1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn của mình

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi wildghost, 05/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildghost

    wildghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Bạn của mình

    mấy anh chị ơi,mấy anh chị cảm thấy như thế nào khi mà bạn của mình mất đi,hay là nghe tin bạn của mình bị bệnh nan y,em rất muốn nghe suy nghĩ của mọi người để xem có giống em không khi mà bạn của em mất

    nhìn kìa
    có gì không,
    nhìn kĩ đi
    không có gì hết mà,hihi
  2. mes

    mes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    nghĩ gì, chắc là tan nát cõi lòng. Lúc ấy ngòai việc chết chung với nó, thì mình có thể giúp đỡ nó về cái này cái nọ

    MES! good bye my friends! Good bye HCMC!

    Life is a long road.....that
    u cant cease despite u dont know what happening in front of the road.
    Who will go with MES?
  3. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Kể chi tiết thêm một tí được không?? Bạn là nam hay nữ?? Thân hay không??? Mắc bệnh gì???
    Kể khơi khơi như vậy thì chịu chẳng bít phải nói gì cả


    Hôm nay trời nắng chang chang
    Chuột béo đi học chẳng mang cái gì
    Chỉ mang một mẩu bút chì
    Măm măm chóp chép bánh mì mẹ cho
  4. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    tụi nó đi xa thôi mà mình đã buồn , huống đi mãi mãi !!!!
    những ngày mưa
  5. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Nghe tin bạn mình bạn mình bị nan y thì nghi ngờ.
    Nghe tin bạn mình bị mất thì cũng giống sét đánh ngang tai, chỉ giật mình rồi cảm thấy bàng hoàng.
    Life is happy, happy is life.
  6. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Nếu đó bạn của trap thì cứ yên tâm nhắm mắt, vì trap có bạn chuyên nghề đào mồ, mồ yên mả đẹp là chuyện không phải lo lắng đến.
    Đùa cho vui thôi, chứ thật ra trap@ chưa ở tình trạng thế này bao giờ nên không bít phải làm gì, có lẽ sẽ khóc nhìu lắm, nếu lại là bạn thân thì chắc là trap@ chịu không nổi đâu
    If Im smart then I run away
    But Im not so I stay
    Havent u heard? I fell in love with a beautytrap.
    (^_^) (^_^) Beautytrap_Dangerous minds (^_^) (^_^)
  7. wildghost

    wildghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    bạn của em là 1 bạn nữ,trên truyền hình đã có đưa tin về bạn ấy,tên là Hồng Minh,trong lớp thì rất vui tính,được lòng mọi người và học rất giỏi,vào học kỳ 2 năm lớp 7 thì bạn đó nghỉ học,hỏi ra thì mới biết là bị bệnh máu trắng.Sau đó thì nghe tin truyền hình là bạn ấy được ghép máu cuống rốn và được 1 người nhật cho máu,tụi em trong lớp cũng mừng lắm,và sau khi ca mổ kết thúc thì cũng chẳng nghe thêm thông tin gì.Thế là tụi em vẫn bình thường
    nhìn kìa
    có gì không,
    nhìn kĩ đi
    không có gì hết mà,hihi
  8. littlemanonsmallearth

    littlemanonsmallearth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    168
    anh có một thằng bạn, khá thân vì cùng đá banh trong tuyển lớp!!! rồi trước khi làm lễ tốt nghiệp 3 tháng...nó chết mà không kịp chào...tụi anh buồn dữ lắm, nhưng bi giờ thì cũng đường ai nấy đi...mọi chuyện chỉ là kỉ niệm!
    La vie sans l''''''''amour comme canh chua sans la me!!!!
    Mãi dành tình iu cho Chip@ love@ dzà Tờ-sờ-e@
  9. wildghost

    wildghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    vào đầu năm lớp 8 thì Nghe tin Hồng Minh có thể đi học lại được,tụi em cũng vui lắm,tụi em còn định đi thăm Hồng Minh nữa,nhưng bàn qua bàn lại rốt cuộc thì không có ai đi cả.Qua đến học kỳ 2 thì cũng chẳng thấy Minh đi học.và vào ngày đó ,em vẫn vào lớp bình thường thì th61y mọi người đang bàn chuyện gì đó,em liền hỏi đứa ngồi bàn trên thì no nói ra 4 chữ thật kinh khủng:"Hồng Minh chết rồi"em nghe mà tự nhiên múôn khóc ghê hồn ,nhưng mà vẫn phải cố kìm nén,và cảm giác thì vô cùng kinh khủng,em thấy tức bản thân của mình không chịu đi thăm Minh và còn nhiều cái khác nữa.Lúc đo thì em mới biết mấy bạn đang bàn cách để trưa đó xin nghỉ bán trú và đi ĐÁM MA của Minh,em thì không hề muốn tin rằng Minh đã chết nhưng cũng chẳng thể làm gì.
    nhìn kìa
    có gì không,
    nhìn kĩ đi
    không có gì hết mà,hihi
  10. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy như thế nào thì còn tùy vào nhìu thứ. Bạn có thân hay không, rùi tại sao mà nó chết nữa. Tất nhiên là phải có tiếc nuối rùi. Nhưng mà với những người tự tìm tới cái chết để giả quyết vấn đề hay là để chạy trốn 1 điều gì đó thì đáng trách lắm.

    You are nobody until somebody loves You

Chia sẻ trang này