1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã bao giờ bị leo cây chưa?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyenhuynhthanhnguyen, 27/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Leo cây à, M bị 2 lần, hoàn cảnh y như nhau. Tối hôm trước họ chủ động rủ mình đi, mình bảo 9h chưa chắc ngủ dậy, họ dám khẳng định "mai 9h anh sẽ gọi điện đánh thức dậy". Sáng hôm sau 8h mình dậy, vì biết chuẩn bị phải mất cả tiếng. Từ 9h đến 12h trưa mình gọi 4 cú ĐT ko ai bắt máy. Đúng là vừa lo vừa bực vừa giận. Đến qua 12h, ĐT reng, "anh ...ngủ quên". Há há, tội nghiệp mày chưa con, nãy giờ lo cho nó có chuyện gì. Mình cười đểu mà qua ĐT thì có ai biết gì đâu.
  2. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    thi ko lo mà còn bỏ nữa ... ko lần này thì hẹn lần sau , thiếu gì thời gian
  3. firearrow

    firearrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    hic hic hic tội nghiệp em gái.bồ kết rồi hả em
  4. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề không phải là thi hay cử(thi thể dục ý mà)mà vấn đề là người ta không tôn trọng mình,không coi mình là cái ký lô gì khi hẹn mà không đến---->mất uy tín
  5. wage_of_sin

    wage_of_sin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Ghét thì làm được gì...cho leo cây cũng dễ chịu lắm chứ ...cái cảm giác thấp thỏm mới lãg mạn làm sao..... Nếu cô ghét đặc biệt là người yêu cho leo cây thì đúng là ghét của nào trời trao của nấy...mà chẳng thấy phí cái gì cả..... đáng đời
  6. krazysexykool

    krazysexykool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Khục khục, việc quái gì phải giữ lời, chỉ những đứa biết điều hay có ý thức là khổ thôi , cứ sống cái kiểu vô tâm cho nó thoải mái...
  7. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Mới định thôi nhưng sau vụ này thì dẹp. Ai đời đã hẹn mình mà tối đó còn uống cho say quên trời đất. Lần 1, lần 2 đã thế thì mong gì sau này hắn tôn trọng mình . Vậy mà chiều đó mình vẫn mò đến chỗ hẹn, chả phải đã bỏ qua mà chỉ để chứng tỏ mình ko như hắn. Con thề sau này con ko yêu hay lấy chồng uống rượu, 2 lần là quá đủ!
  8. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Từ 19h đến 23 h trong một buổi tối mùa đông trời mưa. Lạnh và đói vì chưa ăn tối. Lúc đấy mới thấy tác dụng của cái điện thoại di động, nhưng ngày đấy điện thoại di động vẫn còn là 1 thứ quá xa xỉ.
  9. krazysexykool

    krazysexykool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ặc, em Meeko thề không lấy chồng uống rượu cẩn thận không khéo sau lại vớ phải thằng lúc nào cũng tỉnh nhưng mà lại say gái Em ơi, nó thích rượu thì em còn mua về cho nó đưọc vợ chồng chén tạc chén thù, chứ nó say gái thì em làm thế nào
  10. phungthuhien

    phungthuhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Đúng như thế đấy. Đừng nên nói trước một điều gì mà mình không chắc chắn nhất là trong tình yêu. Bà chị thật là hay mo mộng quá đấy, dù sao cũng chúc bà chị thành công.

Chia sẻ trang này