1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn cũ.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Smalllight, 26/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Smalllight

    Smalllight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Bạn cũ.

    Khánh ra công tác, chúng tôi đi ăn trưa và uống cà phê, sau đó tất tả mỗi đứa một nẻo chạy về công ty để kịp làm đầu giờ chiều.

    ---***---
    Khánh là một đứa bạn học cùng hồi đại học, không thân lắm, chỉ biết là quê Cần Thơ, là con trai một, da trắng như con gái, lông mi dài và cong, có vẻ gì đó ngơ ngác, nhìn vào là thấy đáng thương rồi!
    Hồi còn đi học, Khánh yêu Dung, một cô bạn cùng học trong lớp chúng tôi, là người thành phố, Dung không mấy nổi bật trong lớp nhưng theo tôi, Dung đẹp và rất sắc sảo. Chỉ có điều ... Dung lớn hơn Khánh một tuổi.
    Thật ra tôi không cho đó là một vấn đề lớn, bạn bè trong lớp đều quý mến cả hai người và dễ dàng nhận thấy rằng đó thật sự là một cặp đẹp đôi.
    Tôi không hiểu ở con trai thì điều gì sẽ khiến cho họ cảm thấy xấu hổ!? Một cô bạn gái không đẹp? điểm thi thấp hơn một thằng vẫn bị coi là dốt nhất lớp? đá bóng thua một lớp khoá dưới hay một lý do rất có cơ sở nào đó ... Riêng tôi, tôi chỉ coi khinh những đứa nhu nhược!
    Khánh không nằm trong khu vực những đứa bị(?) coi khinh của tôi. Thật ra không phải do Khánh đã hành động anh hùng như thế nào, đơn giản là do tôi không biết hành động của Khánh có thể coi là nhu nhược hay không.

    Lần này gặp Khánh, tính ra là đã hơn 2 năm kể từ khi chúng tôi ra trường, Tôi hỏi Khánh: Sao rồi, "hẳn" chưa hay vẫn dùng giằng!
    -Vẫn thế thôi!
    Khánh trả lời rồi nhìn mông lung ra hồ, Hà Nội mùa này có mưa.
    -Dạo này Dung đẹp- Khánh buông một câu dường như chẳng nói với ai, tôi ừ một cái nhẹ.
    ---***---
    Sau khi ra trường, Khánh xin được việc ngay và ở lại thành phố làm việc. Dung cũng có việc làm nhưng trái nghề (con gái học kỹ thuật thì xin việc đúng nghề không dễ). Lâu lâu họp lớp, hay anh em gọi nhau cà phê cà pháo một chút thì Dung và Khánh đều có mặt, khi thì ngồi cạnh nhau trò chuyện vui vẻ và rúc rích cười, khi thì mỗi đứa một góc, cố ý để mọi người thấy là chúng tôi "thôi rồi". thế nhưng các lần đó xem kẽ nhau nên trong lớp chẳng ai biết sự thể ra thế nào.

    .............

    Em phải đi học, em sẽ kể tiếp ngày mai nhé!
    SmallLight


    SmallLight

Chia sẻ trang này