1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn của bồ, bồ của bạn ??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Sad113, 15/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sad113

    Sad113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của em hơi dài mong các bác đọc hết :( . Cách đây 2 năm, em để ý đến cáo vì cáo xinh lại có giọng nói ngọt ngào, nhưng mà lúc nào đi chơi cáo cũng đi chơi chung với 4 đứa bạn ( có thể gọi đây là 4 đứa yêu tinh). Em phải thức đến 2h đêm trong 3 ngày liền để suy nghĩ cách kua được cáo, cuối cùng kế hoạch cũng thành công mặc dù không đc mĩ mãn cho lắm. 1 hôm đẹp trời, em hẹn cáo tối nay đi chơi, chờ mãi mà không thấy, đt thì ò í e, sẵn gần đó gần nhà con nhỏ bạn cáo, e ghé vào hỏi thăm. Đến nhà, em thấy mắt con này đỏ đỏ, em hỏi nó : Bị đau mắt đỏ hả ? Nó lắc đầu, rồi nói là mới chia tay với bạn trai. Thấy tội tội nên em an ủi nó . Nói chuyện được chút nó mời em vào nhà uống nc ,tại đứng hoài mỏi chân ><, sự việc vỡ ra. Em đc nguyên 1 đám con gái giáo huấn = thứ ngôn ngữ đường phố. Từ đó tụi bạn cáo không đứa nào nói chuyện với em.

    Em tâm sự với thằng bạn thân, tối đó nó rủ em đi nhậu, và dắt theo kon pồ nó. Vì lý ra hum nay 2 đứa đi chơi nhưng mà vì em nên nó huỷ kèo ( nó tốt với em lắm các bác ạ, thân nhau từ lớp 3 mà ) 2 anh em ngồi uống nói chuyện vui đùa về trường lớp. Bỗng chốc lát đã đến 10h, tụi em về. Vừa dắt xe ra , xe thằng bạn em chết máy, mà h` đó còn chổ nào sửa xe, sợ về trễ phụ huynh của pồ thằng bạn em la, nên nhờ em chở về dùm. Sẵn pồ thằng bạn em là con gái nên em mới kể mọi chuyện và hỏi xem em nên làm thế nào, rồi sẵn xin sdt có gì liên lạc chỉ em cách làm cho cáo em quay lại. Nó khuyên em xong, rồi còn tâm sự với em và hỏi dạo gần đây thấy thằng kia ít quan tâm đến nó quá ít khi đi chơi quá mà hum nay đc đi chơi thì lại huỷ kèo đi nhậu, chắc là có người mới rồi, em nói đỡ lại ko phải đâu dao này lớp mình học nhìu lắm, nên chắc không có thời gian ( mà sự thật là dậy ). 3 ngày sao, tối nó nt cho hỏi chiện e sao rồi, e nt lại : chưa đi đến đâu cả. rồi em hỏi lại, nó nói cũng như lúc trước. Rồi cứ thế nt vu vơ qua lại. Thằng bạn em dạo gần đây chả biết sao siêng năng đột xuất, đi học tùm lum. Đến nổi không có time để chở kon kia nên nhờ em chở về dùm. Tự nhiên con kia ko muốn về, mà kiu em ghé vào quán kem. Em ngồi ăn kem, với nó rồi nói chuyện hỏi han đủ thứ. Và tuần nào cũng dzậy. Mấy tuần sau, 2 đứa cãi nhau gì gì đấy, trong lúc cãi con pồ nó nói: Ít ra Lâm còn hiểu Xuân hơn Duy!!! Rồi thằng bạn em hỏi: Xuân có cảm tình với lâm àh? Trong lúc nóng con đó nó nói : ừ. :-ss . Cuộc nói chiện trên em chỉ nghe qua Xuân kể, mặc dù em có nói cho Duy hiểu nhưng mà tính thằng này em biết. Cố chấp lắm. Mọi lời nói của em nó đều pỏ qua tai. Kể đến đây thôi các bác đã hiểu chuyện gì típ đó. Em mất tình yêu , tình bạn thân nhất. Lớp thì tẩy chay. Em nên làm gì đây ??
  2. 1Chai_2Xi

    1Chai_2Xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đợi thời gian thôi! Mọi thứ khi qua đi thì người ta cũng dần hồi tỉnh và suy nghĩ lại.
  3. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Định ném đá chú mà lại thôi, gieo gió thì gặp bão, tự chịu thôi

    Lên đây xin tư vấn rồi mà còn nói láo, cố tình ngụy biện cho hành động của mình. Anh k tin là chú ko có ý đồ gì với Nhi và Xuân cả
  4. Daisy_Marc_Jacobs

    Daisy_Marc_Jacobs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Đại ca đúng là chúa đảo đào hoa mà !
  5. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    mịa, thằng này là bạn mình thì mình đập cho tòe mỏ. Dạng ngưòi như chú em xứng đáng bị phỉ nhổ
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chà, ngoằn ngoèo ngoắt ngoéo gần cỡ phim HQ rồi bạn ơi.

    Giờ bạn muốn gì? Muốn vừa tiếp tục tán tỉnh bạn của bồ và bồ của bạn mà cả bồ lẫn bạn mình đều không phiền lòng à?
  7. AnhSorry

    AnhSorry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm cho chú. Gặp gái xinh thả dê ko nghĩ đến hậu quả. Dám làm dám chịu chấp nhận thương đau thôi.
  8. Sad113

    Sad113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Không anh ạ !! Em chỉ muốn làm sao để tình bạn giữa em và thằng bạn vẫn còn. Làm sao để lớp không còn tẩy chay em.

    Bão nó tự đến với em đấy chứ :( Anh thấy đấy em chưa từng chủ động j cả, lúc cáo phát hiện em có nói với Nhi là từ giờ mình đừng gặp, đừng nt nữa và xin nhi lên lớp nói lại cho cáo nghe em và nhi chỉ là bạn, tất cả là hiểu lầm. Nhưng mà nhi không nói gì hết :(
  9. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Hớ hớ

    Như chú này là dại này, không xơ múi được gì mà lại còn mang tiếng. Về nhà thị mang tiếng ngu, ra ngoài đường thì mang tiếng khốn. Muôn đời không ngóc đầu dậy được.

    Thôi chú muốn làm người lương thiện thì tôi có 1 câu tặng chú đây: chú đi ngay, đứng thẳng, thì tự nhiên cái chính khí nó ở trong người. Thằng/con nào nói gì kệ mợ nó.
  10. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Anh có thể thông cảm vì hành động dại dột của chú, đang lúc cô đơn, buồn bã thì lại có gái cùng cảnh ngộ tâm sự. Cả 2 cáo đều rất xinh đẹp, hấp dẫn chú ko cầm lòng được là đúng, chỉ tiếc 1 bên là bạn của cáo, 1 bên là bồ của thằng bạn thân. Viec đã tới nước này thì thanh mình thanh nga với cáo làm gì, kệ cm nó đi. Cứ im lặng mà sống, việc ai nấy làm, gặp nhau thích thì chào ko thì phắn. Chủ yếu là để thằng bạn thân nó hiểu kia kìa, Cảm giác đến lớp bị bạn bè xa lánh, ngồi tự kỷ,mặc cảm, ân hận... thì vô cùng khó chịu. Nếu đúng như những gì thằng Duy nó nói, chú có ý đồ,tình cảm với Xuân thì thôi, chú đánh tự lãnh hậu quả vậy. Bài học đầu đời là đây... CÒn ngược lại, giải quyết chính từ nguyên nhân của mớ bùng nhùng, nút thắt này. Đó là Xuân, CÓ thể 3 mặt 1 nhời cũng OK, ko thì có sự tác động của cô ta tới Duy.


    Nếu chú năm nay thi ĐH thì nên tập trung vào công việc học hành, cứ lặng thầm mà sống. Có thể 1 hoặc hơn tháng tình hình bớt căng đi, Nếu chú sống " đẹp " luôn tỏ ra gần gũi, quan tâm tới ng khác ở 1 khía cạnh ( học tập chẳng hạn ) mặc dù ko đc đáp lại thì việc mọi người trong lớp thay đổi cái nhìn là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Chú cũng chỉ có hy vọng Duy là 1 ng bạn bình thường thôi, còn thân như anh em thì hơi khó vì cậu ta cảm thấy sock khi chính thằng bạn thân nhất của mình lại cắm sừng lên đầu mình.

Chia sẻ trang này