1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn của người yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi conloc_mau_dacam, 19/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conloc_mau_dacam

    conloc_mau_dacam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Bạn của người yêu

    Có thể tùy trường hợp nhưng người yêu của bạn thân mình thì cần có trách nhiệm gì với mình ko nhỉ hay mình có quyền xem người đó như một phần sở hữu không khi bạn thân mình phải đi xa và nhờ người yêu của chăm sóc mình. Chuyên yêu đương chắc chắn là không xảy ra ở đây.
  2. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    đọc 3 lần vẫn ko hỉu bác nói gì hỏi gì
  3. tinhyeunho

    tinhyeunho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    chắc chắn là kô thể sở hữu rùi,vì người đó kô phải của bạn.....cái mà cô bạn thân gửi bạn là kô để anh ta có cơ hội đi căp bồ.........
  4. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1
    Hey, cơn lốc nói cho anh biết nó là thằng nào, anh sẽ giết nó
  5. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    cái giề mà nghe cải lưong thế?vẹo của bạn thân em là thằng cha vơ chú véo nào mà đòi chăm sóc em.Gọi nó ra đây anh téng bỏ bu
    Được RedDevil7 sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 19/04/2004
  6. conloc_mau_dacam

    conloc_mau_dacam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Trời đất ơi, tiêu cái topic của tui rùi, có phải không dzậy, người ta hỏi thiệt chứ bộ.
    Nhưng thực chất đó cũng chỉ là chuyện của người ta, nên cơn lốc đã không biết cách ghi đã làm mọi người không hiểu xin lỗi nhiều lém.
    Chị tinhyeunho ui, không phải là những gì như chị nghĩ đâu. Cơn lốc chỉ cảm thấy không vừa lòng, thậm chí là ghen tị chuyện một người bạn gái lúc nào cũng tỏ ra mình cao hơn một bậc so với mấy đứa con gái trong nhóm, hì (nhóm lúc trước của mình chỉ có một theng con trai thui, hi`). Đáng lẽ chuyện đã qua rùi, nhưng mình nhỏ mọn lắm nên ...

    Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao chỉ có cơn lốc là dễ thương thui
    p.s: Anh reddevil7 à anh ở đâu ra thế, làm người ta hết hồn . Còn anh thanhviet nữa, phá không à, có gì dzìa nhà đóng cửa bảo nhau chứ. Người ta nhìn kìa.
    Được conloc_mau_dacam sửa chữa / chuyển vào 19:02 ngày 20/04/2004
  7. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    trùi bé dễ thưong quá ,tặng bé bông hồng thay lời xin lỗi vì để bé hoảng hồn nè
  8. pinkwind78

    pinkwind78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn thân nào của em đỉu thế, khinh nhau quá còn gì, ai lại đem đàn ông đi gửi bao giờ... nếu có nhắn nhủ em theo dõi thằng đó hộ thì nghe còn tạm được! Cưa luôn chú đó đi cho cô ta sợ.. cho cô ta biết đừng khinh thường nhau!
    Mà về phía em, đó là của trời cho đó còn gì, nếu em còn độc thân!
    P>W
  9. conloc_mau_dacam

    conloc_mau_dacam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Sao anh chửi bạn em, có chửi thì chửi mr kia kìa, con trai gì mà suốt từ đầu đến cuối để bạn bè không nhìn mặt nhau như dzậy mà không nói câu nào, coi như chuyện thiên hạ. Giờ nghĩ lại thấy cơn lốc cũng vô ý, tư nhiên đi trách miss kia, phận gái hết với nhau, hix
    Nothing gonna change my love for anh xém iu thanhviet
    P.S: cảm ơn anh reddevil7 nhiều nhiều, anh là người đầu tiên trong ttvn tặng hoa em đấy <--tặng anh một cai nụ hôn thật kêu hen.
  10. pinkwind78

    pinkwind78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0

    Sao anh chửi bạn em, có chửi thì chửi mr kia kìa, con trai gì mà suốt từ đầu đến cuối để bạn bè không nhìn mặt nhau như dzậy mà không nói câu nào, coi như chuyện thiên hạ. Giờ nghĩ lại thấy cơn lốc cũng vô ý, tư nhiên đi trách miss kia, phận gái hết với nhau, hix
    Nothing gonna change my love for anh xém iu thanhviet
    hihi, dám chắc là em cũng muốn cưa chú kia rồi! khổ thân nó... ở địa vị nó nói sao nổi được tiếng nào...
    Tốt nhất em nên quên luôn cả hai đứa! đỡ rắc rối chứ ko phải là vì lý do gì! Cái vụ tay ba này mêt mỏi lắm! hihihi.... hu hu!
    PW

Chia sẻ trang này