1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã bao giờ cảm thấy chán yêu chưa ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ATA100, 07/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ATA100

    ATA100 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã bao giờ cảm thấy chán yêu chưa ?

    Có những trải qua vài mối tình rồi chợt nhận ra rằng sự mệt mỏi, chỉ muốn ngưng nghỉ, để con tim bình yên.

    Đã có lúc nào bạn có cảm giác không muốn yếu nữa học chán yêu chưa ? Cảm giác thoải mái tự tại chỉ muốn một mình có tồn tại trong bạn khi bạn đang yêu ?

    I LOVE YOU​
  2. ghetboncongai

    ghetboncongai Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Chà chắc là có rồi và thực sự là đang có ... Tôi đang muốn chạy chốn khỏi tình yêu... Muốn bỏ qua sự sai lầm của mình
    đời rất dở nhưng ta luôn phải niềm nở
    Bác nào thích nhạc Korea vào đây ủng hộ nhé :
    http://www.ttvnol.com/forum/t_260770/?0.0232181
  3. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    đừng bỏ cuộc khi bạn vẫn còn muốn thử
    đừng nói bạn khộng yêu ai đó nữa khi bạn không thể rời xa người đó
    tình yêu sẽ đến với những người luôn tìm kiếm đích thực
    Em đừng tô vẽ về ánh bình minh
    Vì nhỡ ta yêu hoàng hôn nhiều hơn thế
     Em hãy hiểu tình yêu đôi khi chỉ là " có lẽ "
    Và si mê mình theo đuổi ngày dài
  4. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lần tôi đã thấy chán nản, chán với những mối quan hệ mà cứ làm trái tim xao động và biết rằng kết quả của nó chẳng dẫn đến đâu, nhiều khi chán nản mệt mỏi với những thứ rung cảm có thể thành tình yêu quá rồi, ,chỉ muốn vứt bỏ hết cả đi, sống một mình mình, thế có phải sướng hơn bao nhiêu không ? vậy mà cuối cùng thì vẫn là người có trái tim, không thoát khỏi vòng quay vốn có của cuộc đời, vẫn cứ loanh quanh tìm kiếm cái mà người ta gọi là tình yêu, cho dù biết rằng nhiều đau buồn và cả hạnh phúc, ước sao trở thành vô cảm nhưng như vậy thì lại không còn là sống nữa rồi. Thật mệt mỏi ...............
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  5. cntt10

    cntt10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì chỉ góp vài lời nho nhỏ:
    Qua muôn vạn lỡ làng ta mới hiểu
    Nghĩa tình yêu giản dị nhường này
    Ta mới biêt nụ hôn nơi cực lạc
    Không bao giờ chỉ ngọt ngào thôi
    Mới nâng niu từng mảnh vàng trăng vỡ
    Thắp thành sao an ủi bầu trời...
    Vậy thì sao phải chán nhỉ?
  6. IWantOut

    IWantOut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi chán yêu khi mà tôi còn rất nhỏ
    Vì những ngày tháng sống thiếu thốn, bơ mỏ
    Nói chia tay mà chỉ bằng một vần thơ
    Và tự hỏi: "Tôi có còn là tôi không, thằng nhỏ?"

    Hận cả đời...tệ bạc "thằng chí trai"
    Biết khi nào bầy chim én mới trở lại
    Dửng dưng cho tình đời cuốn trôi
    Khi cuộc sống nói nhiều lời thay đổi
    Cũng là lúc người ta biết đổi đời
    Và tôi, chỉ mình tôi thôi.
    Tôi muốn sống cuộc sống ở bụi
    Không còn gì, thì đâu cũng là nhà mà thôi
    Lang thang thấy dân chúng mở hội
    Ngập ngừng không nói của kẻ đơn côi

    Đôi khi vậy mà không buồn tủi
    Vì cuộc đời đã có "Rock and Rui"
    Xoá bỏ đắng cay, ngậm ngùi
    Trống nổ vang nhưng không phải dập bằng dùi cui
    Nghe mà tim muốn rã rời
    Đời đau khổ khi em đã đi rùi
    Còn hạnh phúc vì còn "Rock and Rui".
    Love can be died, but "Rock will never die".

  7. ha_ma_beo_u_nu

    ha_ma_beo_u_nu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Bất kì ai khi yêu cũng sẽ trải qua cảm giác ấy, nhưng khác nhau ở chỗ có người vượt qua và có người ko vượt qua
    Thiên hạ đệ nhất ăn uống........ Hà Mã Béo Nu?,,Y-,??はまべS?ぬ??でT?,
  8. trongluyen

    trongluyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    đôi khi người ta có thì người ta chán còn chúng ta không có thì chúng ta thèm.Thèm cảm giác được người yêu lo lắng được quan tâm.Hay những ngời chán bán cho những người thèm
    size=4]
    trongluyen
    [/size=4]
  9. diamond_queen

    diamond_queen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác thoải mái tự tại chỉ muốn một mình có tồn tại trong bạn khi bạn đang yêu ?
    I LOVE YOU​

    [/quote]
    LIỆU CÓ PHẢI BẠN ĐANG YÊU NHƯNG CỐ GẮNG PHỦ NHẬN, CHỐI BỎ NÓ NÊN MỚI NẢY SINH CẢM GIÁC NHƯ VẬY? LIỆU CÓ PHẢI BẠN ĐÃ TÌM ĐƯỢC MỘT NGƯỜI VỪA Ý NHƯNG CHUYỆN CŨ LÀM BẠN MỆT MỎI, BẠN LO SỢ NẾU YÊU SẼ LẠI GẶP FẢI CHUYỆN TƯƠNG TỰ?
    DÙ SAO CON NGƯỜI SỐNG KHÔNG THỂ THIẾU TÌNH YÊU ĐƯỢC. CÓ THỂ BẠN GẶP KHÓ KHĂN VỀ TÂM LÝ NHƯNG CŨNG CHỈ LÀ NHẤT THỜI THÔI. CHÚC BẠN SỚM TÌM LẠI ĐƯỢC TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC VÀ SẼ KHÔNG BAO GIỜ PHẢI HỐI TIẾC KHI YÊU.
    ...và con tim đã vui trở lại
    tình yêu đến cho tôi ngày mai
    tình yêu chiếu ánh sáng vào đời
    tôi hy vọng được em cứu rỗi...

    Bình Minh rồi sẽ mang anh thật xa...
  10. BabyHaNoi

    BabyHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hic,mệt mỏi quá,chán chường với tình yêu quá khi người ta yêu mà như chiếm giữ lấy người mình yêu!!Mọi ghen tuông vô cớ,mọi cấm đoán vô lí,mọi giận hờn cứ như chỉ chực đổ lên đầu người mình yêu!!
    Yêu là vậy ư?Khi chg hề đem đến hạnh fúc cho nhau,vậy mà cứ trói buộc để rồi làm khổ nhau làm gì cơ chứ??Các bạn có cho rg,đó là tình yêu??

Chia sẻ trang này