1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã ăn rau đắng chưa!

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi anhnt79, 26/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhnt79

    anhnt79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã ăn rau đắng chưa!

    Nếu muốn thử xin mời các bạn đến 14 Đào Duy Anh. Quán rượu rau đắng sẽ cho bạn thưởng thức các món "đắng".
    Ngoài ra ở đó còn có 2 ông chủ rất SV, các bạn có thể tụ tập đàn hát rất thoải mái và đặc biệt có hơn 20 loại rượu nghe tên đã phát thèm. Cứ nói các bạn đến từ ttvnonline các bạn sẽ được khuyến mại 10%.
    Háy thử xem
  2. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, tiếp thị hà. Nhưng mà có đắng như tên gọi của nó ko. Nếu đắng thì chịu thôi. Rượu còn chả uống được, rượu đắng chắc càng sợ quá. Để mấy ông con trai trong box rủ nhau đi đi.
  3. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Rau đắng là rau gì nhỉ..? nhưng măng đắng thì tớ ăn khá nhiều rồi. Đúng là không dễ gì quen được cái vị đắng ấy, nhưng ăn một vài lần thì đảm bảo có thể nghiện được đấy hihi.... khoái nhất là ăn măng đắng luộc chấm với mắm tôm chanh ớt !
    Còn có một loại khác mà cũng có thể gọi là "rau đắng" được chăng...ấy là rau đắng cảy....Rau này luộc lên là ăn được, chấm với nước mắm thì phải....hihi... cả hai thứ mà tớ kể ở đây chỉ có vùng miền núi và trung du là có thôi, mà cũng chỉ được ăn vào mùa xuân. HN giờ cũng có thể thấy người ta bán măng đắng vào mùa xuân đấy, còn gọi là măng vầu thì phải, nhưng chắc chả mấy người HN nào có thể quen được với cái vị đắng này ....Măng đắng thì tớ ăn đưọc, chứ còn rau đắng cảy đấy thì chịu !
    Love means you never have to say " I am sorry".....
  4. Kooz

    Kooz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    rau đắng nó giông giống cành lá me, ăn vói cháo cá hoặc lẩu cá kèo , đắng nhưng mà mát, chỉ có ở SG thì phải M ạ, nhưng không đến nỗi quá đắng làm M không ăn được đâu :o)
    Love you so much that makes me sick
  5. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Ah thế thì có lẽ rau này ngoài Bắc ko có thật Kooz ah. Nghe tả thế thì rau này có vẻ ngon đấy đằng ấy, lúc nào có điều kiện thì phải thử một cái mới được. ah đắng mà mát thì giống vị quả mướp đắng nhỉ !
    Love means you never have to say " I am sorry".....
  6. Kooz

    Kooz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi, cái vị nó đăng đắng như thế mà, chắc tại bỏ vào nồi lẩu, trộn cùng mấy loại rau khác nên M không thấy nó rồi, vẫn hay chê đồ ăn SG là nhiều đừờng mà hi hi
    Love you so much that makes me sick
  7. atula_7

    atula_7 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    ... nhớ canh rau đắng mọc sau hè....
    rau đắng có thể xem như là 1 vị thuốc giúp mát gan, hạ nhiệt... dùng ăn sống hay đem nấu canh đều ngon tuyệt.
    Nhưng mà nếu bạn đã ăn một lần thì sẽ nhớ mãi cái cảm giác đắng nhưng đậm đà, nói chung là nó mang cảm giác khó tả...
    Và có cả bài hát nói về rau đắng đấy, nhưng tếc là tớ lại quên lời rồi...
    Nitta Atula
  8. xoatanmandem

    xoatanmandem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Hình như là bài "Còn Thương rau đắng mọc sau hè" của nhạc sĩ....(quên mất tên )...sáng tác vào năm...(không biết )...
    Trong bài hát có câu cuối là ".....Khung trời kỉ niệm chợt thèm rau đắng nấu canh.."

Chia sẻ trang này