1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN của dân mỹ thuật

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi xyzlonely, 07/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zeppelin

    zeppelin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    cũng biết cha mẹ nào mà chả thương con nhưng cái gì cũng có nguyên nhân của nó.Tại sao đứa con lại bỏ nhà đi nhỉ?
    BỂ KHỔ MÊNH MÔNG SÓNG LỤT TRỜI
    KHÁCH TRẦN CHÈO MỘT CHIẾC THUYỀN TRÔI
    DÙ AI NGƯỢC SÓNG HAY XUÔI SÓNG
    CŨNG CHỈ CÙNG TRONG BIỂN KHỔ THÔI.
  2. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    it''s just life!
    chỉ là cuộc sống. mà cuộc sống thì luôn luôn trần trụi như chính bản chất của nó. có lẽ bởi vậy mà người ta mới có câu: ko có cái mình yêu thì hãy yêu cái mình có!
    hãy yêu lấy cuộc sống mặc dù nhiều lúc cảm thấy nó không đáng để sống! hic!
    miss U all the time!
  3. zeppelin

    zeppelin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Nghe triết lý quá.Miễn sao là sống mà kô phải hổ thẹn với bản thân và gia đình là ổn
    BỂ KHỔ MÊNH MÔNG SÓNG LỤT TRỜI
    KHÁCH TRẦN CHÈO MỘT CHIẾC THUYỀN TRÔI
    DÙ AI NGƯỢC SÓNG HAY XUÔI SÓNG
    CŨNG CHỈ CÙNG TRONG BIỂN KHỔ THÔI.
  4. CadicNT

    CadicNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Dù sao thì bỏ nhà đi là không tốt rồi !!!

Chia sẻ trang này