1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ban đã bao giờ buồn chưa

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi fanmatic, 25/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Nhiều và hiện giờ đang nếm nó đây . Mọi chuyện tự nhiên không theo suy nghĩ của mình, tức là mình không nắm bắt được nó... Buồn.
    CHERISH THE LOVE CHERISH THE LIFE
  2. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    đôi khi vẫn thấy mình hạnh phúc hơn rất nhiều người bởi vì còn biết tại sao mình buồn.nếu mà không biết tại sao mình buồn thì còn chán nữa...
    Dù sao thì cuộc sống vẫn là cuộc sống mà "life is so beauteful"
    cho nên vứt nỗi buồn sang một bên mà sống.
  3. Dao_Si_Nui_Sam

    Dao_Si_Nui_Sam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đã là con người thì ai mà không có đau khổ và buồn phiền. Và phải nói tuy có mười mấy tuổi đầu nhưng mình đau khổ hơi bị ít nên chưa thấm nhưng những lần đau toàn là nặng không. Chẳng hạn như làm bài bị điểm kém chẳng hạn.
    Luôn Luôn Lắng Nghe
    http://www.ibiblio.org/ecolandtech/pcwiki/files/bellldandy.jpg
    Luôn Luôn Thấu Hiểu
     







  4. giotcuoithu

    giotcuoithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Buồn hả?
    Đơn giản lắm cậu em
    Đó chính là khoảnh khắc cậu chợt nhận ra mình là ai
    Là khi cậu không thể thoả mãn những đòi thói của bản thân
    Mà cuộc sống thì luôn vậy, chẳng khi nào con người có thể dập tắt được ham muốn, có hay chăng chỉ là chuyển đổi nó sang dạng thức khác mà thôi
    Và rồi đến lúc nào đó nó lại quay trở lại trạng thái ban sơ, khi đó thì ......................
    tôi ơi,đừng tuyệt vọng!
  5. pandainvn

    pandainvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Buồn ah? Thật sự, nếu đã sinh ra trên đời, và là một con người, thì ai cũng đã từng buồn ?" rất nhiều lý do : điểm thấp, không có ai rủ đi chơi, giận dỗi ?oai đấy?, trời bỗng dưng đổ mưa?
    Có thể những lý do đó khá ?ocủ chuối? nhưng cũng đôi khi, panda đã ở trong trạng thái đó ?" khi mà, như một người bạn của panda đã nói ?" do panda quá rảnh rỗi, không có việc gì để bận rộn đầu óc cả. Có lẽ là đúng, phải không? Khi mình phải ?ovắt chân lên cổ? thì hầu như những lý do để buồn cũng không thể xuất hiện cho dẫu đó là những nỗi buồn không biết chia sẻ cùng ai hay những nỗi buồn vì những mất mát mà mình không thể tìm kiếm lại trong cả quãng đời còn lại. Không biết ai đọc đến dòng này có nghĩ rằng panda là ?obà già? không? Nhưng nếu được là một ?obà già? chín chắn trong suy nghĩ thì panda cũng thích như vậy đấy.
    Nỗi buồn rồi cũng sẽ qua đi nếu ta biết cách vượt qua nó?.
  6. thuyngancodon

    thuyngancodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Buồn ? sao lại không? cuộc sống mà..... là con người ai lại không thể buồn được..... đừng nghĩ một người luôn luôn vui vẻ cười đùa tức là người đó không bao giờ buồn.......
    không buồn làm sao được khi biết người yêu thương mình nhất, có thể hi sinh tất cả vì mình sắp lìa xa cõi đời này trong thời gian xác định sắp tới....... buồn lắm chứ, nhưng buồn bây giờ thì có ích gì? ........ chi bằng ta hãy quên nó đi.... số phận đã an bài rồi.... phải cố vui lên, coi như không có chuyện đó xảy ra để người đó cũng không nghĩ đến cái chết sắp tới...... để người đó an tâm, thanh thản mà sống, mà kéo dài cuộc sống.......phải cố thôi..... buồn thảm, khóc lóc bây giờ có ích gì?
    không buồn làm sao được khi người con gái mình yêu nhất lại không yêu mình nhất......... buồn.... khi nhìn thấy ánh mắt xa xăm của người ấy.......buồn khi biết người ấy còn nhiều điều dối gian đối với mình.......... nhưng lại yêu người đó quá mất rồi.... liệu có bỏ được không? không, không bỏ được.... vậy thì buồn để làm gì? khi vẫn bên cạnh người ta........ chỉ cần được ở bên cạnh người mình yêu là được rồi....... được thời gian nào biết thời gian ấy......... vậy thì phải cố vui lên....quên nỗi buồn ấy đi........
    không buồn làm sao được khi có những người đã từng là bạn của mình lúc mình còn xênh xang, ngon lành........ bỗng không còn là bạn nữa khi ta chẳng đươc như ngày xưa nữa, chợt hiểu ra một điều đơn giản.... họ chưa bao giờ là bạn mình cả, chỉ là bè thôi............. cũng phải cố vui lên, quên đi... hãy coi như đấy là điều may mắn để ta thấy được bản chất của những con người đó......
    không buồn làm sao được khi cuộc sống đôi lúc lại làm ta thất vọng đến thế, có những cái vẫn tưởng nó là của mình, đến một thời gian lại chợt hiểu rằng nó chưa bao giờ là của mình cả, chỉ là sự ngộ nhận mà thôi.... công việc... tình cảm..... chán nản... buồn khi tương lai mờ mịt, cảm giác như đi trong một đường hầm tối om dài vô tận, thỉnh thoảng số phận lại trêu ngươi lắp một vài bóng đèn cao áp trong đó khiến ta cứ tưởng là sắp đến cửa hầm rồi...... thất vọng......................................... nhưng ta vẫn cứ phải sống, phải vui lên, hãy coi những vấp ngã, thử thách ấy là những bài kiểm tra để thử sức ta và khiến ta cứng cáp hơn...
    còn rất nhiều nỗi buồn.......nhiều lắm.... và mỗi nỗi buồn đều có những phương pháp để quên nó đi, quên đi để cố mà sống...
    vậy đó, nỗi buồn là một phần của cuộc sống, nhưng ngoài nỗi buồn, cuộc sống vẫn còn rất nhiều niềm vui....hãy cố sống để tận hưởng những niềm vui chứ đừng sống mà toàn nghĩ đến nỗi buồn.........................
    tuy vậy nỗi buồn cũng rất quan trọng, nếu con người không buồn, họ chẳng phải là con người, và quan trọng nhất là : không có nỗi buồn thì làm sao có niềm vui ?
    -------------------------------------------------------------------------------------------
    đã biết anh yêu em yêu thật chân tình, cớ vì sao..... em lừa dối ?
    ánh mắt xa xăm luôn mơ về chốn nao, cớ mà sao.... em còn vu vơ hoài ?
    --------------------------------------------------------------------------------------------
  7. BitteR_CandYs

    BitteR_CandYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Ngo chua...cau hoi nay moi ngo ngan lam sao...Ma thoi, ai cung hieu rang nguoi dat cau hoi nay chi muon ai suy nghi nhieu them 1 chut ve nhung noi buon da di qua trong cuoc doi....
    Xin duoc hoi ai mot ngay co bao nhieu gio? va neu duoc thay doi, thi ai do muon ngay co them hay co it di bao nhieu gio? Ngam nghi nhieu them ti nua, ta moi nhan ra ta tham lam va ich ki lam sao.Neu nhu ngay hom nay ta duoc cho nhieu thi ngay oi xin hay la 100 hay 1000 gio de ta nhan them it nua niem vui, con neu mot ngay vu vo buon nhieu, lo nhieu thi ta day chi muon ngay rut ngan lai la 10 gio, 5 gio, hay 1 gio,tham chi la 30s ma thoi....
    Nhung ai nay, cuoc song da goi la muon mau thi fai co den ,trang,xanh do, tim ,vang; fai co buon vui bi ai kho luy va cuoi cung se luon luon ket thuc bang diem dung Hanh Phuc.
    Dung noi voi toi rang dieu do qua cao xa, qua ao tuong...Da song thi fai co niem tin, chi co niem tin moi giup ta vuot qua nhung noi buon kho, nhung noi ma^t mat giua cuoc doi.Hay tin nhu vay, ai nhe'' !!!!
    U''r not alone....Im here with U....though U''r far away, Im here to stay.............
  8. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    Sống để biết cách vượt qua nỗi buồn và thử thách

Chia sẻ trang này