1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã bao giờ bị ở trong một đoạn đường tắc chưa???

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Fisheyes, 25/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fisheyes

    Fisheyes Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã bao giờ bị ở trong một đoạn đường tắc chưa???

    - Kẹt xe, tắc đường đã trở thành chuyện thường ngày của người các thành phố lớn như HN, HCM... Vậy tôi xin nêu ra đây 3 khía cạnh:
    1- Theo bạn nguyên nhân gây ra tắc đường là gì?
    2- Biện pháp nào giảm bớt tắc đường?
    3- Những thiệt hại có thể có do tắc đường.

    Mong các bạn cùng góp ý kiến để chia sẻ nỗi bực mình khi bị kẹt trong một đoạn đường tắc...
    Xin cảm ơn vì đã đọc tin này.
    Fisheyes.

    [blue]Fisheyes[blue][blue]
  2. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Fisheyes viết lúc 09:51 ngày 25/11/2002Kẹt xe, tắc đường đã trở thành chuyện thường ngày của người các thành phố lớn như HN, HCM... Vậy tôi xin nêu ra đây 3 khía cạnh:
    1- Theo bạn nguyên nhân gây ra tắc đường là gì?
    Nguyên nhân gây ra tắc đường là có quá nhiều người ra đường kể cả vào giờ hành chính.
    2- Biện pháp nào giảm bớt tắc đường?
    Bớt số người ra đường lại.
    Phóng nhanh, vượt nhanh, chiếm đường trước khi bị kẹt lại một chỗ nào đó.
    3- Những thiệt hại có thể có do tắc đường.
    Nhiều lắm: Tốn thời gian, tốn xăng........ vô kể
    Mong các bạn cùng góp ý kiến để chia sẻ nỗi bực mình khi bị kẹt trong một đoạn đường tắc...
    Xin cảm ơn vì đã đọc tin này.
    Fisheyes.
    When I need you
    Just close my eyes and I'm with you
    And all that I so want to give you
    Its only a heart beat away
    When I need love
    I hold out my hands and I touch love
    I never knew there was so much love
    Keeping me warm night and day

Chia sẻ trang này