1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ban đã bao giờ buồn chưa

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi fanmatic, 25/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sweety_083

    sweety_083 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    ai ma chua bao gio buon chu, co khi con n` nua kia, nhung ko biet tam su cung ai ca.Hic ...buon that day
  2. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên phải sống xa nhà, nhận được học bổng về Ký túc xá chẳng biết khoe cùng ai, giá như có mẹ ở đây tôi sẽ hớn hở mua một món quà để tặng mẹ rồi.Thế rồi một mình cùng con bạn thân lầm lũi chui vào hiệu sách rồi đi ăn kem .Ngày cuối cùng được nhận bằng tốt nghiệp, tôi là một trong số rất ít có giấy mời để mời phụ huynh đến dự, thế mà...ôm những bó hoa tươi thắm mà nhìn quanh chẳng thấy một ai thân quen ngoài " người ấy" cả, hu hu hu
    *********
    Bất hạnh thay cho những ai chỉ vì hoàn cảnh mà đánh mất đi một tình yêu đích thực !  
  3. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Buồn ơi, chào mi!
    Cuộc sống có những thăng trầm, có cung bậc riêng của nó.
    Người ta buồn vì sao?...hay buồn vì người ta có những khát khao, có những ước mong,...những nỗi niềm trăn trở mà thực hiện hoài vẫn chưa xong...
    "Có nỗi niềm riêng làm sao nói hết..."
    Chắc là vậy rùi...Là Lá La......
    Trái tim không cần lý lẽ.....
  4. lovewillpassmeby

    lovewillpassmeby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc thấy mình sống vô nghĩa quá, sống ko mục đích, không lí tưởng, tâm hồn trống rỗng, ko yêu ko ghét ko hờn ko giận, nhiều lúc chỉ muốn hét lên, muốn đập phá ....nhưng rồi lại ko thể....Ai bảo là con gái làm chi.........
    Lại một đêm ko ngủ.....!!!!!!!!
     vạn sự khởi đầu nan.....Vạn nan bắt đầu nản!!!!!
  5. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Ngày còn bé tôi thường buồn những chuyện có ý nghĩa như tôi vừa kể trên ! Bây giờ nhớn rồi, ngày nào tôi cũng có một nổi buồn riêng ,cũng như mọi người thôi, muồn ngủ, buồn ăn, buồn nôn, buồn ị....
    *********
    Bất hạnh thay cho những ai chỉ vì hoàn cảnh mà đánh mất đi một tình yêu đích thực !  
  6. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0

    Buồn quá...!!
    Thiên thần nhỏ đã bay xa rồi.... bay mất trong ngày cuối năm lạnh lẽo này.
    Buồn......
     
  7. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Không thể sẻ chia
    Không thể khóc. Khóc chỉ làm cho xấu đi mà thôi chứ có giải quyết được vấn đề gì đâu.
    Không muốn buồn. Muốn quên.... muốn nhớ.....
    ...
    Vô cảm!

    Từng hạt mưa rơi rơi, từng giọt mồ hôi rơi....
    "Có những nỗi buồn xua mãi ko tan..."
  8. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Buồn !?
    Có khi bạn nên xem lại chính mình . Nguyên nhân có thể từ chính bạn , mà cũng có thể từ phía người đó .
    - Một là học cách tha thứ ( khi người ta muốn nhận )
    -Hai là hãy quên đi ( ở đời phải biết học hai chữ " CHẤP NHẬN ").
    Làm được một trong hai không ? Sẽ hết buồn nhanh hơn đấy /
    Tớ đây này bị phản bội như cậu (tính đến chính cái giờ đang viết bài này ) thành muỗi rùi . Hôm nay( vừa buôn điện thoại xong ) nói với bạn : " Sẽ không bao giờ tha thứ cho ai nữa . Không cần bất cứ một ai ở bên cạnh mình . Họ với mình như thế nào mình đối lại như thế. "
    Đau khổ ........ nhiều quá thành xa xỉ
    Những con người ........... hờ ! hờ !..............
  9. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    bạn bảo là học cách tha thứ ư.Nhưng phải tha thứ thế nào đây khi mà không phải ai cũng đáng được tha thứ không phải việc gì cũng có thể bỏ qua.Có thể ai đó bảo đó la ích kỉ nhưng trên đời nay hiếm có ai mà thực sự không có chút suy nghĩ ích kỉ nào.ban bảo là học cach chấp nhận á.Chẳng phải việc gì cũng chấp nhận được đâu.nếu dễ dàng chấp nhận như vây thì lam sao vươn lên được bạn ơi.Mình cứ cố gắng hết mình đi còn thành công hay không thì đâu phải do bản thân quyết định,chỉ biết rằng sau này ko bao giờ phải cất lên một tiếng giá như.
    TO LIVE IS TO FIGHT
  10. phaicolen

    phaicolen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    hi, toi thuong xuyen buon Nhung toi nghi buon cung la mot phan cua cuoc song, neu khong thi co le cuoc song se khong day du y nghia.

Chia sẻ trang này