1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn của mình

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi wildghost, 05/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wildghost

    wildghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu mới thấy chị post 1 bài hay vậy đó,em lập ra box bày để mọi người cùng kể chuyện,sao hổng thấy ai kể hết mà toàn em kể không hà
    nhìn kìa
    có gì không,
    nhìn kĩ đi
    không có gì hết mà,hihi
  2. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thì bị dzì đã bao giờ gặp chiện như em đâu. Muốn kể cũng đâu bít kể cái giè!!!
    Bài trên đó là thường thui nhóc. Con người chị có 2, 3 mặt mà. Hì hì...

    You are nobody until somebody loves You
  3. wildghost

    wildghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    trời ghê vậy,vậy ai có chuyện gì không kể cho em nghe đi,toàn em kể không hà,mỏi tay quá
    nhìn kìa
    có gì không,
    nhìn kĩ đi
    không có gì hết mà,hihi
  4. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện này kể cho em nghe nè...
    Hồi năm chị học lớp 10, chị chơi thân với 1 đứa bạn. Sau này chị nghĩ wài mà cũng không hỉu sao lúc đó mình tin nó dữ dzậy. Hồi đó mấy đứa khác cứ nói là: "Nó xạo vậy mà mày cũng tin nữa! Đừng có mù wáng chứ!". Có nhìu chuyện xảy ra lắm. Nhưng mà con người mà em, ngu cũng có giới hạn thui ché. Hì hì... Đến gần hết năm lớp 10 thì chị không chơi với nó nữa. Lúc đó chị cũng không có nói thẳng mà chỉ im lặng, không nói chuyện với nó. Rùi có 1 bữa hén, buổi tối, nó fone wa nhà chị, nó vừa nói vừa khóc lóc ỉ ôi. Thì đại khái là hỏi chị sao lại không chơi với nó nữa, rùi đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà lúc đó thì chị chai rùi, nên không có chút cảm giác nào hết. Mà em bít không, nó còn nói với chị là nó chỉ còn sống được có 1 tháng rưỡi nữa thui. Chị lúc đó thật sự là không tin được lời nó nói nữa rùi, mà có tin thì chị cũng vô cảm rùi. Rùi em bít sao hông? Chị canh lịch cho đúng 1 tháng rưỡi coi nó có ngủm thiệt hông! Dzị mà nó vẫn khỏe phây phây tới giờ lun đó ché!!!
    Bởi dzị, nghĩ lại chuyện bạn bè suốt 12 năm, nhìu cái cũng ngộ lém...

    You are nobody until somebody loves You

Chia sẻ trang này