1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã bao giờ cảm thấy... hối hận chưa....???

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Baron, 15/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã bao giờ cảm thấy... hối hận chưa....???

    Bạn đã bao giờ để ý rằng khi bạn cảm thấy nhớ một người nhiều nhất là khi người đó ngay bên cạnh bạn mà người đó không phải là của bạn?

    Bạn đã bao giờ để ý rằng điều nào đau lòng hơn : nói về một điều rồi về sau ước giá như bạn không nói; hay là không nói gì để rồi về sau ước giá như bạn nói ?!

    Bạn có bao giờ để ý rằng, những điều quan trọng nhất luôn là những điều khó nói nhất ?

    Bạn có bao giờ ngại nói với một người rằng bạn yêu mến người đó ?Nếu bạn nói, có thể họ sẽ làm bạn đau lòng. Nhưng nếu bạn không nói, bạn có thể làm đau lòng họ.

    Bạn đã bao giờ cảm thấy ngại quan tâm đến một người nào đó quá nhiều, đơn giản vì bạn sợ người đó không quan tâm lại bạn nhiều như thế, hoặc thậm chí là chẳng quan tâm chút nào đến bạn ?

    Bạn có bao giờ nghĩ rằng, cuộc sống ngập những rủi ro và cần những bước nhảy vọt ? Đừng là một con người luôn phải nhìn lại để tự hỏi mình có thể có gì, mình đã không nên làm gì... Vì không ai đợi bạn được mãi mãi...
  2. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Tớ tòan hối hận ..Rồi ..Buồn rồi lại hối hận tiếp...Hic thế đây!
  3. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên xin chúc mừng sự trở lại của Baron, dường như như một thông lệ, cứ khi nào tiết trời rét nhất, cóng nhất,khi mọi người ai cũng lười biếng chẳng chịu xuất hiện thì Baron nhà ta lại mò ra...
    Ai mà chẳng phải hối hận hả anh. Nhưng thường người ta sẽ quên sau một khoảng thời gian... không ước tính được.
    Em cũng đã vài lần hối hận ,xong cuối cùng mọi việc đâu lại hoàn đấy. Cho nên nếu như cảm thấy không thắng được bản thân thì đừng hối hận làm j, chỉ tự làm khổ bản thân thôi.
    (Xin lỗi mọi người, chẳng biết làm sao bây h, dạo này em nói nhiều quá, rác tai không?)
  4. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Hối hận à? Có chứ, hối hận rồi chứ, cũng tương đối.
  5. Son_Coi361983

    Son_Coi361983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi của bạn quá thơ ngây ... .Ai mà chẳng có những lỗi lầm , những câu nói không đúng nơi đúng chỗ-không hợp lí,những việc làm ảnh hưởng đến một ai đó mà ngăy chính mình tại thời điểm đó cũng không biết...sau này sẽ phải hối hận.
    Ai cũng đã hối hận không ít thì nhiều và sự hối hận đó sẽ làm cho chúng ta chứng chắn hơn...và sẽ làm cho chúng ta trưởng thành.
    Mong là mỗi chúng ta trên con đường đời sẽ không phải hối hận nhiều,không phải hối hận những việc mà cả đời phải day dứt....
  6. huter_hanoi

    huter_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Baron hỏi hay lắm!
    Như tôi chẳng hạn! Bây giờ thực lòng tôi có rất nhiều điều để hối hận! Nhiều khi biết hối hận thì đã muộn rồi, thế nhưng vẫn không thể không suy nghĩ về nó...hix...hix...
    Nhưng điều may mắn là tôi đang tự tìm được cách để những hối hận ấy không lặp lại hoặc chí ít là tôi sẽ sống sao cho những điều hối hận không quá lớn, để khi nhìn lại ta thấy ta trưởng thành, cứng cỏi và thành đạt...
    Chia xẻ với mọi người vậy thôi, vì ai trong đời chảng hối hận, tuổi trẻ là lúc ta có nhiều điều để hối hận, điều quan trọng là chúng ta suy nghĩ thế nào về những hối hận đó và sau sự hối hận sẽ là gì...?
    Hic...hic... chia xẻ vẫn chỉ là chia xẻ, chẳng thể quên ngay được!
    Ôi, cuộc sống rắc rối...
  7. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng hối hận. Có những việc đã xảy ra do lỗi lầm của mình --> hối hận --> rút kinh nghiêm. Có những việc biết là sai vẫn làm và không hối hận. Tôi là thế đó. Không có người hoàn hảo chỉ có người chưa hoàn hảo .
  8. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì không nghĩ là mình phải hối hận khi iu hoặc thích ai đó đúng ko nhỉ?Tình cảm là tự nhiên,cần gì phải hối hận?
    Điều mà tôi hối hận nhất gần đây là để mất lòng tin với chính mình
  9. Hades

    Hades Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Trên cái đời này, chắc chỉ có tượng phật trong chùa là không bao h phải hối hận, hỏi vui phết!
  10. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Thì Baron yêu mùa đông mà...

Chia sẻ trang này