1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN CỦA TÔI ƠI..................

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi never_to_far_new, 29/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. never_to_far_new

    never_to_far_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    BẠN CỦA TÔI ƠI..................

    Tôi và bạn đã gắn bó với nhau được mấy năm rồi nhỉ!!! , khoảng thời gian đó tuy không dài nhưng cũng đủ để cho chung ta hiểu nhau rồi phải không .Có thế thì chúng ta mới thân thiết được với nhau như thế cho đến bây giờ chứ nhỉ.
    Bạn và tôi đều rất hoà đồng , dễ gần và cởi mở nhưng tôi có phần nhút nhát hơn bạn trong đám đông bởi tôi có phần thiên về sống nội tâm còn bạn thì sống hướng ngoại hơn.Bạn vô tư, vui vẻ, luôn hết mình với cuộc sống.Điều đó cũng tốt thôi bởi chúng ta còn trẻ , chúng ta cần sống phóng khoáng và tận hưởng cuộc sống. NHưng bạn ơi , bạn đang dần đánh mất mình và làm tôi thất vọng nhiều lắm đấy.
    TÔI biết tôi cũng chẳng phải đứa hoàn hảo gì hơn bạn mà lên mặt này nọ NHưng tôi với bạn là bạn của nhau , mà là bạn theo đúng nghĩa của nó thì có thể chia xẻ với nhau những điều bức xúc được chứ, nhất là khi diều đó có lợi cho cả 2 đứa (ít nhất là tôi nghĩ như vậy)
    TÔI dám khẳng định 1 điều rằng bạn là 1 đứa mù quáng, kể cả trong tình yêu
    Bạn đừng giận tôi nhé khi tôi nói như vậy, bởi sự thật thì mất lòng .
    TRong tình yêu, bạn chỉ biết đến tình cảm của mình mà không quan tâm đến tình cảm của anh ta , bạn gìanh cho anh mọi sự chăm sóc mà không cần biết rằng anh ta có thích không hay anh ta thích gì.......
    TRong tình bạn bạn cũng nhiệt tình chăm sóc và quan tâm đến tất cả, và trong những cái không nên chút nào bạn cũng thế bởi con người bạn là vậy luôn luôn lăn xả và hết mình .
    NHưng bạn của tôi ơi............ bạn hết mình cho tất cả thế liệu còn giây phút nào cho bản thân bạn nữa đây..Bạn lao vào những cuộc chơi, nhậu nhẹt và xay xỉn , mềm rũ mà bỏ bê mọi thứ. NHững thứ đó chỉ là điểm tô cho cuộc sống khi đã rất mệt mỏi vì lao động hăng say mà thôi nhưng xin llỗi dường như bạn đã lấy nó làm cách thể hiện mình đấy..
    CUỘC ĐỜI THẬT DÀI NHƯNG NẾU TA TẬN HƯỞNG HẾT NÓ THÌ NÓ SẼ TRỞ NÊN NGẮN NGỦI ĐẤY

    Careless whisper
  2. Songbac

    Songbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Rất giống hoàn cảnh 2 cô bé của chúng ta. Cả 2 đọc lại bài này và cùng suy nghĩ nhé
    Thân!
    Songbac In 1980 family
  3. sweety_lie_new

    sweety_lie_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    Tell me lie, tell me sweety lie.Tell me tell me lie
  4. socola_xanh_new

    socola_xanh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0

    Mỗi người đều có 1 cuộc sống riêng , nên để họ tự quyết định thì hơn.

    Bởi vì không ai có thể làm hộ người khác 1 công việc đó là tự quyết định lấy cuộc đời mình.............

    WHEN I KISS YOUR LIPS, I FEEL THE ROLLING THUNDER TO MY FINGERTIPS......
    SX in club 1980
  5. Trinh_Y_Kiet_new

    Trinh_Y_Kiet_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Trai tim cua nhung nguoi ban mai mai ko bao gio tat.Vi nhung trai tim chung ta cung dap chung 1 nhip,mang lai cho nhau nhung hoi tho moi cua tinh ban.Chung ta nen giu gin no nhu nhung ky vat quy bau nhat cua doi minh.Minh se mai mai la ban cua nhau cho den khi nao trai tim cua chung ta ko con dap nua.Cac ban dong y chu.

    Trinh Y Kiet in 1980 Family
  6. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    "muon co 1 nguoi ban thi chinh minh truoc het fai la mot nguoi ban"
    ...
    ban se nhan thay rang nhung gi minh da lam ko bao gio la vo ich, neu dieu do la tot....
    va ban se nhan ra rang minh that hanh fuc khi ban duoc don nhan tinh ban that su...
    va ban nhan biet duoc minh da lam dung...
    Luc do thi that hanh fuc

    huong
  7. socola_xanh_new

    socola_xanh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    BẠN ĐÃ RA ĐI MÃI MÃI RỒI,,,,,,,,
    BẠN RA ĐI VỘI VÀNG CHẲNG CẢ ĐƯỢC ĐÓN NHẬN SỰ CHIA TAY ĐAU XÓT CỦA NGƯỜI THÂN NHƯ THIÊN THẦN NHỎ,,,,,,,,,,,,,,
    KHÔng lúc nào mình không nghĩ đến bạn , nhớ đến những ngày mà chúng ta bên nhau,,,,,,,,,,ngày mà 3 đứa toe toét trên 1 chiếc xe đạp,những ngày ngủ chung rồi thức đêm bói chén,,,,,,,,,,,,,
    Mình hối tiếc vì đã có lúc chưa hết mình với bạn , chưa giúp đỡ bạn .....GIờ đây bạn đã vội ra đi chẳng để mình có được cơ hội ,,,,,
    P ơi nhiều lúc buồn và cô đơn mình nghĩ rằng nếu P còn sống chắc chắn P cũng đang ở bên mình .
    PP ơi bạn ở đâu hãy đến trong giấc mơ của mình đêm nay nhé , ta lại cùng vui như ngày nào mới bước vào đại học,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    WHEN I KISS YOUR LIPS, I FEEL THE ROLLING THUNDER TO MY FINGERTIPS......
    SX in club 1980

Chia sẻ trang này