1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN của dân mỹ thuật

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi xyzlonely, 07/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại ngày xưa mình đã từng ước ao được quen với ai đó là dân Mỹ Thuật, chỉ để hiểu biết thêm cái mà mình thích. Thế mà bao nhiêu lâu chẳng quen ai, cũng không tài nào tìm ra chỗ mà đi học vẽ. Đôi lúc thấy ở quê thật thiệt thòi
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  2. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Ở quê được chơi với nông dân, người ta cho mình ăn thứ rau xanh thơm tho ko bao giờ có ở thành phố.
    Ở thành phố thì được chơi với gái điếm ( ko phải chơi gái điếm), người ta khoe với mình vừa đi "trung tu" về khoẻ mạnh ra sao, đứa con đang lớn chập chững biết đi đáng yêu thế nào.
    Chả ở đâu thiệt thòi cả.

    Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện
  3. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Sống đẹp lắm!!, như một bài thơ vậy....
  4. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Đẹp cái giè? Thơ thẩn cái gì? Con tôi mà như thế thì tôi mặc xác! Là tôi trọng người cha thôi. Hạt vàng với hạt cát trong tay đều như nhau cả.

    Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện
  5. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  6. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Vì Butsat chưa làm bố thôi.
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  7. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Thôi khỏi nói no_cry ơi, con người nay` được tới 16 người bình chọn cơđấy, , ngu ngốc là tôi là một trong 16 người đấy, lại còn 5 sao nữa chứ.
    Có thể BS không đi tim` con nhưng liệu một đêm, anh ngủ được mấy giây....
  8. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi Butsat đừng có hâm nữa, em dom cũng đừng có nặng nề quá thế làm gì.
    Chuyện cũng bình thường thôi mà. Như vô vàn cảnh đời khác. 18 tuổi có nghĩa là cũng đã sống đu đủ để tự chịu trách nhiệm về bản thân rồi.
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  9. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Hơhơ, ước gì em nhổ được 16 cái sao ra gắn chả lại, cái trò ném sao cho nhau bắt này nó hết vui từ cái hồi nào rồi.
    Butsat vẫn hay qua lại chỗ ông chú thăm hỏi, để chiều nay mang bánh ra cho chú, Butsat nói là có cô bé hận BS lắm, vì vô tình, vô tâm. Xin chú từ nay coi như ko quen biết với BS nữa, xấu hổ thêm cho BS.
    À còn bạn hiền cầm cái đống chiến lợi phẩm để quên có vẽ được gì ko? Post cho bà con xem chơi đi!

    Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện
  10. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Dom ơi, nóng thế. Butsat chỉ nói thế thôi vì thương cho người cha quá mà. Còn Butsat nữa, có thể But không quan trọng được mấy * nhưng có người vote cho bác là vì quí mến, khâm phục bác đấy.
    Chào Pa, lâu lắm rồi mới thấy Pa xuất hiện nhỉ. Chắc là dùng chiến lợi phẩm của But làm được nhiều tác phẩm để lăng xê loài ếch nữa rồi.
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi

Chia sẻ trang này