1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã bao giờ bị leo cây chưa?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyenhuynhthanhnguyen, 27/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenhuynhthanhnguyen

    nguyenhuynhthanhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã bao giờ bị leo cây chưa?

    Tui ghet nhat la loai nguoi da hua ma khong giu loi. Ban than tui cung da tung bi "leo cay" nen tui cung phan nao cam nhan duoc cam giac ay. Cai cam giac ma minh cu cho doi mai ma khong biet minh cho ai va cho vi muc dich gi? Va khi da biet minh bi nguoi khac cho"leo cay" thi cac ban cam nhan cua cac ban co nhu tuiu khong? Do la 1 cam giac hut hang, chan chuong ,khong nhung the con la su gian du len den tot cung neu do la 1 cuoc hen quan trong.Con ban ,ban co cam nhan nhu the nao khi bi nguoi khac cho "leo cay" hay cho tui biet cam nhan cua cac ban nhe!!!!
  2. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Hứa thật nhiều ....thất hứa thì cũng thật nhiều ......thôi thì thôi nhé ,không cần nữa đâu.
  3. lavender0707

    lavender0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    hì, có tớ, bạn ạ Toàn bị " bỏ bom " Có khi ngồi ôm lấy cái máy, chả dám rời ra vì sợ nhỡ online , ko thấy lại out mất hơ hơ, có khi ngồi vêu ra cả buổi, chả biết fải làm gì vì khi tớ đợi một ai đấy là tớ ko thể nào tập trung làm gì được cả .Thấy tủi thân và tức lắm hic, tớ có rãnh rỗi gì cho cam cơ chứ ! Còn nếu hẹn bình thường thì tớ cáu lắm, chắc là sẽ chờ mặc dù sẽ ....Dzưng mà nhiều khi tớ cũng " bỏ bom " người khác hì, nhưng mà sẽ nhắn tin trước là sẽ ko gặp đc :P
    Được lavender0707 sửa chữa / chuyển vào 01:23 ngày 28/05/2004
  4. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Bị cho leo cây thì uất lắm,tức lắm,tôi bị 1 lần rùi,đợi chờ trong mưa y như trong phim,cái lý do cô ấy đưa ra là:"Tưởng người ta khôn,thấy mưa thì thôi".Thôi thì thôi luôn,tức hộc máu nhưng không làm gì được vì...trót rùi mà
  5. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    nhiều khi người ta có việc gấp
  6. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Ê,sao cứ bào chữa thế nhỉ,gét những người thế lắm.Người ta còn bỏ thi để đến chỗ hẹn được,gấp là gấp thế nào?!Hử
  7. phungthuhien

    phungthuhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    sau nay` ai ma` yeu minh thi khong bao gio bi leo cay. nhung ma` rat tiec la` minh chua co ai yeu moi dau chu .
    hoi troi` hoi dat chu tinh la` gi` ma` sao no nang nhu the. ....
  8. Tattoo_Gurl

    Tattoo_Gurl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    t-g có nhược điểm to lắm, bị người yêu cho leo cây thì vừa lo vừa bực vừa tức ... nhưng khi người yêu bào chữa, năn nỉ ỉ ôi xin lỗi 1 hồi thì lại mềm lòng ngay ... nên người yêu t-g cứ 1, 2, 3 ta cứ đến trễ
  9. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Tôi ghét cay ghét dắng cái trò này ......... ko biêt bao nhiêu lần tui phải chịu cái kiểu ... dang háo hức và chuẩn bị sẵn sàng rồi mà cuối cùng ... Công cốc..Công cò................. thật quá dáng có dúng ko,,,,,,,,,,, DAc Biệt ghét người yêu cho leo cây,,,,,,,,,,,,,,,,,
    Hixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Dúng là di chẳng dứng ngồi cũng ko yên nữa... chẳng làm duợc việc gì .. vì tâm trạng..... hix..... Phí thòi gian và.............. vô số thứ # 1 cách khủng khiếp ý,,,,,,,,,,,,,,,,, Hix
  10. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì cũng chả thích thú gì cái trò này. Tuy nhiên, bị leo cây là một chuyện quá nhỏ, đáng chi mà phải bực tức nhiều chứ.
    Nếu đợi ai, tớ quyết định sẽ đợi đến một lúc nào đó thì sẽ thôi. Hiểu là vì lý do nào đó mà người ta không thể tới. Còn trong khi chờ đợi, từ lúc đầu cho suốt đến khi thôi không đợi nữa, cảm giác y nguyên như một. Đợi không được thì thôi. Đằng nào mình cũng đã bỏ phí mất chừng ấy thời gian. Giờ lại bực tức thì tự chuốc thêm cái khó chịu vào người à? Chẳng việc gì phải thế.

Chia sẻ trang này