1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã bao giờ cảm thấy chán yêu chưa ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ATA100, 07/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bitty_Baby

    Bitty_Baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là cái gì đây?? Từ trước đến nay chẳng có ai để ý tới mình, mình luôn cảm thấy hơi buồn vì điều đó: tủi thân, cô đơn..... Và rồi anh đã đến, anh nói yêu mình..... Mình đã quá vui và hạnh phúc nhưng tình yêu này lại là trên net. Netlove.... cái từ nghe như là 1 trò chơi game trên net. Mình không biết phải làm gì cả, mình cũng chẳng dám tin là anh có tình cảm thật sự với mình. Giờ đây mình muốn từ bỏ tất cả, muốn trốn tránh cái tình yêu trên net này, tình yêu đầu tiên mà mình cảm nhận được với 1 người mà ở tận xa tít bên Châu Âu. Buồn chẳng muốn yêu nữa đây
    I love the way you love me
  2. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    hiii...Chẳng biết cái chuyện của em Trinh nó lại thế nào mà bùi ngùi xúc động quá, Không có niềm tin vào tình yêu và cuộc sống ư. Hãy yêu đời lên và hãy để tâm hồn lay động theo những giai điệu của tình yêu. Hãy đừng bao giờ để lí trí ******** yêu của mình bị dừng bước. Anh có thể đoán được người đã ngỏ lời với em là ai, và anh thấy đó là một người rất tuyệt vời đấy chứ. Nhưng về tình yêu và tính cách con người thì thực sự anh cũng không rõ. Hi vọng là anh không đoán nhầm. Nhưng dù sao anh cũng mong em có được tình yêu của em.
    hungdo
  3. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh - một ai đó...........
    Người ta cứ nói đến tình yêu trên net anh à, thật đáng sợ đáng ghét quá, em mệt mỏi quá rồi, sao lại vào đây đọc nhỉ, em quá ít niềm tin hay sao, em sợ rằng chỉ nay mai mình sẽ phải nhớ một người, thương một người ở xa, xa thật là xa, để rồi lại phải đau lòng và suy nghĩ thật nhiều về tình yêu đó, là thực, ảo hay là gì nữa, có được niềm tin đâu có dễ dàng đâu, nhất là kết quả của bao nhiêu người đi trước đã cho thấy rất ít, rất rất ít hạnh phúc...............thật mệt mỏi quá rồi, có lẽ đóng tất cả lại thì tốt hơn phải không anh ?
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  4. BabyHaNoi

    BabyHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hic,E thì E chg tin vào cái gọi là tình yêu qua net,nhất là khi 2 người ở cách xa nhau quá như thế!Hic,gần gũi nhau mà còn khó yêu,nói chi đến cách xa nhau như thế!!
  5. nguyenbichdiep

    nguyenbichdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Có đấy tôi thỉnh thoảng cũng gặp phải hoàn ảnh như vậy đây , những lúc thấy người ta vô tâm ko quan tâm gì đến mình , hoặc việc học hành làm mình thấy bận rộn nên muốn được tự do hơn , nhưng quan trọng vẫn là ở mình , có lẽ tại chưa ổn định mọi thứ xung quanh mình nên thấy chán thôi.
    diep

Chia sẻ trang này