1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã bao giờ cảm thấy mình bất lực chưa???

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi ngocanh119, 17/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Các bạn nói nghiêm chỉnh được ko vậy? Hic hic....cứ cái kiểu ăn nói thế này thì con trai HP làm sao ko mang tiếng. Hic hic.....
    Tớ thfi cũng có nhiều lần cảm thấy bất lực khi ko tìm cách nào giúp được bản thân mình và bạn bè mình rồi. Và mình cũng tin cũng có người đã từng cảm thấy bất lực trước mình. Hi`...vì mình vốn ngang mà.
    If you love me, let me know
    If you don't love me, let you go
  2. ngocanh119

    ngocanh119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã đưa ra những lời đóng góp rất chân thành. Mình đã rất nhiều lần trong tình trạng đó, những lúc đó thật là chán nẳn, tất nhiên khi không làm cách nào để cứu vãn thì chấp nhận và hi vọng la giải pháp cuối cùng rồi
    Girl nói phải lắm, con trai HP đang mất dần phong độ rồi, cứ tình trạng này thì chắc là con gái các nơi nghe tiếng con trai HP là chạy mất dép
  3. khonggucnga

    khonggucnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Phong độ nè.Chẳng biết bất lực là gì nhưng thất bại thì nhiều vô kể.
  4. mangluoi_ankeda

    mangluoi_ankeda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    tại sao bạn Ngọc Anh lại nghi về con trai hp kém thế nhỉ?cần phải thay đổi định kiến đó đi nhé!
    osama bin laden
    Chữ ký không hợp lệ!
  5. RO_BIN_HOOD_new

    RO_BIN_HOOD_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    1
    Không chỉ có mỗi mình ngocanh nghĩ như thế đâu mà rất nhiều girl nghĩ như thế đấy mang tiếng quá .

    YOU ROCK MY WORLD
  6. ngocanh119

    ngocanh119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ko hẳn tất cả con trai HP đều xuống dốc như vậy. Nhưng ma nếu cứ theo đà này thì như lời mình nói chẳngcòn xa nữa đâu. Chính vì vậy đấng mày râu hãy thể hiện để lấy lại tiếng tăm củamình đi chứ
  7. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    pất lực thật rồi !


  8. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    É , hình như các ấy nói tớ thì phải nhờ ???

    Kristin Kreuk- I love your Smile ​
  9. girlkhoc

    girlkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Bất lực.......thực sự là bất lực thế này đây.........Nhìn thấy mẹ đi về mà em thấy mình bất lực quá.............Em đã muốn mẹ về.......và em đã nói mẹ về đi...........Hôm nay me đến thắp hương cho bà đã khiến con quá đỗi ngac nhiên...........Mẹ làm cho con thấy vui vì điều đó và mẹ cũng đem đến cho con 1 sự khó chịu...........con đã thật sự khó chịu khi mà thắp hương cho bà xong mÀ mẹ o về ngay, mẹ còn ngồi lại làm gì vậy hả mẹ............Con đã mong biết bao có ngày bố mẹ quay lại...............Cái điều mong ước ấy chẳng bao giờ con dám nghĩ đến..........con chưa bao giờ nghĩ bố mẹ sẽ có ngày đối mặt với nhau thế này trừ khi lúc đó con chết...........Vậy mà hôm nay khi mà bố mẹ đối mặt, nhìn thấy bố bỏ ra ngoài con đã thấy mình thật sự bất lực..........con o thể khiến cho bố mẹ ngồi lại với nhau dù chỉ 1 chút thôi..............và khi bố quay về nhà( có lẽ do lúc đó bố nghĩ mẹ về rồi).....lúc đó con o còn muốn điều dó nữa........lúc đó con đã bảo với bố ra ngoài đi.............Con đã nói mẹ về đi............nhìn mẹ buồn rầu đúng lên, con hiểu con đã làm cho mẹ buồn rồi.........Con o thể khiến bố mẹ quay lại..............cái cá nhân của bố mẹ lớn quá........con o chiến thắng được nó...........và bây giờ con o muốn nữa.......đừng bao giờ bắt con phải chịu 1 cảnh như thế này diễn ra nữa nhé.............Con ghét sự đau khổ, con ghét thấy mình bị bất lực............
    tiền công của tội lỗi là sư chết!
  10. co_be_de_thuong

    co_be_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mình hiểu tâm trạng của girlkhoc lắm, mình cũng từng như bạn, cái cảm giác nhìn mọi chuyện đổ vỡ thật kinh khủng. Nhưng mà có lẽ mình may mắn hơn bạn bởi vì lúc bố mẹ mình chia tay mình mới 3t , cái tuổi mà theo mình nghĩ chưa thể có suy nghĩ sâu xa để mà có cảm giác như vậy nên có lẽ khi mình lớn lên mọi chuyện cũng trở nên dễ chấp nhận hơn, nhưng ma thôi có lẽ nên như mọi người nói: chấp nhận và hi vọng vậy
    co_be_de_thuong

Chia sẻ trang này