1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã bao giờ bị lừa chưa ? Kể cho mọi người cùng tránh nhé.

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi meoCara, 23/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã bao giờ bị lừa chưa ? Kể cho mọi người cùng tránh nhé.

    Hic hic, hôm 28AL tớ về quê ăn tết bị 1 vố đau lòng quá đi thôi.
    Tớ và người bạn đi xe máy về quê. Đi đến Tiền Giang thì ê mông quá, ngắm nghía mấy cái quán dọc đường 1 hồi thì chọn 1 quán đông đông tấp vào. Trong bụng mèo nghĩ thầm "Quán đông thế chắc bán được lắm". Vào ngồi võng à ơi 1 hồi thì đói bụng, thấy bàn bên ăn nên phát thèm, kêu 2 tô hủ tiếu luôn. Tô hủ tiếu cũng khá to , bằng tô phở lớn đấy, thịt cũng hơi bị nhiều, ăn hơi bị no. Mình cứ nghĩ là dân Miền Tây ăn chắc mặc bền nên tô to ăn cho vững bụng. Ai ngờ lúc tính tiền thằng cha chủ quán hô gọn lỏn " một trăm". Cả 2 đứa nhảy nhổm lên "Cái gì ?" ...tớ hỏi tô hủ tiếu bao nhiêu, nó đáp nhẹ hều "35 ngàn 1 tô"... hừ hừ ... 2 đứa dòm nó chằm chằm ,à thằng này quá quen với hạng khách bất ngờ như bọn mình nên nó tỉnh bơ nhìn ra chỗ khác. Hic hic, đau lòng móc tờ 100 đưa cho nó mà trong bụng làm một màn tổng sỉ vả tha thiết luôn á .... 2 đứa ngồi dòm ngó cái quán 1 lát, chỉ là mấy cây cột chống lên một bãi đất hoang, lợp ít tranh vụn (nhìn thấy cả nắng hay râm nữa mà- cái mái lá này chỉ cần gió tí tẹo là bay hết), nhà vệ sinh không có, chỉ là một cái chòi giăng mấy miếng bạt xung quanh (may mà tớ không có nhu cầu, chứ có vào đó chắc té xỉu trong đó luôn vì ..ngạt ) còn thằng chủ quán thì phe phẩy xấp tiền xanh(tờ 100) đỏ (tờ 50) dày khỏang ...12cm á. Chắc ai nó cũng tính chẵn 100 cả hay sao ! Làm 1 cú 3 ngày tết thôi là no cả năm cho họ hàng tổ tông nhà nó.
    Mà mình ngu thế, sao không moi đống tiền xu ra trả cho nó đếm xỉu cho biết.
    Sau này mọi người có ghé đâu uống nước trên quốc lộ thì ghé quán nào mái ngói, mái tôn cho nó ...an tòan nha. Quán quen là tốt nhất !
    Xem thêm trong này, buồn cười lắm cơ : http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=33511&page=2
  2. thtr321

    thtr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Vừa ngồi võng, lại ăn no, thịt nhiều....
    Phải roài bác à, tết nhất ròi cho người ta kiếm chút đỉnh chớ. Qua đợt bão số 9 ròi, bà con mình khổ lắm.
  3. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Nên vào theo đường link của mèo để học hỏi kinh nghiệm. Các chiêu lừa đảo này là một phần ko thể thiếu của cuộc sống. Chỉ có hai lựa chọn với nó là cảnh giác, hay mất tiền ngu phí và rồi tự thuyết phục mình một cách AQ.
  4. uyendinh

    uyendinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    0
    Tớ bị bên Gameshow nó lừa.
    thấy bảo ai chơi cũng trúng, vào chơi thì thua cháy túi.
    Hôm sau tết, tớ có đem 2 cái bánh chưng vào Sg ăn mà quên đem theo dưa món. Hix. bấm bụng ra chợ mua (chợ Vườn Chuối. Chỉ tay vào hủ dưa củ cải khoảng 400ml hỏi :
    mình: cô ơi cái này bao tiền?
    Bà ta:35 ngàn đấy em ơi (giọng ngọt lịm)
    tới đây mình té xỉu tập một. Hix, một kí củ cải có 3 nghìn à
    Thôi kệ, tự nhiên thèm bánh chưng quá, bấm bụng hỏi :
    mình: nửa hủ 15 ngàn được hông cô?
    bà ta: mua nửa hủ thôi hả?
    mình: dạ, nửa hủ thôi
    bà ta: thôi được, cô tui mới bán, chớ sáng giờ người ta hỏi hoài mà tui không bán đâu đó nghen
    sau màn chia chia sẻ sẻ, phần của tui là một bịch ni long trong có vỏn vẹn mấy miếng dưa cải với ít nước mắm
    màn 2 trả tiền. tui d8ua bả 20 nghìn. bả nói:
    bà ta: một hủ 35, nửa hủ 18 ngàn. đây, thối lại cô em 2 ngàn
    trời, té xỉu , đồ ....đồ ......đồ......
    trời ơi là trời, to đầu mà còn bị lừa trân tráo. tui tính ném trả cái bịch dưa mắm quá. Mà nghĩ tới đầu năm đầu tháng, không nên gây gỗ nên bỏ đi. bả còn chai mặt nói với theo:" Ăn ngon quay lại mua nữa nghen em"
    Chọc điên mình à, trời, phải chơi lại : dạ, chị bán mắc dậy điên sao quay lại chị?
    Được uyendinh sửa chữa / chuyển vào 16:14 ngày 28/02/2007
  5. thtr321

    thtr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất là khi xem phim/chương trình cuả các đài truyền hình Miền Tây thì thấy dòng chữ mời gọi nhắn tin tải logo, ?tham gia trò chơi do các công ty tổ chức..Bực cả người..
    Trích bài trên Báo Thanh Niên:
    Tổ chức đánh bạc trên sóng: Nhà đài "bán" sóng, công ty tin nhắn thao túng toàn bộ
    23:48:00, 01/03/2007
    Hoàng Ly - Minh Thuận
    http://www5.thanhnien.com.vn/Xahoi/2007/3/2/183352.tno
    Theo điều tra của Báo Thanh Niên, phần lớn các chương trình nhắn tin trúng thưởng được các công ty tin nhắn hợp tác với các đài truyền hình địa phương theo phương thức ăn chia trên số lượng tin nhắn phản hồi (tùy thuộc vào từng đài). Trong số các trò chơi về tin nhắn như tải nhạc, tư vấn, trò chơi trúng thưởng... thì trò chơi trúng thưởng là dịch vụ "hot" nhất và có rất nhiều người tham gia. Các đơn vị làm dịch vụ tin nhắn hợp tác với các đài truyền hình lớn nhất là VTC, FPT.
    Giải thích về nguyên lý trúng thưởng của các trò chơi này, ông Phan Sào Nam - phụ trách bộ phận tin nhắn của VTC cho biết: "Ban đầu, chúng tôi xác định ra cơ cấu giải thưởng và trị giá giải thưởng. Sau đó, hệ thống sẽ lựa chọn một cách ngẫu nhiên ra tin nhắn nào sẽ trúng giải". Trả lời câu hỏi: "Đơn vị nào thực hiện giám sát việc tin nhắn đó là ngẫu nhiên và việc trúng thưởng là công khai, minh bạch?", ông Nam cho biết: "Cho tới nay thì chưa có cơ quan nào giám sát việc này". Giải thích về yếu tố "ngẫu nhiên", ông Nam cho biết: "Ví dụ như chúng tôi xác định giải nhất là vào tin nhắn thứ 10.000 thì đúng đến tin nhắn thứ 10.000 hệ thống sẽ xác định số điện thoại người trúng giải. Ngoài ra còn có một số thuật toán khác...".
    Tuy nhiên, theo tiết lộ của một người trong ngành tin nhắn, về mặt nguyên tắc, nguyên tắc trúng thưởng khá đơn giản: khi doanh thu tin nhắn đạt đến mức độ nào đó thì sẽ có giải thưởng cho khách hàng. Tuy nhiên, do không có cơ quan nào kiểm soát việc trúng thưởng nên thuật toán này vẫn chỉ là nguyên tắc mà thôi. Tất cả các công ty tin nhắn đều có quyền kiểm soát 100% đối với giải thưởng và thích cho ai trúng giải cũng được. Thậm chí, công ty tin nhắn cũng có thể cho một số điện thoại trúng thưởng nhưng đó là một sim di động trả trước mới được mua (của chính công ty đó). Giải thưởng thực chất là quay về chính công ty. Đây cũng là lý do tại sao tất cả các công ty tin nhắn không bao giờ công bố rộng rãi và công khai tên, tuổi, địa chỉ của những người trúng giải thưởng lớn và không bao giờ công bố các danh sách trúng thưởng đầy đủ của khách hàng trên các phương tiện thông tin đại chúng.
    Vị này tiết lộ: "Các giải thưởng như xe Piagio, giải thưởng bằng tiền trị giá 50 triệu đồng, 30 triệu đồng... chỉ là bánh vẽ mà thôi. Khách hàng gần như không bao giờ trúng các giải thưởng này mà chỉ trúng các giải 10.000 đồng, 20.000 đồng". Ông này nhận xét: "Khi tham gia trò chơi trúng thưởng, yếu tố ngẫu nhiên phải được đặt lên hàng đầu. Vì thế, nếu làm đúng nguyên tắc của các công ty tin nhắn hiện nay là doanh thu đến một mức nào đó thì mới có người trúng thưởng thì cũng là vi phạm nguyên tắc của trò chơi trúng thưởng rồi vì trò chơi với phần lợi đứng hoàn toàn về phía công ty tổ chức, không có yếu tố ngẫu nhiên. Thế nhưng, các công ty tin nhắn còn đi xa hơn, họ thậm chí còn không thực sự trao giải thưởng và các nguyên tắc về trúng thưởng thường không được công bố hoặc công bố rất mù mờ. Khách hàng bị móc túi thực sự chứ không phải là tham gia trò chơi".
    Trao đổi với Báo Thanh Niên chiều 1.3, một lãnh đạo cấp cao của Đài truyền hình Hà Tây (phụ trách phần dịch vụ hợp tác tin nhắn) cho biết: "Thực ra thì chúng tôi không trực tiếp tham gia vào các trò chơi trúng thưởng. Chúng tôi chỉ cung cấp sóng cho các công ty tin nhắn mà thôi. Các công ty tin nhắn thực hiện hoàn toàn phần nội dung của trò chơi, giám sát trò chơi và thực hiện luôn việc trao thưởng". Theo điều tra của Báo Thanh Niên, các đài truyền hình địa phương khác cũng thực hiện tương tự như Đài truyền hình Hà Tây: nhà đài chỉ bán sóng, công ty tin nhắn thao túng toàn bộ trò chơi.
    .....
    Được thtr321 sửa chữa / chuyển vào 07:37 ngày 02/03/2007
  6. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa bao giờ chơi trò nhắn này cả. Một cái sms đến 8xxx mất khỏang 3 đến 15K, giống đốt tiền khủng khiếp !
    Mà cũng bực mấy đài tỉnh, cứ cho chữ chạy "Tải hình, tải bài hát bằng cách nhắn số .... và tên bài hát ..." chóng cả mặt luôn !
  7. thtr321

    thtr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Nhớ đến SMS mới nhớ có câu chuyện ngày 1/4 năm rồi.
    Số là mình có sim khá oách, hơi giống số tổng đài.
    Thế là vào ngày đó mình nhắn cho toàn thể bạn mình với nội dung ( Không có dấu nhé) như vầy:
    " Bạn hoặc ai đó đã tham gia chương trình câu cá trúng thưởng. Bạn nằm số 100 người được nhận quà tặng của chương trình. Vui lòng gửi tin về tổng đài theo cú pháp: ten_diachi To: +8409xxxxxxxx để được nhận quà tặng qua đường Bưu Điện".
    10/10 đứa nhận được tin này đều hồi âm hết.
    Hehe...hôm đó lẫn những ngày kế gặp chúng bạn, nghe chúng kháo nhau có trúng thưởng mà em muốn lộn ruột.
    Sắp tới 1/4 nữa rồi, đang nghĩ ra trò nào mới chút. Bác nào có cao kiến/ trò nào hay xin hỗ trợ em thêm. Vote *
  8. manhhotranhhung

    manhhotranhhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    ......các bậc binhluanvien cho ý kiến chút ...thời buổi kinh tế thị trường mà cứ đem cái quân tử tàu ra .. ..thì không thể có nhưng chương trình hay để phục vụ bà con ...đâu he.
  9. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Quân tử tàu cái khỉ gì ở đây.
    Quảng cáo thì cho ra quảng cáo, tớ hỏi cậu nhé : cái màn hình tivi rộng bằng 15 chiều ngang cái dòng chữ là cùng, thế mà chữ với hình cứ đua nhau nhúc nha nhúc nhích, chạy vèo vèo thì ai mà không chóng mặt. Ừ thì cho là đài địa phương không có tiền nên mới chấp nhận quảng cáo như thế. Vậy nên tớ dek thèm coi đài địa phương nào làm rối mắt nhân dân kiểu đó.
    Nhìn đi : VTV và HTV có thèm chơi cái trò hạ thấp nhân phẩm kiểu đó đâu. Đài tỉnh chấp nhận quảng cáo kiểu đó là đua số lượng để đếm tiền. Chỉ có dân xuề xòa mới chấp nhận bỏ qua , chứ nếu người có óc quan sát thì họ không có thiện cảm với hình thức quảng cáo nhố nhăng này.
    Nói thiệt với cậu nha, cậu có biết biểu giá giữa chạy chữ và shot 30/giây nó chênh nhau thế nào không ? Chạy chữ đếm theo chữ mà thu tiền, mỗi chữ có vài chục ngàn nên phải chạy lia lịa cho nhiều. Còn 1 shot 30s tùy đài mà có biểu giá riêng, ví dụ đài Vĩnh Long thì cỡ khỏang vài ba chục triệu . Cái nào kinh tế hơn ? Hực, cũng có đài ăn tham,cái gì cũng xơi nhưng điều đó chỉ chứng tỏ trình độ của đài đó không đủ lực thể thu hút quảng cáo theo shot thôi.
    Cậu bảo là quảng cáo chạy chữ để lấy kinh phí sản xuất chương trình hả ? Thế sao không chạy chữ ở mấy chương trình tự sản xuất, xem thử mỡ nó có rán chín nó không, sao chỉ tòan đè phim ra mới chạy chữ quảng cáo ? Đài nào phát phim ( của nước ngòai hoặc của đài khác làm ) nhiều là thằng đó ít chương trình hay, nên làm gì có đủ chương trình mà cho chữ bon chen nhau chứ !
    Cậu có phải dân nhà đài không ? Nếu có thì phản pháo đi, tớ chắp tay cung kính xin nghe.
  10. thtr321

    thtr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Hình như Đài VLG , HTV, VTV là ba đài có doanh thu qua quảng cáo rất cao thì phải.

Chia sẻ trang này