1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ban đã bao giờ buồn chưa

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi fanmatic, 25/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    ban đã bao giờ buồn chưa

    thực sự tôi muốn hỏi rằng bạn đã bao giờ buồn chưa.bạn đã bao giờ biết đến nỗi thực sự lần nào chưa.
    đã bao giờ ban nếm trải cái cảm giác khi bị mất đi một người thân thật sự .đã bao giờ bị người mà mình thương yêu nhát lừa dối chưa
  2. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    bạn có thể định nghĩa từ "mất" ở đây lại được ko?
    mất là ko còn gặp nữa hay bị họ lừa dối,hay bạn nhận ra người mà bạn cứ tưởng họ cũng yêu thương bạn như bạn yêu thương họ...?nhiều kiểu mất lắm,cũng có nhiều kiểu lừa dối nhau lăm_có nhiều kiểu buồn lắm
    đâu phải cứ là quỷ thì giết người,đâu phải là thượng đế thì cứu người!
    c@
  3. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Hic sao tự nhiên lại hỏi bạn đã bao giờ buồn chưa??? Câu này hỏi như thừa í :(
    the best way to revenge is to live well
  4. conmeomun

    conmeomun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi, con người chứ có phải tảng đá đâu mà hỏi là đã bao giờ buồn chưa?
    Sống có bao năm, vui vui buồn buồn
  5. sophan15

    sophan15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Buồn như ly rượu đầy không có ai cùng cạn.
    Buồn như ly rượu cạn không còn rượu để say.
    Buồn như trong một ngày hai đứa không gặp mặt.
    Buồn như khi gặp mặt không còn chuyện để vui.
  6. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0

    hôm qua la ngày đau tien di hoc cua minh du da nhap truong duoc mot tuan.lên đến lớp mới biết một đứa bạn mình phải nghỉ học vì nhà nó quá nghèo đâu có đủ tiền cho nó đi học,thử hỏi trong các ban đã bao giờ ở vào hoàn cảnh đó chưa ,các bạn đã bao giờ phải nghĩ đến chuyện ngày mai lấy cái gì mà ăn chưa.ban tui bố bị ốm ,mẹ không còn nó phải nghỉ học để kiếm tiên thay bố nuôi em .18 tuổi ai trong các bạn đã phải hy sinh vì ngươi thân của mình như vậy chưa.Nhìn bạn đưa tiền cho bố mà sao thấy mình đôi khi thật quá ích kỉ ngày ngày ngửa tay xin tiên cha mẹ mà chưa biết bố mẹ mình vất vả thế nào.
    sao ma chan qua
  7. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    tôi đã từng trải qua tất cả những gì bạn nói.
    có cần sự giúp đỡ không?nếu cần thì cứ contact nhé!
    chúc vui!
    thà làm thùng rỗng kêu tocòn hơn đã rỗng mà còn chẳng kêu!
  8. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    một ngày mới lại đến
    nhưng mà thấy chẳng có gì mới cả vẫn lên lớp ,côgiáo giảng bài mà chẳng co ai nghe .thực sự là thất vọng nghê ngớm giảng viên sai lầm nghiêm trọng vê kiên thức tin học .tuy mới chỉ hoc qua một buổi mà đã muốn nghỉ học rùi
    chan quá
  9. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    đừng nên chán vì điều đó. hãy vui vì nó, bởi nhờ nó mà bạn thấy mình cũng giỏi đấy chứ?
    thà làm thùng rỗng kêu tocòn hơn đã rỗng mà còn chẳng kêu!
  10. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    có câu nói:

    bạn buồn ư?hãy nhìn quanh bạn một việc gì đó để giúp đỡ,một nỗi ưu phiền để an ủi ,một cơn nghèo túng để nâng đỡ.
    bạn thấy câu nói đó đúng không,và bạn biết mình sẽ phải làm gì phải không,
    ai ai cũng có nỗi buồn,những bế tắc trong cuộc sống nhưng cái chính là mình có đủ dũng cảm để vượt qua nó hay không,và khi bạn có những nỗi buồn thì nơi đây chính là nơi để bạn nói lên những điều bạn muốn nói mà khi ở ngoài bạn không biết phải tâm sự với ai và sợ bị người khác cười ,còn cho mình quá uỷ mị.
    bazen

Chia sẻ trang này