1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã bao giờ bị leo cây chưa?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyenhuynhthanhnguyen, 27/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. funnny

    funnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    có chứ, cũng một vài lần rồi, hẹn nhau chat thế mà anh ấy cứ để tôi ngồi chờ, 7h, 8h, đến 9h vẫn ko thấy đâu. Vừa giận, vừa lo đã quyết ko thèm nói chuyện nữa, thế nhưng nghe lời giải thích thì ko còn giận nữa. Chính vì vậy, đừng nghĩ và đừng giận nhiều khi chưa biết được nguyên do của sự việc. TÌm hiểu xong rồi giận cũng chưa muộn nhỉ?
    có hôm tôi cũng để anh phải chờ. 30 phút, hỏi anh có giận ko. anh bảo "giận gì ngồi đợi em cũng thấy thú vị đấy chứ, thế mà anh muộn một chút thôi đã ầm ĩ lên rồi". Thật hiết biết.
  2. 12h

    12h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng bị rùi!nhưng nếu sự chờ đợi này chỉ phải tính bằng giờ thì hay quá!
    Ta đến chỗ hẹn,sớm 10h,ngồi lo sợ...đây là lần thứ ba ta ngồi chờ như thế này rùi,hy vọng....hy vọng...quên chưa nói...trên tay có cầm một bông hoa gỗ tuyệt đẹp...con trai mà cầm hoa kể cũng ngại...nhưng biết làm sao được...mang đi để chuộc lỗi mà...cố đợi vậy....quái thật....em trả thù ta hay sao ấy nhỉ...lâu quá.........về thôi....ta đâu chỉ có đợi ở đây phải ko?ta đợi ở trong tim...nhưng có hy vọng ko nhỉ...trên đường về rẽ vào quán net bên đường ngồi 15h và...."vờ" như quên bông hoa gỗ....hôm nay bối rối quá mà...hơ...chẹp chẹp....còn một câu hỏi của người ta chưa biết trả lời như thế nào...hôm nay đang hy vọng có người để hỏi vậy mà....
  3. activegirl8476745

    activegirl8476745 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

    mình hả? ko biết nửa......mình ko nhớ là đã có ai đó cho mình leo cây chưa,nhưng chắc la chưa...gì mình là con gái trời lai phú cho cái tính hơi bị kêu nưa nên.... tuy chưa bị leo cây nhưng cũng đã co lần cho người khác leo cây rùi......cảm giác đo như thế nào nhỉ?bây giò muốn thử cảm giác đo nè...có ai đó giúp em đi........

Chia sẻ trang này