1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ban công nhà đối diện !!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sillydonkey, 17/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Oài , mình thấy cậu chủ thớt cũng tham gia box khá lâu , xin tư vấn mấy lần rồi mà trình vẫn thế , chẳng khá lên được tí nào nhỉ . Nói thật là hàng xóm mà bảo ko bao giờ có dịp nc thì hơi lạ , nói ngay cái việc đổ rác thôi là có cơ hội rồi , cơ hội là do mình tạo ra chứ còn ở đâu nữa . Quan trọng là cách cậu nói như nào , có để lại ấn tượng với nó ko thôi , hình như mình đã nói 1 lần rồi , cậu lành quá , kinh nghiệm thì ít mà cứ thích đâm đầu vào mấy ca khó đẻ , nên chọn em nào có số má , ngang tàng mà yêu cho thay đổi ko khí , mấy em đầu toàn chữ này đẽo thì mất thời gian mà yêu cũng chẳng sướng gì đâu
  2. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    " Chị " fatbean1986 mặc dù " chị " chưa nhìn rõ tuổi em, nhưng em cứ gọi " chị " vậy . Cám ơn chị đã khuyên bảo, mặc dù em có làm máy bay giấy hay cái gì đâu. Hoa mà đem cài cửa thì ông chủ nhà ông ấy lấy hết, nhà kia tầng 2 cơ mà. Em thử đủ mọi thủ đoạn rồi.... thật ra cái kiểu " 2 khúc gỗ tán nhau " thế này thì vô hiệu.
    Em xin hỏi lần cuối. Ai giúp em độc kế với ... không thì đành close hồ sơ chiến dịch này lại thôi !!!!
  3. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Làm cái thằng đi cưa mà cứ èo uột, chui rúc trong nhà nhòm sang ban công nhà người ta *** bao giờ nên chuyện. Anh thật, có đến bố của độc kế mà chú ko dám bấm chuông nhà gái, mời gái xuống nói dăm ba câu chuyện phải trái thì quá 4`.
    Theo anh, gái dù có cắm đầu cắm cổ học thì vẫn có nhu cầu, ăn ngủ, ỉa đái, etc.. giờ chú cứ mạnh dạn sang nhà nó, ngon ngọt gọi nó xuống, *** mịa hàng xóm láng tỏi với nhau cả năm ko mời nhau được ít đồ cúng ngày rằm à. Một khi gái đã xuống tiếp chuyện, tranh thủ vung lưỡi mà hót, mà xin số điện thoại .. phòng khi cả xóm hoả hoạn còn biết đường thông báo cho nhau.
    Thiếu ịt gì cách tiếp cận, chỉ sợ quân hèn nhát éo dám xông lên.
  4. kanteung

    kanteung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    7
    Kết bác xoắn quẩy quá, cơ mà gà làm theo bác thì mất cả mấy tuần trăng mới thành.
  5. Aoanhsamac

    Aoanhsamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    0
    Hình như không ai đọc lại trang 2.
  6. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Cứ đường đường chính chính mà làm quen, nói ch tự nhiên vào, thấy ông hay nhòm ngó, mặt mày lấm lét, rình đổ rác hộ ng ta lại tưởng thằng lưu manh nào lại cảnh jác hơn í chứ
    Thất bại mấy lần rồi cũng fải thành công chứ
    Nếu k đc em này thì coi như lấy kinh no lần sau tấn công em khác
    Nghĩ thoáng ra mới yêu đương, cưa cẩm đc
  7. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Hux... kế hoạch đã nát như tương. Bên kia nhòm rõ thực hư quân ta, cứ thành cao hào sâu thủ hiểm. Gọi cửa thách đánh thì treo " miễn chiến bài " . Mod close hộ em với : vụ này xếp lại thôi
    @ Rio : Tớ nợ bạn 1 món quà nhỉ.... sắp sn đúng ko ^^
  8. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, nhớ thế :D
    Thôi, k cưa em này thì cưa em khác
    Đời còn dài
  9. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Chia buồn cả chú... lâu lâu anh không vào lại thấy chú thất bại tiếp. Đời còn nhiều niềm vui khác, chăm chăm nghĩ đến cưa kéo chăn dắt gái làm giề. ... Vạn sự tuỳ duyên chú ạ...
  10. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Em có chăm chăm cưa kéo gì đâu. Em tự biết mình kém tắm nên cứ làm về là đắp chăn ngủ, ko đi kiếm cái gì cả. Đây là hàng xóm nó đập vào mắt thôi. Vứt kiếm về nhà cày ruộng thôi , đánh đâu thua đó !!!! Close hộ em nhé

Chia sẻ trang này