1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã bao giờ cảm thấy... hối hận chưa....???

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Baron, 15/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Hades cũng vui tính phết
    Cái gì làm rồi cũng thấy hối hận và tại sao lại ko làm theo cách khác , làm theo cách khác thì sẽ tốt hơn , lần sau lai như thế , cuối cùng hối hận cũng phải kệ thôi , cuộc sống cứ ngồi mà hối hận mãi chắc thành con ma xó mất
  2. Ryback

    Ryback Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Hỏi hay quá!Hơn lúc nào hết..thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới là thời điểm mình nhìn lại quãng thời gian qua(ngắn hay dài),mỗi người đều có những suy nghĩ riêng Tự hào,hãnh diện,hối hận,đau đớn..
    Với riêng tôi đây,22 năm sống trên cuộc đời này,Tự hào nhiều nhưng... Hối hận quá nhiều.. Cuộc sống quả không đơn giản và mình sẽ còn phải hối hận nhiều để có thể "lớn lên" theo mọi nghĩa của growup.. Chúc mọi người có đủ ý trí và nghị lực để có thể vượt qua mọi thử thách của cuộc sống!
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tớ hối hận thì nhiều lắm, cứ tự nhủ sau này sẽ không mắc sai lầm nữa nhưng chẳng làm được. Thế là càng hối hận nhiều hơn... hehe
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    CHẢ BAO GIỜ HỐI HẬN CẢ ---> Nói câu này ra...thấy hối hận quá,phải làm sao bây giờ...
  5. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Có !
  6. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Em đã từng nghĩ như anh nhưng bây giờ thì em thật sự bắt đầu cảm thấy hối hận khi đã yêu một người không biết trân trọng tình cảm của em.
  7. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Có ai đã nói phải biết yêu là j để rồi trân trọng tình cảm của người khác dành cho mình. KDIG nghĩ chẳng việc j Vic phải ân hận cả, cuộc đời đã sắp xếp thế, và mình phải chờ đợi thôi <--- Nói ra cũng rất đau lòng
  8. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Khi iu thì lại hối hận, thà đừng iu. Nh đến khi br-up, lại có cảm giác tiếc tiếc, hì, luẩn quà luẩn quẩn
  9. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Khó hiểu thế không biết được,hối hận hay không thì phải đến cuối đời khi sắp chết mới biết được

Chia sẻ trang này