1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN của dân mỹ thuật

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi xyzlonely, 07/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xyzlonely

    xyzlonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    BẠN của dân mỹ thuật

    BẠN!!! Post đê các bác...
  2. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    ặ, cĂi cô này, 'ang yên lỏĂi làm chỏằ bỏĂn to tặỏằ>ng rỏằ"i bỏÊo ngặỏằi ta pót, pót pót cĂi giỏằ, pót bỏÊo tôi chặa biỏt pót cĂi gơ nhâ. Hay vỏưt!!!!!!!!!!!!!
  3. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
  4. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    úi, chủ đề hay đấy chứ. Bạn của tớ thì đúng thật chỉ có dân trong nghề, học cùng lớp. Nhiều khi cũng thấy chán vì không mở rộng tầm nhìn được. Tớ đang muốn kết bạn với dân tóan, tin học để thông minh thêm 1 chút
    T I D E N B Z
  5. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Em Tí vào box Toán mà chơi kìa. Hic, đau hết cả đầu.
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  6. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Mọi người không biết thế nào chứ bạn đối với tôi thật quan trọng. Tôi được ảnh hưởng nhiều từ những người bạn. bạn cho tôi tình cảm, nhận thức, cho tôi những suy nghĩ... Tôi ít khi phân biệt bạn cùng lớp, khác lớp, khác trường, khác nọ khác kia. Ai cũng là bạn. Bạn đơn giản chỉ là khi anh tôi vẽ, tôi ngồi cạnh xem, anh thì vừa nói vừa vẽ, tôi thì vừa nhìn vừa nghe, anh cứ thế vẽ, tôi cứ thế nhìn, suốt cả một buổi chiều tôi bùng học. Cứ ước gì mãi được như thế, mãi như thế, như thế....
  7. duytoe

    duytoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    HIC! Tôi tháy bạn là wan trọng lắm mà. Tôi chẳng phân biệt là dân thế nào tuốt. Miễn chơi tốt và hết mình vì nhau là đuợc rùi. HIC! Giữ được bạn và tìm được người yêu thì dễ, nhưng giữ được người yêu và tìm được bạn mới khó.
    HE!HE!HE!HE!
    Ah!!! phải công nhận cái em XYZ này khó hiểu wá àh! Các bác cho em thông tin về con người này nhé. Biêt đâu lại vừa được làm bạn vừa làm người yêu của cô nàng thì sao nhỉ XYZ nhỉ!
    HE!HE!HE!
  8. xyzlonely

    xyzlonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    ANh DUY mà thấy em chắc không muốn yêu đâu vì em xấu lắm, đâu được xinh như các chị trong này...
  9. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Có bạn hữu thật may mắn, mình chả ra làm sao nhưng được cái may mắn, vớ được toàn bạn tốt. Sự kết bạn nó chả bị ngăn trở bởi cái gì cả, trong những ngày xáo trộn, mệt mỏi vừa rồi tôi lại kết thêm được một người bạn mới.
    Chiều đi bạc cả mặt mới kiếm được chỗ ngồi cho anh em đàn đúm. Chúng tôi ngồi ngay vỉa hè ngã tư mà nhậu nhẹn, thô phàm, bụi bặm, bẩn thỉu như những con thú vật. Người ngồi vỉa hè ngắm gái trong xe buýt ngột ngạt nghẹt thở, người trong xe lơ đễnh nhìn quanh cố khỏi ngã hoặc bịt mũi vì mùi hôi...
    Nhậu.
    Rồi quen thói xăm xoi, tôi ngoảnh đầu ngó nghiêng, đến khi quay lại sau lưng thì ánh mắt va phải một người ăn mày trong xó tối cách tôi khoảng chục mét, người này tướng mạo ko...bình thường, hay ít ra là rất sáng. Ngoảnh nhìn vài lần, rồi tôi quyết định mang chén ra mời.
    Hoá ra người ta cũng nhanh lắm, biết được tôi quan sát nên ngồi dậy ngay. Ra là một người cha ở quê ra HN tìm con. Tôi ko quay lại bàn tiệc, hỏi chuyện tiếp. Chú là một người đã ở trời Âu cỡ chục năm, làm việc cho 3 đời đại sứ VN bên Đức. Vật đổi sao dời, chú về quê. Rồi cách đây 7 tháng, người vợ thiển nghĩ cãi nhau với con, cậu con trai 18 tuổi bỏ đi và chú lên HN tìm con đã 7 tháng nay, bắt hụt 2 lần. Bây giờ thì chú ko còn bộ dạng tử tế nữa, quần áo nát bươm cả rồi. Ngủ vỉa hè cả đợt mưa bão vừa rồi. Tôi chưa kịp mời chú vào bàn thì đã thấy thằng DACAM đứng sau lưng với 1 thằng nữa, trên tay mỗi thằng cầm một chén.
    Những mặc cảm, lễ nghi, ngại ngùng...dần trôi qua một cách rất khó khăn, chậm chạp. Ko may chú lại là người quá khái tính, muốn mời ăn một bát bún cũng ko được
    -Anh ko đi ăn xin em ạ! ( chú bắt chúng tôi đổi cách xưng hô )
    Thôi thì đành vậy, gọi đĩa đồ nhắm nữa mời chú mới chịu cùng vui với anh em.
    Đêm, chúng tôi mời được chú về cái tổ quạ của chúng tôi. DACAM tặng chú một cuốn sách của Dale Carnegie trước khi đi ngủ, còn lại tôi với chú.
    Biết chú thèm nói một chút tiếng Đức, tôi gọi điện triệu thằng bạn đến nhưng nó lại ốm, ko đi được. Tiếc thế. Rồi chú xem tướng cho tôi, hỏi chuyện học hành...rồi chú kể chuyện, tôi hỏi chuyện, cứ thế muốn nghe mãi, tiếc là chú mệt rồi. Mỗi ngày đi bộ tới 30km chứ đâu vênh mặt cưỡi xe máy như mình...Gần sáng mới ngủ.
    Hôm sau đưa chú ra phố, muốn mời chú bát phở nhưng lại thất bại, chú chỉ xin một gói xôi cho tôi vui lòng. Rồi 2 người chia tay...
    Chuyện phụ tử lưu lạc, được mất, đau thương...tôi ko nói. Nhưng thế là tôi có thêm một người bạn vong niên, có lẽ chú cũng nghĩ thế. Vì đêm trước tôi tặng chú bức chân dung, chú vui lắm, cuộn vào để tận đáy túi đồ.
    ...
    Vậy là đã 2 ngày rồi...

    Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện
  10. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của But thấy xúc động quá. Tình cha con như thế.....
    Cầu chúc cho chú sớm tìm được con.
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi

Chia sẻ trang này