiệm nên cũng đesk dám nói fét ... Thôi thì chúc bác vui , thử tán mấy e chơi chơi hơn tí xem , vui kả mình kả ng ta ...
    Mấy gái học nhiều kiểu kia e nghĩ chắc iu buồn lém ...
  6. tiemma

    tiemma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Tiếp cận em nó đâu cứ phải tại nhà. Đầu tiên bác phải điều nghiên đường đi lối lại của em nó cho tường tận vào
    Đi học: đường nào, h nào mà tìm cách tiếp cận. Xe bus lại càng dễ gây thiện cảm mà lại nói chuyện đuowcj nhiều
    Đi chợ: Cái này hai chị em chắc chắn phải đi rồi. Nếu bác chưa đi chợ rau cỏ gì thì cố mà học hỏi mà lượn chợ rau cỏ
    Nếu hai em nó ăn sáng ở cùng khu thì lại càng dễ tiếp cận cho bác chủ
    Đại ý như vậy
  7. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Sao nhìn đời theo kiểu mono tone thế chú. Học vấn cao ko đồng nghĩa với ngộ chữ, liên quan đến tính cách nhiều hơn. Thực tế trong số người anh quen biết, có em đang học ĐH hay có những bà chị đã yên bề gia thất, học rất giỏi hay trình cao mà ăn chơi cũng đâu kém ai; thậm chí cách ứng xử và cách chơi hấp dẫn hơn nhiều so với mấy em dân chơi khác. Có người thoáng trong tiêu chí nửa kia, cũng nhiều người thích nửa kia phải đập chết mình được về mặt nào đó, học vấn chẳng hạn hoặc kinh tế, blah blah.
    Đời vốn đã lạ, trong mấy cái trò yêu iếc này còn nhiều vụ lạ hơn. Có những trường hợp mọi tiêu chí và chuẩn mực bị phá vỡ ko thương tiếc. Như vụ một bà chị anh quen, tốt nghiệp đh loại giỏi, làm ThS ở Bỉ rồi lại về nước, công việc ngon lành, vệ tinh bu như ruồi, rốt cuộc cưới một ông anh lùn hơn, lại hói đầu, nv thường thôi, được cái nói chuyện rất hài hước và vui tính. Thế đấy! Cái nhiệt và cả tình của chị em học vấn cao ko thiếu, chỉ có điều chú có gãi đúng chỗ ngứa để chị em bùng nổ hay ko thôi (cả Anx cũng thế chú ợ, đừng kết luận sớm ).
    Còn chú chủ thớt, cứ em xinh với học giỏi, ngoan thì tội gì ko đong đẽo. Vấn đề ko phải trình độ, mà vấn đề chú với em nó có hợp gu hay ko.
    Với trường hợp các chú đang trong giai đoạn thờ thần chym cánh cụt nhá, thì anh khuyến khích chuyển hướng sang mấy em chơi bời, ngon nghẻ, trắng thịt thơm da mà thịt. Với mấy em đấy, mình ko thịt nó thì nó cũng đi thịt hoặc bị thằng khác thịt, lăn tăn gì.

  8. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em có đoạn đối thoại củ chuối với cô em, cũng ngăn ngắn. Được về sớm nên em lại đi " đổ rác " lần này gặp cô em nên cũng hỏi han đc chút ít, quanh quanh cái việc share net thôi ah . Bên đấy ai cũng trong tình trạng tu luyện võ công nên thành ra chẳng biết nói gì, có lẽ nên ngắm thôi ah. Thua đứt đuôi, bế tắc rồi..... nghỉ thôi !!!
    Cảm ơn các bác đã bỏ thời gian vào đọc nhé em vote cho các bác vậy
  9. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Này đồng chí hãy bắt đầu từ bóng rổ. Và hy vọng là đồng chí có nét nào đó hay ho: tính cách, vốn sống,...
    Để hoàn thiện mình đề nghị đồng chí tập bóng rổ để la liếm cố em cũng có thể là cậu em vì BK hay chơi bóng rổ, tập chơi game vì chắc chắn cậu kia cũng ko muốn biết cũng phải biết một chút game, đọc manga đặc biệt là chuyện bạo lực, gái gú hơi ***y,... tăng kinh nghiệm.
    Đồng thời lên chùa hỏi ông sư tập thiền hoặc tập võ, đề phòng thất bại hoặc chiến sự kéo dài.
  10. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.546
    Đã được thích:
    3.654
    Chán chú này vãi, đàn ông gì mà như thế, có mỗi tí khó khăn mà đã bỏ cuộc, phí cả chi m, Tán gái nó cũng như đi săn mà, nếu chú mà vừa vào cửa rừng mà đã bòm một phát chết ngay con mồi thì còn hứng thù cái @ gì nữa, người ta thích đi săn bởi cái cảm giác rình rập, lần theo dấu vết con mồi, tìm hiểu từng sở thích rủ là nhỏ nhất của con thú, xem nó ăn loại là cây gì, uống nước gì ở đâu, thích nằm phơi năng ở đâu, tạo cho nó cảm giác được oan toàn trong giang sơn của nó và khi nó mất cảnh giác nhất thì BÒM, con mồi đứt dưới tay ta, lúc đấy chú mới cảm thấy những ngày tháng vất vả được đền đáp như thế nào, con mồi càng khó săn thì săn được người thợ săn càng thấy thích thú.EM nó càng học giỏi càng ngoan thì chú không nên nghĩ đến việc khó tiếp cận mà hãy nghĩ đến em nó ngoan, suốt ngày học có nghĩa là khả năng bị thằng khác nó à ơi là rất thấp, vì vậy đây là một đó hoa còn nguyên vẹn và cảm giác của chú như thế nào nếu như sở hữu được một bông hoa như thế, cảm giác sướng như thế nào khi chú cắm đầu xe đưa em nó vào khách sạn, hãy nghĩ đến cảm giác như thế, để chú có động lực mạnh dạn lên.

Chia sẻ trang này